Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Ân ban để không chạy trốn trước Thánh Giá.“

Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Ân ban để không chạy trốn trước Thánh Giá.“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Được ơn „để không chạy trốn trước Thánh Giá“ đó là đề tài bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ sáng sớm thứ Bảy hôm nay tại nguyện đường Thánh Marta Vatican. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã dựa vào đoạn Tin Mừng theo ngày mà trong đó Chúa Giê-su công bố cho các môn đệ biết về việc Ngài sẽ bị trao nộp, và các môn đệ đã sợ hãi, không dám hỏi lại để biết Ngài đang nghĩ gì về điều ấy. Họ đã sợ hãi và để cho tốt hơn, họ đã ngăn nó lại, hầu không muốn biết chính xác về điều gì sẽ xảy ra – Đức Thánh Cha nói.

„Nhưng không phải chỉ có các Tông đồ sợ, không phải chỉ Phê-rô có nỗi sợ, mà cả Chúa Giê-su cũng rất sợ hãi trước Thập Giá! Ngài không thể tự lừa dối chính mình. Ngài biết điều đó. Ngài đã rất sợ đến nỗi hầu như đã phải nói như Phê-rô rằng: ´Lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này khỏi con. Nhưng xin cho Ý Cha được thực hiện.` Đó là sự khác biệt!“

Thập giá gây cho chúng ta hoàn toàn sợ hãi, cũng như trong việc loan báo Tin Mừng – Đức Thánh Cha nói. Nhưng nó có giá trị ở đây như là quy luật rằng, nếu không có đổ máu thì cũng không có ơn cứu độ. Cũng thế, nếu không có thập giá thì cũng không có những công trình sinh hoa kết trái của việc loan báo Tin Mừng.

„Có lẽ chúng ta tự hỏi: ´Còn tôi, cái gì sẽ xảy ra với tôi? Thánh Giá của tôi sẽ là cái gì?`. Chúng ta không biết được điều đó. Chúng ta không biết nó nhưng nó sẽ hiện diện ở đó. Chúng ta hãy cầu xin cho mình được ơn để không chạy trốn trước Thánh Giá khi nó đến. Chúng ta sẽ sợ hãi. Điều đó rất đúng. Nó làm cho chúng ta sợ hãi. Nhưng việc đi theo Chúa Giê-su phải kết thúc ở đó.“

Trong mối liên hệ này, Đức Thánh Cha cũng gợi nhớ tới những lời cuối cùng mà Chúa Giê-su đã nói với Thánh Phê-rô: „Người ta sẽ dẫn anh tới nơi mà anh không muốn đến.“ Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng Thánh Lễ hôm nay với lời mời cầu nguyện:

„Người hoàn toàn đến gần bên Chúa Giê-su, đến gần Thánh Giá, đó chính là Mẹ Maria của Ngài. Hôm nay chúng ta hãy xin với Mẹ, và trong khi chúng ta cầu xin Mẹ để Mẹ ban cho chúng ta ân sủng hầu giúp chúng ta không chạy trốn trước Thánh Giá. Chúng ta đừng xin Mẹ cất đi khỏi chúng ta sự sợ hãi, mà nó là thần phần của việc sợ hãi trước thập giá. Mẹ đã ở đó và Mẹ biết điều gì sẽ xảy ra khi đến gần Thập Giá.“ 
(rv 28.09.2013 sta)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/28/papstpredigt:_die_gnade_%E2%80%9Enicht_vor_dem_kreuz_zu_fliehen%E2%80%9C/ted-732565

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét