Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Hãy tự nhìn vào gương!“

Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Hãy tự nhìn vào gương!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Sự vu khống là một cái gì đó giống như sự giết chết em mình của Cain. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh tới điều đó một lần nữa trong Thánh Lễ sáng thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Marta. Đó là lần thứ hai trong vòng một ít ngày qua mà Đức Thánh Cha đã có được cơ hội để nói về chiều kích của việc hủy diệt, một điều mà người ta có thể thực hiện bằng lời nói. Nói xấu người khác có nghĩa là thường xuyên không muốn nhìn thấy những khuyết điểm riêng, Đức Thánh Cha đã giải thích như thế trong lần này:


Những người phán xét những người lân cận và nói xấu về họ, chính là những người đạo đức giả, vì họ không có sức mạnh và lòng khiêm nhường để nhìn thấy những khuyết điểm riêng. Chúa Giê-su đã không phải mất nhiều lời để nói về điều đó, nhưng Ngài chỉ nói rằng, kẻ nào mang trong lòng sự hận thù đối với anh chị em của mình thì đó là kẻ giết người. (…) Khi bạn nói xấu anh chị em của mình thì có nghĩa là bạn đã giết chết chính người ấy. Và khi chúng ta làm điều đó có nghĩa là chúng ta đã bắt chước hành động của Cain – kẻ giết người đầu tiên của lịch sử nhân loại.

Sự nói xấu mang chiều kích của sự phạm tội – Đức Thánh Cha đã nói như thế. Vâng, thậm chí có lẽ không có những chuyện đặt điều về sự vô tội của một người nào đó. Không ai đã thu được một cái gì đó từ chuyện gièm pha ấy, người ta nên yêu thích việc cầu nguyện cho họ - Đức Thánh Cha nhắc nhở:

Hãy cầu nguyện cho họ! Hãy thực hiện sự sám hối đối với họ! Và sau đó hãy nói với cá nhân người ấy, nếu cần thì tôi có thể giúp đỡ bạn. Nhưng đừng kể lại những chuyện đã qua! Thánh Phao-lô là một đại tội nhân, và Ngài nói về chính bản thân của Ngài rằng: ´Trước hết tôi là kẻ phạm thượng, truy nã và phỉ báng Thiên Chúa. Nhưng lòng nhân hậu của Chúa đã được chỉ cho tôi.` Có lẽ không ai trong chúng ta dám nói xấu Thiên Chúa, có lẽ vậy. Tuy nhiên, nếu một ai đó trong chúng ta nói xấu thì ngưới đó đích thị là kẻ truy nã và phạm thượng.“

Chúng hãy cầu xin cho chính chúng ta cũng như cho toàn thể giáo Hội ơn biết hoán cải khỏi tội nói xấu – hoán cải để yêu thương, để khiếm tốn và hiền hậu, nhân lành, để quảng đại trong việc yêu thương đối với những người lân cận.“ 

(rv 13.09.2013 pr)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/13/papstpredigt:_%E2%80%9Eschaut_selbst_in_den_spiegel%E2%80%9C/ted-728177

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét