Bài giảng của Đức Thánh Cha: Cơn cám dỗ về sự hoành tráng
trong việc tổ chức.
Đam Trần – CTV của Gx Thánh
Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Sự hiện diện của Thiên Chúa
trong Hội thánh của Người không được minh chứng bởi những kế hoạch hoành tráng,
nhưng được chỉ ra trong niềm vui và sự bình an. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn
mạnh đến điều đó trong Thánh Lễ vào sáng thứ Hai hôm nay. Các môn đệ của Chúa
Giê-su trước tiên đã rất hăng hái, như những bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay mô
tả, để thực hiện những kế hoạch cho việc tổ chức của Giáo Hội sơ khai, họ tranh
luận với nhau xem ai nên là người lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, ở đây, Chúa
Giê-su đã làm cho họ hết sức ngạc nhiên – Đức Thánh Cha nói - khi Ngài đưa một
em bé đến và đặt em bé ấy đứng giữa họ: Kẻ nhỏ nhất nên là người lớn nhất. Và
trong những lời của Ngôn Sứ Jacharia: Sự hiện diện của Thiên Chúa được minh chứng
nơi niềm vui của những em bé và sự bình an của những người trưởng thành, chứ
không phải nơi những cuộc tổ chức đầy hoành tráng, cũng không phải ở nơi một ban
lãnh đạo mà với nó tất cả đều phải bỏ phiếu quyết định và tiến tới.
„Cha hiểu điều đó như sau:
Các môn đệ mong muốn có được sự hiệu quả, họ muốn
rằng, Giáo Hội tiến bước mà không có những vấn đề, và điều đấy có thể là một
cơn cám dỗ đối với Giáo Hội: Giáo Hội của chủ nghĩa chức năng! Giáo Hội được tổ
chức tốt! Tất cả phải trong trật tự của nó, nhưng không hề có sự hồi tưởng cũng
như không có lời tiên đoán! Một Giáo Hội như thế là một Giáo Hội không chuyển động,
một Giáo Hội bất động: Đó là một Giáo Hội đang cố gắng để gây thanh thế, đó là
Giáo Hội của sự ganh tị giữa những người được Rửa Tội với nhiều những sự vật
khác mà chúng đang phát sinh, khi không có sự hồi tưởng và sự tiên đoán.“
Vì thế, tính năng động của Giáo Hội không hề
có trong những bản văn cũng như trong những cuộc hội họp „để lên kế hoạch và để
tổ chức những sự kiện cho hoành tráng“. Thực ra, những sự kiện đó thì cần thiết,
nhưng nó lại không phải là dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
„Dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa chính là điều mà Ngài phán: ´Những ông
già bà cả sẽ lại ngồi nơi những quảng trường của Giê-ru-sa-lem; mỗi người trong
họ, vì tuổi cao của mình, đều cầm trong tay một chiếc gậy. Những nẻo đường phố
phường sẽ tràn ngập những thanh niên và thiếu nữ, họ múa nhảy đàn ca trên khắp
các phố phường của Giê-ru-sa-lem`. Cuộc múa nhảy đàn
ca làm cho chúng ta nghĩ tới niềm vui:
Nó là niềm vui bên Thiên Chúa. Và những cụ già này đang ngồi an bình tại
đó với cây gậy trong tay làm cho chúng ta nghĩ tới sự bình an. Bình an và niềm
vui: Đó là bầu khí của Giáo Hội!“
(rv 30.09.2013 ord)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/30/papstpredigt:_die_versuchung_der_guten_organisation/ted-732983
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét