Bài
giảng của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu trong Thánh Lễ Chính Tiệc Mừng Kính Đức Mẹ
La-vang Quan Thầy Đệ Nhị của Giáo xứ Thánh Mẫu
Kính thưa Cộng đồng phụng vụ rất thân mến!
Khi còn bé chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội. Lúc đó chúng
ta đã được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần rồi. Tuy nhiên, phải đợi chúng ta lớn
khôn và trưởng thành thiêng liêng để đủ điều kiện lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức
như một số con em trong Giáo xứ chúng ta hôm nay. Và khi đó chúng ta mới thực sự
lãnh nhận một cách tràn đầy Bảy ơn ban của Chúa Thánh Thần. Bởi vì như chúng ta
đã được học biết trong Giáo Lý: Bí Tích Thêm Sức củng cố và hoàn tất những hiệu
quả của Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Ngày hôm nay khi chúng ta
tham dự nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức cho các con em của chúng ta là một dịp để
chúng ta ý thức hơn về vai trò của chúng ta đã vậy và nhất là chúng ta ý thức
và xác tín hơn về sự rất cần thiết của Chúa Thánh Thần. Ngài đóng một vai trò rất
quan trọng không những chỉ riêng Chúa Giê-su và Giáo hội sơ khai, nhưng còn
đóng một vai trò rất quan trọng đối với từng người tín hữu chúng ta.
Trước hết là vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời hoạt động
tại thế của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã nhập thể và làm người là bởi phép Chúa
Thánh Thần như chúng ta vẫn thường đọc và tuyên xưng trong Kinh Tin Kính vậy: bởi
phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và đã làm
người. Trong ba năm rao giảng Tin Mừng công khai, Chúa Thánh Thần đã đóng một
vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động của Chúa Giê-su, đến nỗi chúng ta
có thể nói được rằng cả cuộc đời của Chúa Giê-su là luôn được ban phủ bởi Chúa
Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Giê-su trong ngày Người được chịu
phép rửa tại sông Gio-đan và mặc khải cho loài người chúng ta biết rằng Đức
Giê-su chính là Con Một yêu dấu của Đức Chúa Cha, là Đấng Cứu độ trần gian được
Chúa Cha sai đến để thực hiện cứu độ nhân loại tội lỗi chúng ta. Cũng chính
trong biến cố này, Chúa Giê-su đã nhận được sức mạnh từ Chúa Cha để Người có thể
chu toàn một cách tốt đẹp sứ vụ công khai mà Người sắp bắt đầu. Và Chúa Thánh
Thần không chỉ được ban cho Người trong lúc đó mà thôi nhưng Chúa Thánh Thần
luôn ở lại và hoạt động trong Chúa Giê-su trong suốt cả sứ vụ công khai. Nói
cách khác là trong ba năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su luôn được hưỡng dẫn,
luôn được thôi thúc, luôn được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần. Và qua đoạn Tin Mừng
của Thánh Lu-ca mà chúng ta vừa nghe, chúng ta cũng thấy rằng sứ vụ công khai của
Chúa Giê-su được đánh dấu qua việc ứng nghiệm lời Tiên tri I-sa-i-a đã loan báo
về Người: „Thần Khí Chúa ngự trên tôi vì
Chúa đã xức dầu tấn phong tôi sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, phóng
thích cho những tù nhân và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa“. Để rồi từ
đó trong suốt cả sứ vụ công khai, Chúa Giê-su luôn đầy tràn Thánh Thần và sức mạnh
của Thánh Thần đã được biểu lộ trong tất cả các lời rao giảng cũng như việc Người
chữa lành các bệnh tật và tất cả những hành động, lời nói từ lòng thương xót của
Chúa dành cho dân riêng của Ngài. Đặc biệt nhất, quan trọng nhất chính là trong
biến cố phục sinh, chính Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy từ cõi
chết và chính Chúa Thánh Thần cũng là người đã soi lòng, mở trí các Môn đệ, để
cho họ hiểu được ý nghĩa cái chết đau thương nhưng mang một ý nghĩa cứu chuộc của
Chúa Giê-su, vì Chúa Giê-su lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha trong vinh quang
là tuân đổ Thánh Thần trên những kẻ tiếp nối sứ vụ của Ngài. Và Thánh Thần đã
được ban xuông trên các Tông đồ, trên những cá nhân mỗi người, cũng như trên cộng
đoàn Giáo Hội sơ khai lúc đó. Và khi chúng ta có dịp đọc lại trong sách Tông đồ
công vụ, chúng ta đã thấy được sức mạnh và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần
trong thời gian ban đầu đã tỏ hiện một cách rõ ràng như thế nào. Các Tông đồ
trước đây là những người chậm hiểu, ít hiểu biết, không hiểu gì về cuộc thương
khó của Chúa Giê-su. Nhưng sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ông đã là những
người đầy hiểu biết và xác tín về cái chết đau thương của Chúa Giê-su mang một
ý nghĩa cứu chuộc tràn đầy và nhất là các ông trước đây nhút nhát, sợ hãi trước
những người Do thái, mỗi lần hội họp là phải đóng cửa lại vì sợ những người Do
thái đến bắt bớ, tấn công. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ngài đã được
biến đổi hoàn toàn, từ những người nhút nhát sợ sệt đã trở nên những người mạnh
mẽ, can đảm để sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng Chúa Ky-tô Phục sinh cũng như
can đảm mạnh mẽ vui lòng chấp nhận những đòn vọt, cũng như sẵn sàng chịu chết để
làm chứng điều mình rao giảng. Đó là chúng ta thấy được phần nào vai trò rất
quan trọng của Chúa Thánh Thần không chỉ riêng đối với Chúa Giê-su nhưng trên
các Tông đồ và Giáo Hội thời sơ khai. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy Chúa
Thánh Thần luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người
tín hữu chúng ta.
Chúng ta có thể nói được rằng: không thể sống đời sống Ky-tô hữu,
không thể chu toàn ơn gọi của người Tín hữu của mình để làm con Chúa, nếu không
có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Và như chúng ta đã nói, Chúa Thánh Thần đã
được ban xuống trên mỗi người chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội
và một cách tràn đầy đặc biệt trong ngày lãnh nhận bí tích Thêm sức. Chúa Thánh
Thần không chỉ được ban xuống trong chốc lát, nhưng Người luôn đồng hành với
chúng ta trong suốt cuộc hành trình Đức tin bước theo Chúa Giê-su để làm môn đệ
của Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để dự phần vào công
việc của Chúa Giê-su cũng như cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Chúa
Thánh Thần chính là sức mạnh của chúng ta, đặc biệt trong những lúc chúng ta yếu
hèn, hướng dẫn, soi sáng chúng ta khi chúng ta gặp nguy nan thử thách nhất là
trong Đức tin và an ủi chúng ta trong những lúc buồn phiền, sầu khổ. Người
chính là Đấng biện hộ và bênh vực cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Và vì thế
chúng ta càng xác tín để nói lên rằng: không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta
không thể tiến bước trong đời sống thiêng liêng, trong việc chu toàn ơn gọi làm
con Chúa.
Các ơn sủng của Chúa Thánh Thần đó là bảy ơn được ban xuống trên
những người lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Và Cha nghĩ rằng, chúng con lãnh nhận Bí
Tích Thêm Sức hôm nay, các con đã được nghe cắt nghĩa đầy đủ về Bảy ơn Chúa
Thánh Thần cũng như chúng con đã thuộc lòng Bảy ơn này đó là các ơn khôn ngoan,
ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và cuối cùng
đó là ơn kính sợ Thiên Chúa. Các ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn phán đoán hướng
dẫn, soi sáng tâm trí chúng ta và giúp đỡ lương tâm chúng ta trong việc hiểu
đúng Lời Chúa, tránh khỏi sai lầm tai hại, cũng như nhờ đó để chúng ta biết làm
gì và làm như thế nào để xứng đáng là người con của Chúa, xứng đáng là người chứng
nhân Tin Mừng của Chúa. Ơn đạo đức, ơn sức mạnh cho chúng ta có khả năng để làm
những điều đúng ngay cả khi đó là những điều khó hoặc đi ngược lại với những
khuynh hướng ích kỷ thấp hèn nơi mỗi người chúng ta. Ngoài các ơn ban mà Tiên Tri
I-sa-i-a đã nói cho chúng ta, thì riêng Thánh Phao-lô ngài còn nói cho chúng ta
những hoa quả của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mang đến cho chúng ta những
tâm tình bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền
lành và tự chủ. Đây là những điều làm cho cuộc sống của những người Ky-tô hữu
chúng ta luôn vui tươi hạnh phúc và chúng ta luôn xứng đáng đẹp lòng Chúa.
Để có thể sống theo sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, thì Thánh
Phao-lô cũng khuyến cáo, nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy cố gắng chống lại những
đam mê lạc thú là những điều đi ngược lại với Chúa Thánh Thần. Những đam mê lạc
thúc đó là những sự hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ,
bè phái, ghen tị, say sưa. Đó là những điều làm cho cuộc sống của người Ky-tô hữu
chúng ta khốn khổ, bất hạnh, mất ơn nghĩa với Chúa và có thể xa lìa Thiên Chúa.
Và chắc chắn trong cuộc sống Đức tin của mỗi người chúng ta, trong cuộc sống của
mỗi người chúng ta cố gắng để sống một cuộc sống đạo hạnh, xứng đáng là người
con ngoan của Chúa. Chắc chắn chúng ta nhiều lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối trước
những cám dỗ,trước những tấn công của ma quỷ. Vậy, chúng ta có thể kín múc sức
mạnh từ nơi đâu nếu không phải từ Chúa Thánh Thần? Vì Chúa Thánh Thần là Đấng
luôn hướng dẫn soi sáng và ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể vượt thắng
tất cả những cám dỗ, những cạm bẫy, những nghi nan, những thử thách để chúng ta
có thể chu toàn tốt đẹp đời sống làm người con ngoan của Chúa.
Kính thưa cộng đồng phụng vụ rất thân mến!
Ngày hôm nay, khi chúng ta ý thức và xác tín hơn về vai trò rất
quan trọng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mỗi người tín hữu của chúng
ta, thì đầu tiên chắc chắn mỗi người chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất cần ơn
Chúa Thánh Thần. Và vì cần ơn Chúa Thánh Thần, cho nên điều đầu tiên và điều
quan trọng hơn cả chúng ta biết phải luôn ghi nhớ, luôn phải làm, đó là chúng
ta hãy siêng năng cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong dịp lễ Hiện xuống vừa qua đã nhắc nhở giáo dân trên toàn thế giới: hãy
siêng năng cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần, cầu xin với Chúa Thánh Thần hằng
ngày, cầu xin với Chúa Thánh Thần trước các giờ kinh, cầu xin Chúa Thánh Thần
trước các quyết định quan trọng của mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta biết cầu
xin với Chúa Thánh Thần cũng như biết mở lòng đóng nhận những ơn của Chúa Thánh
Thần, chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ định hướng, soi sáng và ban sức mạnh cho
chúng ta. Điều cần thiết là chúng ta vừa biết cầu xin, cũng như chúng ta biết
luôn mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần luôn được tự do hoạt động trong tâm hồn
chúng ta. Và điều căn bản nữa chúng ta hãy biết lắng nghe tiếng nói của Chúa
Thánh Thần đặc biệt qua tiếng nói lương tâm để rồi qua đó chúng ta luôn sống đẹp
lòng Chúa, luôn sống trọn vẹn thực thi thánh ý Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy ngự đến với tất cả Giáo xứ Thánh Mẫu
chúng con trong ngày hôm nay, đặc biệt trên các con em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm
Sức và xin giúp cho chúng con kể từ ngày hôm nay chúng con ý thức hơn về vai
trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đã vậy mà chúng con cũng biết siêng năng cầu
xin với Chúa Thánh Thần như Đức Thánh Cha đã hướng dẫn, nhắc nhở mỗi người
chúng con, và rồi với sự tác động của Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con cũng
biết mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận chính Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Tình
Yêu, để rồi qua đó chúng con vừa sống xứng đáng là những người con ngoan của
Chúa vừa chu toàn sứ vụ tốt đẹp là làm chứng nhân, là người chiến sĩ bảo vệ Đức
tin; chúng con sẽ sống đạo, chúng con sẽ loan truyền Chúa không phải những lời
rao giảng hay ho gì khác nhưng bằng chính cuộc sống bác ái, yêu thương, phục vụ
của mỗi người chúng con. Khi chúng con biết mở rộng tâm hồn theo sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Thần để biết quan tâm, chăm sóc đến những người nghèo túng, leo đơn,
già yếu, bệnh tật, tù đày, cũng như từ sự quan tâm đó chúng con cũng dang rộng
đôi bàn tay bé nhỏ của mình rồi để biết phục vụ, giúp đỡ những người khác như
chính mẫu gương của Chúa Giê-su đã cúi xuống rửa chân cho các Môn đệ, khi đó chúng
con xác tín rằng chúng con đã sống đạo một cách tốt đẹp, cũng như chúng con đã
chu toàn một cách cụ thể vai trò làm chứng nhân, làm chiến sĩ bảo vệ Đức tin của
Chúa và của Hội Thánh.
Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Tình Yêu xin hãy ngự đến với chúng
con và biến đổi tất cả chúng con trở nên những khí cụ tình yêu của Chúa, nhờ lời
bầu cử rất đắc lực của Mẹ La-vang mà Giáo xứ Thánh Mẫu chúng con mừng kính
trong ngày hôm nay. Amen.
26/08/2013
Tô-ma Vũ Đình Hiệu Giám Mục Bùi
Chu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét