Liên Hợp Quốc: Ngày Từ Thiện Để Tưởng Nhớ Mẹ Teresa Kalkutta
Thiên Minh – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Rom, (ZENIT.org)
Vào ngày 05 tháng 09 vừa qua, Đại Hội Đồng
Liên Hợp Quốc đã cử hành „Ngày Từ Thiện
Quốc Tế“ lần thứ nhất để ghi nhớ ngày qua đời của Mẹ Teresa Kalkutta
(1910-1997). Trong một bài phát biểu được báo Osservator Romano công bố, Đức Hồng
Y Robert Sarah, chủ tịch Hội Đồng Tòa
Thánh „Cor Unum“ đã bày tỏ niềm vui về sự
khởi đầu này.
„Sự thừa
nhận về khía cạnh cá nhân cũng như công việc của Mẹ Teresa trên bình diện cộng
đồng quốc tế là một lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta để tiếp tục thực hiện
cũng như làm chứng nhân của Tình Yêu để trao cho tất cả mọi người mà hầu hết
nhân loại cần đến nó“ – Đức Hồng Y Sarah nói, và Ngài nhắc nhớ đến lời kêu
gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Hãy là một Giáo Hội nghèo dành cho những người
nghèo. Trong lời cám ơn của mình, Đức Hồng Y Sarah cũng nói đến nhiều dịch vụ
cũng như nhiều cá nhân đã và đang quan tâm tới người nghèo tại các tổ chức Công
Giáo, và họ đã tận hiến đời sống của họ cho những công việc bác ái tại những
khu vực nghèo nàn của thế giới.
„Nền tảng
cho một sứ vụ bác Ái của Giáo Hội là chính Chúa Giê-su Ky-tô cũng như là chứng nhân của Tình Yêu“ – Đức Hồng Y Sarah đã trích dẫn lời nói của Mẹ Teresa. „Thực tế chúng ta không phải là những người
làm công mang tính xã hội. Có lẽ chúng ta hoàn thành công việc trong cái nhìn của
nhân loại về một công việc xã hội, nhưng trong thực tế chúng ta là những nhà
chiêm niệm trong con tim của thế giới; chúng ta động chạm tới thân mình của
Chúa Giê-su ngày lại ngày trong suốt cả 24 tiếng đồng hồ.“
Giáo Hội phải nhìn thấy nơi những người nghèo
rằng, Giáo Hội đang đứng trước mặt Thiên Chúa – Đức Hồng Y Sarah lại trích dẫn
lời của Mẹ Teresa. „Thiên Chúa đã tự đồng
hóa mình với những người nghèo đói và những người ốm đau tật nguyền, cũng như với
những người trần truồng và những người không nơi nương tựa; họ không chỉ đói khát
cơm ăn, nước uống, mà họ còn đói khát cả tình yêu thương, đói khát sự quan tâm
và đói khát sự chăm sóc; không phải chỉ có sự thiếu thốn về quần áo, mà còn thiếu
thốn cả sự cảm thông, điều mà chỉ một số ít cá nhân nhận thấy; không nơi nương
tựa không chỉ có nghĩa là không có nhà cửa, mà cũng còn có nghĩa là không có một
ai đó như là một người hàng xóm láng giềng.“
(11. September 2013) © Innovative Media Inc.
Thiên Minh – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –
chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.zenit.org/de/articles/onu-tag-der-barmherzigkeit-in-erinnerung-an-mutter-teresa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét