Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Giáo huấn của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Thứ Hai sau CN XXIII TN: Niềm Hy Vọng của Ky-tô hữu là chính Chúa Giê-su

Giáo huấn của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Thứ Hai sau CN XXIII TN: Niềm Hy Vọng của Ky-tô hữu là chính Chúa Giê-su

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-09-09 Vatican Radio - Giá trị của niềm hy vọng, có lẽ ít được biết tới hơn là giá trị của đức tin và đức ái; không nên bao giờ nhầm lẫn nó với sự lạc quan của con người, điều đó chỉ hơn một trạng thái của tâm trí. Đối với người Ky-tô hữu, niềm hy vọng là chính Chúa Giê-su hiện thân nơi Bí tích Thánh thể và trong Lời của Ngài. Đó là cốt lõi của bài giảng mà ĐTC Phan-xi-cô đã giảng trong Thánh Lễ thường nhật vào sáng thứ Hai hôm nay tại nhà khách Thánh Mát-ta của Vatican.

Niềm hy vọng là một ân ban từ Chúa Giê-su; niềm hy vọng là chính Chúa Giê-su và mang danh Người – Đức Thánh Cha nói trong bài giảng của ngài. Nhưng nó không phải là một loại hy vọng mà bạn tìm thấy nơi một người thường nhìn vào “một nửa ly đầy” – đó chỉ là “sự lạc quan” và “sự lạc quan là một thái độ của con người mà nó phụ thuộc vào nhiều thứ”.


Nhắc lại bài Tin Mừng trong đó Chúa Giê-su chữa lành một người bị liệt tay và bị các thầy thông luật và Pha-ri-siêu chỉ trích, Đức Thánh Cha nói rằng, thông qua phép lạ của Người, Chúa Giê-su chỉ cho họ thấy cái của họ “không là con đường của tự do” như thế nào. “Tự do và hy vọng” – Đức Thánh Cha nói - “đi cùng với nhau: ở đâu không có hy vọng, ở đó không thể có tự do”. Và  Đức Thánh Cha nói rằng, với cử chỉ đó, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của sự biến đổi, tái sinh thông qua Người.

“Chúa Giê-su, mang đến niềm hy vọng và tái sinh mọi thứ. Người là một phép lạ không ngừng”. Chúa Ky-tô - Đức Thánh Cha nói - là hiện thân của « phép lạ tái sinh » này trong Giáo hội, « trong cuộc sống của tôi, cuộc sống của anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta ». « Chúa Ky-tô là lý do cho niềm hy vọng của chúng ta » - ngài nói - « và sự hy vọng này không lừa dối ».

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các linh mục. Ngài nói rằng: “hơi buồn” khi “ai đó thấy một linh mục không có hy vọng”; thật là đẹp nếu thấy một người vào lúc cuối đời “không có lạc quan, nhưng có hy vọng”. “Vị linh mục này - Đức Thánh Cha tiếp tục - được nối kết với Chúa Giê-su Ky-tô, và dân Thiên Chúa cần những linh mục ấy để họ thấy được dấu chỉ của niềm hy vọng, sống niềm hy vọng này vào Chúa Giê-su, Đấng đổi mới tất cả”. Và ngài đã đề cập đến niềm hy vọng vĩ đại của Mẹ Maria vào chính Con của Mẹ như là mẫu gương cho tất cả chúng ta noi theo. Thậm chí trong lúc tối tăm nhất của Mẹ - Đức Thánh Cha nói - Mẹ đã có “niềm hy vọng đó: Mẹ có nó. Đó là hy vọng biến đổi, tái sinh tất cả”.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-at-daily-mass-christian-hope-is-jesus-personi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét