ĐHY Gracias: Hàng Triệu Trẻ em Ấn Độ sẽ Hiệp thông với Đức
Thánh Cha để Cầu nguyện cho Syria
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Mumbai (AsiaNews) - Giáo hội ở Ấn độ đang đáp lại lời mời gọi của ĐTC Phan-xi-cô, và ngày
07/09 sẽ là một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, Trung Đông và
trên toàn thế giới. ĐHY Oswald Gracias, TGM của Mumbai và Chủ tịch Hội đồng
Giám mục Ấn Độ (CBCI) đã nói với AsiaNews về ngày đó, đêm vọng Lễ Sinh Nhật Đức
Ma-ri-a Nữ Vương Hòa Bình, “các em, các bé gái và tất cả các bạn trẻ Ấn độ sẽ cầu
nguyện cho các anh chị em Syria của mình” ngõ hầu “nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ, họ
có thể tìm thấy sức mạnh để có niềm tin và không đánh mất niềm hy vọng”. Sau đây
là toàn bộ phản ánh của ĐHY.
Tôi đang viết cho các Giám mục ở Ấn Độ, yêu cầu
các ngài tổ chức Ngày Cầu nguyện và Ăn chay vào ngày 07/09 trong sự hiệp thông
với ĐTC, cũng như vì Hòa bình ở Syria, Trung Đông và trên toàn Thế giới và Hòa
bình trong đất nước của chính chúng ta.
Vào ngày 07/09, hầu hết 2 triệu tín hữu Công
giáo của Ấn độ sẽ hiệp thông với ĐTC Phan-xi-cô và Giáo hội Hoàn vũ để ăn chay
và cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ ở Syria – các dân tộc ở Syria,
khi họ phải đối mặt với các tình thế nguy hiểm tiềm tàng, tức những điều gây ra
những hậu quả đổ vỡ, hư hại. Chiến tranh và bạo lực không bao giờ là một câu trả
lời ở bất cứ nơi nào và bất cứ thời đại nào. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực và tất
cả nhận thức rằng, những người vô tội, những người nghèo và những người bị bỏ
ra bên lề luôn luôn phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ nhất của các thảm họa
do con người gây ra.
Hàng triệu trẻ em Ấn Độ thân yêu của chúng ta
sẽ dâng lời cầu nguyện cho các trẻ em của Syria vào ngày 07/09/2013 để đáp lại
lời kêu gọi của Đức Thánh Cha.
Hôm nay là ngày thứ tư của buổi cầu nguyện đặc
biệt trong việc chuẩn bị Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mà các trẻ em Công giáo của Ấn Đô
thường dâng hoa và nến cho Đức Mẹ, hát những bài hát ngọt ngào, du dương Ca ngợi
Đức Mẹ Đầy Ơn Phúc. Năm nay, các em của chúng ta, vào Đêm Vọng Lễ Sinh Nhật Đức
Mẹ, sẽ Cầu Nguyện, lần hạt Mân Côi và hát các bài kinh hòa bình cầu nguyện cho
các em ở Syria.
Các trẻ em Syria là những nạn nhân vô tội, bị
mất cha, mất mẹ hoặc mất nhà và buộc phải tìm kiếm tị nạn ở những đất nước
khác. Những trẻ em này sẽ là những người còn lại để xây dựng cuộc đời và tái
thiết đất nước của mình… Chúng ta đảm bảo với các em về tình yêu thương và lời
cầu nguyện của các trẻ em Ấn Độ. Các em khẩn xin Đức Ma-ri-a Hiền Mẫu của chúng
ta và của các em - Đấng đã hát bài kinh Magnificat.
Trong các thập niên vừa qua, Giáo hội ở
Bombay cử hành ngày trẻ em gái, năm nay vào Ngày Lễ Vọng này, chúng ta cầu nguyện
cho các em gái ở Syria, cho các chị em phụ nữ và các bà mẹ ở Syria và cho hàng
ngàn người bị mất nhà cửa, mất trường lớp, và bị để lại các ký ức đau thương của
bạo lực, hỗn loạn, và những điều họ mất mát. Đối với các trẻ em ở Syria, các em
luôn sống trong tình trạng sợ hãi và bất định, đã mất đi sự hy vọng vào tương
lai – các trẻ em của Ấn Độ cầu nguyện cho các em bé ở đây.
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ là một ngày rất đặc biệt
đối với Giáo hội ở Ấn Độ và đối với tất cả những ai có Thiện Chí. Một buổi cầu
nguyện đặc biệt sẽ diễn ra trước ngày Đại Lễ này, và mọi thành phần dân tộc và
tín ngưỡng cũng như mọi người đến từ mọi nẻo đường, sẽ tham dự buổi cầu nguyện
đặc biệt này với Mẹ Của Tất Cả Chúng Ta – Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Mọi Giáo hội, mọi
nhà thờ, mọi nguyện đường, tu viện và chủng viện, dòng tu, đan viện và các tổ
chức tôn giáo sẽ cầu nguyện vào ngày 07/09 cho sự thay đổi ở Syria như ĐTC
Phan-xi-cô đã thông báo.
Lòng sùng kính Đức Ma-ri-a được phổ biến ở khắp
Ấn Độ. Mẹ Ma-ri-a được tất cả các thế hệ và các dân tộc ở Ấn Độ sùng kính, yêu
mến và khấn xin.
Tất cả chúng ta thuộc về Nhiệm Thể của
Chúa Ky-tô và thuộc về những đau thương lớn lao của những người anh chị em
Syria của chúng ta, và Giáo hội ở Ấn Độ cũng cùng chịu đau khổ sâu sắc khi
chúng ta chứng kiến những khủng hoảng hiện nay, thảm kịch diễn ra ở Syria, rồi
cũng sẽ đem lại hậu quả thảm khốc cho nhân loại.
Ấn Độ có một khuôn mặt trẻ, và các bạn trẻ của
chúng ta đang chịu sự đau khổ chung với các bạn trẻ Syria, các bạn trẻ Syria
đang chịu cảnh mất nhà, mất các thành viên trong gia đình và tương lai của họ…
Các bạn trẻ Công giáo Ấn Độ sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện cho các bạn trẻ
ở Syria rằng, xin cho họ không đánh mất niềm HY VỌNG, và thông qua sự cầu bầu đầy
sức mạnh của Đức Ma-ri-a, họ có lý do để Hy vọng.
Chiến tranh và bạo lực không bao giờ là một
câu trả lời ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực
và tất cả nhận thức rằng, những người vô tội, những người nghèo và những người
bị bỏ ra bên lề luôn luôn phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ nhất đối với những
thảm họa do con người gây ra.
Đối thoại là con đường duy nhất để đạt tới
hòa bình, và đàm phán là hy vọng duy nhất vào lúc này để tránh một viễn cảnh tồi
tệ nhất về thảm họa nhân đạo.
Giáo hội ở Ấn Độ cũng nguyện xin Mẹ Tê-rê-sa
Calcuta của chính chúng ta can thiệp giúp, và điều Mẹ đã nói ở Beirut, Lebanon
năm 1982: “Tôi chưa từng bao giờ ở trong chiến tranh trước đây, nhưng tôi đã
nhìn thấy nạn đói kém và chết chóc. Tôi đã tự hỏi: ‘Họ cảm thấy gì khi họ làm
điều đó?’ Tôi không hiểu điều đó. Tất cả họ là con cái của Thiên Chúa. Tại sao
họ lại làm điều đó? Tôi không hiểu”.
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét