Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Bài Giảng của Đức Thánh Cha: „Một mình Giáo Lý thôi thì chưa đủ!“

Bài Giảng của Đức Thánh Cha: „Một mình Giáo Lý thôi thì chưa đủ!“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Để nhận biết Chúa Giê-su, nguyên Giáo Lý thôi thì không đủ, người ta phải có sự liên hệ cá nhân với Ngài nữa.  Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh điều đó nơi bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng sớm thứ Năm hôm nay tại Nguyện đường Thánh Mar-ta thuộc nhà khách Vatican. Mối liên hệ này diễn ra trước hết trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong mọi ngày sống. Nó cần được „diễn tả“ qua ba cách: một của tâm hồn, một của con tim và một của hành động. Điểm kết thúc nơi sự suy tư của Đức Thánh Cha chính là những câu hỏi của vua Hê-rô-đê về Chúa Giê-su được nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Tin Mừng thuật lại rằng, nhiều người tỏ ra hãi sợ trước Chúa Giê-su, vì Ngài đem lại cho họ những vấn tề có tính chính trị với đế quốc Rô-ma. Câu hỏi của con người lúc ấy mang nội dung như sau: „Người đàn ông này là ai mà ông ta lại gây ra cho chúng ta nhiều vấn đề như vậy?“ – Đức Thánh Cha đã nói về những vấn đề ấy như sau:

„Người ta không thể hiểu được Chúa Giê-su nếu không nhận lấy những vấn đề. Người ta không thể học biết Ngài trong sự an nhiên tự tại hay trong những thư viện. Vâng, người ta cũng phải học biết Chúa Giê-su từ sách Giáo Lý. Nhưng điều đó chưa đủ để hiểu được Ngài với tinh thần: điều đó mới chỉ là bước thứ nhất. Nó chỉ đủ khi người ta hiện diện trong cuộc chuyện vãn với Ngài, thưa chuyện với Ngài trong cầu nguyện, trong sự quỳ gối. Khi bạn không cầu nguyện, không thưa chuyện với Chúa Giê-su thì bạn cũng không thể học hiểu được Ngài. Bạn biết những điều về Chúa Giê-su, nhưng bạn không biết được kiến thức mà con tim trao cho bạn trong khi cầu nguyện. Cầu nguyện cũng giúp chúng ta, nhưng chỉ cầu nguyện không thôi thì không đủ. Còn có một con đường thứ ba để học biết Chúa Giê-su: Đi theo Chúa Giê-su. Hãy đi với Ngài trên con đường Ngài đi!“

Điều cần thiết trong việc học biết Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha nói – là phải được thể hiện qua hành động. Và chỉ khi tất cả ba cách diễn tả đều cùng được thực hiện: trong tinh thần, trong con tim và trong hành động thì người ta mới có thể liên hệ một cách thực sự với Chúa Giê-su.

„Và chỉ khi tôi chia sẻ cuộc sống của tôi với Chúa Giê-su, lúc đó tôi mới có thể học biết Ngài một cách thực sự. Khi có quá nhiều người, và thậm chí cả chúng ta nữa, hỏi rằng: ´Đó là ai vậy?` Thì Lời Thiên Chúa sẽ trả lời chúng ta: ´Ngươi muốn biết đó là ai à? – Hãy đọc những gì mà Giáo Hội nói cho ngươi biết về Ngài, thưa chuyện với Ngài trong cầu nguyện và đi với Ngài trên cùng một con đường. Và như thế ngươi sẽ hiểu được rằng Ngài là ai!` Đó là con đường. Mỗi người phải thực hiện trong sự chọn lựa của mình.“ 

(rv 26.09.2013 ord) 

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/26/papstpredigt:_%E2%80%9Ekatechismus_allein_reicht_nicht%E2%80%9C/ted-731884

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét