Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Đừng trở thành những Ky-tô hữu trưởng giả!“

Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Đừng trở thành những Ky-tô hữu trưởng giả!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Những Ky-tô hữu đích thực thì dâng những hy sinh và cùng vác Thánh Giá với Chúa Giê-su. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ điều đó trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại Nguyện Đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, phải cảnh giác với sự „sự giầu sang tinh thần“. Chúa Ky-tô là ai đối với bạn? Câu hỏi này cần phải được trả lời từ sự tìm kiếm Thiên Chúa một cách đích thực – Đức Thánh Cha giải thích về nội dung của đoạn Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đề cập tới câu hỏi của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ của Ngài: Ngài là ai đối với họ. Câu trả lời của Thánh Phê-rô „Đấng Ky-tô của Thiên Chúa“ được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần, „Đấng đụng chạm tới con tim của Phê-rô“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

„Nếu Chúa Ky-tô là con Thiên Chúa hằng sống thì điều đó vẫn là một bí mật phải không? Người ta có thể cắt nghĩa về nó như thế nào… Vì Ngài đã nói về điều đó! Và khi có ai đó trong chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện trước Nhà Tạm rằng, Ngài là Chúa Ky-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống, thì trước tiên, người ấy không thể tự mình nói, mà đó phải là Chúa Thánh Thần, Ngài nói điều đó trong họ, vì Ngài sẽ trả lời bạn rằng: ´Đó là sự thật`“

Khi Chúa Giê-su loan báo cho các môn đệ biết về cuộc vượt qua của Ngài, Thánh Phê-rô đã bị làm phật ý. Lời cam kết đi theo Chúa Giê-su của Thánh Nhân ở đây đã không đi đủ xa, nó là một sự đi theo Chúa Giê-su chỉ „tới một điểm xác định“ – Đức Thánh Cha nói. Và Ngài đã bắn một mũi tên vào loại Ky-tô hữu nửa vời.

„Đó là cơn cám dỗ của sự giầu sang tinh thần, chúng ta có tất cả: Chúng ta có Giáo Hội, có Chúa Giê-su, có các Bí Tích, Có Đức Mẹ, có tất cả, có một công việc thật đẹp đối với triều đại Thiên Chúa; Tất cả chúng ta đều rất tốt. Vì thế, ít nhất chúng ta phải suy nghĩ về điều đó, vì nó là những tội lỗi, để suy nghĩ ngược lại! Nhưng điều đó không đủ. Sự giầu sang tinh thần chỉ đủ cho tới một điểm nào đó. (…) Nó thiếu vào lúc được lãnh nhận bí tích xức dầu cuối cùng của Ky-tô hữu để trở thành Ky-tô hữu đích thực: Sự xức dầu của Thánh Giá, xức dầu của điều bị xỉ nhục. Chúa ky-tô đã chịu xỉ nhục cho đến chết. Đó là điều thách đố, là sự thử thách đối với thực tế của Ky-tô hữu chúng ta: Tôi là một Ky-tô hữu trên bình diện văn hóa hay là một Ky-tô hữu trưởng giả? Tôi có phải là một Ky-tô hữu đồng hành với Chúa Giê-su cho tới chân thập giá không?

Những dấu chỉ của một ky-tô hữu đích thực chính là khả năng chịu đựng những xỉ nhục trong „niềm vui“ và sự „kiên nhẫn“ – Đức Thánh Cha giải thích – nó dẫn tới việc đồng hành với Chúa Giê-su một cách hoàn toàn trên con đường của Ngài, và không chỉ là sự bài trí trong một niềm tin, một niềm tin dễ dãi, tiện nghi, được tính toán hay nửa vời.

(rv 27.09.2013 pr)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/27/papstpredigt:_%E2%80%9Eseid_keine_wohlstandschristen%E2%80%9C/ted-732238

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét