Ăn chay và Cầu
nguyện cho Hòa bình thế giới
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-09-07
Vatican Radio - Hàng triệu người trên toàn thế giới đang hưởng ứng lời kêu gọi
của ĐTC Phan-xi-cô về một ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày Thứ Bảy cho hòa
bình ở Syria và trên toàn thế giới. “Nền tảng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha thực
sự có gốc rễ từ một bằng chứng mà chúng ta có từ trong Kinh thánh” - Cha
Đa-minh Holtz, OP, giáo sư triết học tại Trường Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tô-ma
A-qui-nô ở Rô-ma quả quyết. Cả Cựu ước và Tân ước - ngài nói - “Kinh thánh…
trình bày cho chúng ta thấy sức mạnh của ăn chay khi đi cùng với cầu nguyện”.
Cha Đa-minh nói rằng, ăn chay giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta lệ thuộc vào
Thiên Chúa. “Dù thế nào mặc lòng thì Thiên Chúa cũng không hề ấn tượng gì với việc
chúng ta nhịn đói” - ngài nói - “mà việc chúng ta đói khi chúng ăn chay là một
lời nhắc nhở về bản chất giới hạn của chính chúng ta, đó là cách thức tạo ra sự
khiêm nhường một cách chính xác, nó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không làm
chủ, thậm chí một phần cơ bản nhất của sự sống con người, và nhắc chúng ta lệ
thuộc vào Thiên Chúa. Và đó là lý do tại sao nó mở ra cho chúng ta trong sự
khiêm nhường để cầu xin Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời này”.
Cha
Đa-minh cũng nói rằng, ăn chay tạo ra một “lời nhắc nhở cho chúng ta rằng,
chúng ta đến từ Thiên Chúa, rằng chúng ta lệ thuộc vào Ngài, và có những điều
nhất định mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống, trong trường hợp ở đây là cầu
nguyện cho hòa bình, lời nhắc nhở đó vượt xa khả năng thông thường của con người
để đi vào những trái tim chai đá, và làm mền chúng để chúng có thể mở ra cho hồng
ân của Thiên Chúa. Và việc ăn chay của chúng ta đi cùng với lời cầu nguyện theo
đúng cách đối với chính bản thân chúng ta, rằng chúng ta có thể mở tâm hồn ra để
Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta, thúc đẩy chúng ta bởi Thần Khí của Chúa Ky-tô như
thế nào, để đáp lại cách thức mà Người mong muốn, nhờ ân sủng của Người, để
mang lại hòa bình cho những nơi khủng hoáng của thế giới”.
Cha
giải thích rằng, đầu tiên, hiệu quả ngay lập tức của lời cầu nguyện và ăn chay
là sự biến đổi nơi những người tham dự. “Chắc chắn rằng một điều luôn đến từ ăn
chay và cầu nguyện là sự biến đổi của chính trái tim chúng ta…Kết quả thực tế đầu
tiên đó là chúng ta được tái hướng dẫn để đi về với Thiên Chúa”.
Nhưng vượt xa sự biến đổi của chính chúng ta - Cha Đa-minh nói - chúng ta có thể
hy vọng rằng, có những kết quả thực tế và thực sự trong thế giới này. “Tôi nghĩ
chúng ta được kêu gọi trong đức tin và hy vọng” - ngài nói - “để cầu nguyện một
cách tha thiết và trực tiếp cho sự biến đổi lòng trí của những người ở vị thế
đưa ra quyết định – dù đó là Tổng thống Syria, hay lực lượng vũ trang của quân
nổi dậy hoặc quân đội ở Syria, nhưng cũng như những vị lãnh đạo của phương Tây
– những người đang suy tính việc sử dụng bạo lực để can thiệp”.
Cha Đa-minh giải thích: “Trong khi chúng ta không bao giờ có thể làm áp lực lên
việc Thiên Chúa có thể đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào,
thì chúng ta có quyền hy vọng rằng, điều chúng ta xin Nhân Danh Ngài, trong lời
cầu nguyện thiết tha, sẽ được đáp lại. Vì thế tôi nghĩ rằng, mong muốn thực tế
ngay lập tức là sự biến đổi của chúng ta, chúng ta thoát khỏi bất cứ mong muốn
tội lỗi nào xung quanh vấn đề này, và là một sự rõ ràng hơn. Nhưng tôi nghĩ, chúng
ta cũng có thể và nên có một hy vọng thực sự rằng Thiên Chúa sẽ đánh động con
tim của những người liên quan để họ mở lòng mình ra cho tiếng gọi vì hòa bình của
Ngài.”
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét