Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội (Phần III)

Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội - Những Cách Ngôn Phương Đông - do Coppenrath sưu tập(Phần III)

Thái Nguyên
*******


Ai không có mục tiêu, người đó cũng không thể đạt tới điều gì!
(Ngạn Ngữ Lào)

*******
Không có con đường dẫn tới hạnh phúc.
Sự hiện hữu của hạnh phúc nằm ngay trên đường đi.
(Siddhartha Gautama Buddha)

*******
Đường đi chính là đích điểm.
(Cách Ngôn của Nho Giáo)

*******
Ai hiểu được mục đích, người ấy có thể quyết định.
Ai quyết định người ấy tìm thấy sự bình yên.
Ai tìm thấy được sự bình yên, đó là người chắc chắn.
Ai là người chắc chắn, người ấy có khả năng để cẩn thận.
Ai cẩn thận người ấy có thể đạt tới sự hoàn thiện.
(Cách Ngôn của Nho Giáo)

*******
Vinh quang không nằm ở chỗ không bao giờ bị thất bại, nhưng nằm ở chỗ biết đứng dậy sau mỗi lần chúng ta bị ngã xuống.
(Cách Ngôn của Nho Giáo)

*******
Tốt hơn nếu vấp ngã một ít lần trên những đọan đường mới để bước vào một vị trí khi nó ở trên lối mòn cũ.
(Cách Ngôn Trung Hoa)

*******
Bất cứ một mục tiêu lớn nào cũng như khi không đạt được nó, đều dẫn tới việc đạt được ít nhất một cái gì đó.
(Lü Bu We)

*******
Một con ốc sên muốn leo lên đỉnh của một ngọn núi cao. Nó tìm đến để xin vị Thiền Sư một lời khuyên cho chuyến hành trình. Vị Thiền Sư trả lời nó: „Hãy cứ lên đường ốc sên ạ, nhưng nhớ là phải đi thật chậm!“
(Ngạn Ngữ của Các Thiền Sư)

(còn tiếp – mời quý vị theo dõi phần IV)

*******
Thái Nguyên – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc - biên dịch từ: Geh langsam, wenn Du es eilig hast; Nhà xuất bản GmbH & Co. KG 2013. (GT: M.TTD).

Bài có liên quan: Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội (Phần II)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét