Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Để bước theo Chúa Ky-tô, chúng ta phải nhìn vào gương mẫu của Thánh I-nha-xi-ô – ĐTC nói.

Để bước theo Chúa Ky-tô, chúng ta phải nhìn vào gương mẫu của Thánh I-nha-xi-ô – ĐTC nói.

Minh Anh  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Rome (AsiaNews) - Để bước theo Chúa Ky-tô, chúng ta phải nhìn vào kinh nghiệm của Thánh I-nha-xi-ô và Thánh Phao-lô, “đặt sự gặp gỡ Chúa Ky-tô trong giáo hội và với giáo hội ở vị trí trung tâm” của cuộc đời chúng ta, và hãy để cho chính chúng ta được chinh phục “hoàn toàn” bởi Thiên Chúa, cũng không quên xin Ngài ban cho chúng ta “hồng ân biết xấu hổ” - ĐTC nói nơi bài giảng trong Thánh lễ sáng nay tại Nhà thờ Gesu ở Rô-ma, nhân dịp ngày lễ kính vị sáng lập Dòng Tên – với sự tham dự Thánh Lễ của các anh em cùng Dòng Tên với ngài, những bạn bè và những người liên đới”.

Thánh lễ bắt đầu lúc 8g15 sáng và được đồng tế bởi ĐTGM Luis Ladaria, thư ký Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Bề Trên Cả Dòng Tên, cũng như các thành viên thuộc Hội đồng Dòng tên và hơn hai trăm tu sĩ cùng dòng.

Cuối Thánh Lễ, ĐTC đến trước bàn thờ Thánh I-nha-xi-ô và Thánh Pha-xi-cô Xa-vi-ê để cầu nguyện và tỏ lòng tôn kính với các ngài. Đồng thời ĐCT cũng thực hiện như vậy tại Nguyện Đường Đức Mẹ Chính Lộ cũng như ở trước mộ Cha Pedro Arrupe.

Nói với gần 800 người tham dự Thánh Lễ, ĐTC đã đưa ra “ba ý tưởng đơn giản được thể hiện bằng ba cụm từ sau: đặt Chúa Ky-tô và Giáo hội vào trung tâm của đời sống chúng ta, để bản thân chúng ta được chinh phục bởi Ngài hầu (chúng ta) có thể phục vụ, và cảm thấy xấu hổ về những giới hạn và tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể khiêm tốn trước ngài và trước anh chị em của chúng ta”.

Khi triển khai những “ý tưởng đơn giản này”, ĐTC Phan-xi-cô đã nhấn mạnh đến tính trung tâm kép của ơn gọi Ky-tô hữu. “Trung tâm của Chúa Ky-tô cũng là trung tâm của Giáo hội. Đó là hai ngọn lửa không thể phân tách. Người ta không thể theo Chúa Ky-tô nếu không ở trong Giáo hội và cùng Giáo hội. Người tan nên bám rễ và đặt nền tảng nơi Giáo hội: đó là điều mà Chúa Giê-su mong muốn nơi chúng ta. Không thể tồn tại những chuyến hành trình song song và tách biệt. Vâng, chúng ta có thể đi theo những cuộc tìm kiếm, khám phá và những chuyến hành trình sáng tạo; điều này quan trọng; đi đến những vùng đất nghèo đói, tới nhiều vùng đất nghèo đói…. Phục vụ Chúa Ky-tô là yêu mến Giáo hội, phục vụ Giáo hội với sự quảng đại và tinh thần vâng phục.”

Chúng ta phải đi theo con đường nào – ĐTC hỏi – “để thực hiện được tính trung tâm kép này? Hãy nhìn vào kinh nghiệm của Thánh Phao-lô – đó cũng là kinh nghiệm của Thánh I-nha-xi-ô. Thánh Tông Đồ, trong bài đọc hai mà chúng ta nghe hôm nay, viết: “ Tôi tìm kiếm sự toàn hảo của Đức Ky-tô ‘bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt’ (Pl 3,12)”. Đối với Thánh Phao-lô, điều này xảy đến trên đường đi Đa-mát, đối với Thánh I-nha-xi-ô, tại nhà của ngài ở Loyola; nhưng điểm chính là giống nhau: để bản thân chúng ta được chinh phục bởi Chúa Ky-tô. Tôi tìm kiếm Chúa Giê-su, Tôi phục vụ Chúa Giê-su, bởi vì Ngài đã đi tìm tôi trước, bởi vì tôi đã được Ngài chinh phục, và điều này nằm ở trong những kinh nghiệm của chúng ta.

Để đạt được những kết quả này, các anh em Dòng Tên “phải cầu xin hồng ân xấu hổ; xấu hổ đến từ cuộc đối thoại liên lỉ với Ngài vì lòng thương xót; xấu hổ làm cho chúng ta khiêm tốn trước mặt Chúa Giê-su Ky-tô; xấu hổ đặt chúng ta vào trong nhịp đập của trái tim Chúa Ky-tô – Đấng trở nên có tội vì chúng ta; xấu hổ đặt trái tim rỉ máu của chúng ta trong sự hài hòa và đi theo chúng ta trong di chứng hằng ngày của ‘Thiên Chúa của tôi’.”

“Anh em thân mến” - ĐTC nói - “chúng ta hãy hướng về Mẹ Ma-ri-a. Mẹ đã mang Chúa Ky-tô trong cung lòng của Mẹ và đi theo những bước chân đầu tiên của Giáo hội. Xin Mẹ giúp chúng ta đặt Chúa Ky-tô và Giáo hội vào trung tâm của đời sống chúng ta và sứ vụ của chúng ta. Mẹ là vị tông đồ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Con Mẹ, xin hãy giúp chúng con để bản thân chúng con được chinh phục bởi Chúa Ky-tô hầu có thể bước theo Ngài và phục vụ Ngài trong mọi hoàn cảnh. Mẹ là người đã đáp lại Lời Truyền tin của Sứ Thần với sự khiêm hạ nhất: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói." (Lc 1,38); xin Mẹ làm cho chúng biết cảm thấy xấu hổ vì sự khiếm khuyết của chúng ta trước kho tàng đang được trao phó cho chúng ta, sống khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa. Xin sự chuyển cầu của Cha Thánh I-nha-xi-ô và của  tất cả các Thánh Thuộc Dòng Tên luôn đi cùng với cuộc hành trình của chúng ta; xin các ngài hãy tiếp tục dậy chúng ta để làm sao có thể thực hiện mọi việc trong sự khiêm tốn, maiorem Dei gloriam”.

Minh Anh  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/In-order-to-follow-Christ,-we-must-look-at-Saint-Ignatius'-experience,-pope-says-28626.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét