Cầu
nguyện cho Hòa bình trước mộ Thánh Phan-xi-cô
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-09-04 (Vatican
Radio): Các cộng đồng Giáo hội trên
toàn thế giới đã hưởng ứng lại lời kêu gọi của ĐTC Phan-xi-cô ăn chay và cầu
nguyện cho hòa bình ở Syria.
Trong số đó, các tu sĩ Dòng Thánh Phan-xi-cô ở Assisi đã ngay lập tức thực hiện
lời kêu gọi của ĐTC hôm Chúa nhật về cầu nguyện và ăn chay, bằng việc mở cửa
Nhà thờ Hầm - Vương cung Thánh đường Thánh Phan-xi-cô ở Assisi cho đến tận 10
giờ đêm, muộn hơn so với thường lệ, để cho phép mọi người có thể vào cầu nguyện
ở Mộ Thánh Phan-xi-cô.
Cha Charles Baldacchino Dòng Thánh Phan-xi-xô đã nói với Linda Bordoni của đài
Vatican rằng các Thầy cũng sẽ tham dự một đêm canh thức đặc biệt vào hôm Thứ Bảy
ngày 07 tháng 09 trong sự hiệp thông với ĐTC Phan-xi-cô – ngài đã kêu mời tất cả
những người nam và người nữ có thiện chí tham gia với ngài trong việc cầu nguyện
cho hòa bình ở Quảng trường Thánh Phê-rô.
Cha Charles giải thích rằng, sáng kiến mở cửa Nhà Thờ Hầm của Vương cung Thánh
đường Thánh Phan-xi-cô để mọi người đến cầu nguyện với thời gian dài hơn thời
gian mở cửa thông thường, đã được thực hiện sau khi có lời kêu gọi của ĐTC hôm
Chủ nhật vừa qua trong buổi đọc kinh Truyền tin.
ĐTC – ngài nói – bằng chính mình đã thể hiện một cách rất mạnh mẽ về tình hình
nghiêm trọng ở Syria, vì thế các Thầy, cùng với bề trên của mình đã quyết định
mở cửa Mộ Thánh Phan-xi-cô sau các buổi đọc kinh chiều để mọi người có thể vào
đó cầu nguyện. Cha nói, chính Cha
đã ở đây và đã mô tả không khí ở đây: thinh lặng cầu nguyện và đầy tín thác.
“Có đọc một số đoạn Lời Chúa và hát một số bài thánh ca và sau đó đọc kinh cám
ơn lúc 10 giờ”.
Về đêm canh thức cầu nguyện hôm Thứ Bảy ở Vương cung Thánh đường Thánh Maria
Degli Angeli dưới tháp Assisi, mà nó sẽ được các Thầy Tiểu đệ Dòng Thánh
Phan-xi-cô chủ sự, Cha Charles nói rằng, đây là lời kêu gọi của Đức Giám mục Assisi
Domenico Sorrentino.
Vào các ngày Thứ Bảy – Cha Charles nói – “có đoàn hành hương tại Vương cung
Thánh đường Thánh Maria Degli Angeli mà ở đó có một bức tượng nhỏ của Đức Bà,
và ĐTGM đã đề nghị rằng, tất cả chúng ta quy tụ lại - gồm các linh mục, các thầy,
các dì, các anh chị em tín hữu – trong một đêm canh thức để cầu nguyện, và dĩ
nhiên là có ăn chay. Thực tế vào ngày Thứ Bảy sẽ diễn ra lễ khấn dòng lần đầu của
các tu sinh vào buổi sáng, nhưng đã có quyết định rằng, buổi hôm đó cũng sẽ là
ngày ăn chay, cầu nguyện cùng với ĐTC và với tất cả những người thiện chí”.
Cha Charles cũng nhớ lại về tất cả các Đức Thánh Cha đã đến Assisi để cầu nguyện
cho hòa bình, từ Chân phúc ĐTC Gio-an Phao-lô II và tiếp đến là ĐTC
Bê-nê-đíc-tô XVI – ngài thường xuyên hướng về Assisi và nhắc đến sứ điệp của
Thánh Phan-xi-cô trong những lúc khủng hoảng, kêu gọi mọi người hãy thực sự sống
hòa bình như Thánh Phan-xi-cô đã sống. “Vì thế, chúng ta sẽ cầu nguyện và tin
vào hòa bình bởi vì đây là điều mà Thiên Chúa của chúng ta đã đến để dậy cho
chúng ta và với tư cách là môn đệ của Người, chúng ta nên sống điều đó và làm
cho điều đó thành hiện thực.”
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/praying-for-peace-on-the-tomb-of-saint-francis
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét