Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Nạn Nhân Của Xuất Khẩu Lao Động

Nạn Nhân Của Xuất Khẩu Lao Động
(Hình Ảnh chỉ có tính minh họa)
Arbeiter in einer Ziegelei wurden geschlagen und festgehalten (Archiv)
LTS: Trong mấy thập niên qua, cụm từ “đi xuất khẩu lao động” đã trở nên khá quen thuộc với hầu hết mọi người Việt Nam. Ở nước ta, việc xuất khẩu lao động đã được thực hiện từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam mở cửa từng bước, đi vào hội nhập với thế giới, thì việc người dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ngày càng trở nên rầm rộ, và đỉnh điểm của nó là thời gian sau khi Việt Nam gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) - năm 2006.

Sở dĩ việc đi xuất khẩu lao động ở Việt Nam ngày càng phổ biến là vì, một mặt, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ (67,2% ở độ tuổi lao động), dân số ở nông thôn chiếm 60,96% - chủ yếu làm nông nghiệp – trong khi đó tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, lạo động trở nên dư thừa nhất là ở nông thôn, mặt khác, Việt Nam lại là một trong những nước có nền kinh tế yếu kém, lạc hậu vào bậc nhất thế giới, lao động cũng rất rẻ mạt so với các nước khác. Vì thế, trong thời gian qua, đi xuất khẩu lao động xem ra là một giải pháp khá tích cực đối với nhiều người dân Việt Nam nói chung, và đặc biệt đối với người dân nông thôn nói riêng. Nhiều người nghĩ rằng, đi xuất khẩu lao động là một giấc mơ đổi đời. Và thực tế cũng cho thấy, nhờ đi xuất khẩu lao động mà nhiều người có được công ăn việc làm tươm tất cũng như có được thu nhập đáng kể. Nhiều người sau thời gian lao động ở nước ngoài (hết hợp đồng) trở về nước, đã sử dụng khoản tiền tích góp được ở đó để làm vốn buôn bán, mở cửa hàng và một số người còn có thể mở cả công ty v.v. Chính vì vậy mà rất nhiều người mong muốn, thậm chí còn tìm mọi cách, bất chấp những rủi ro để có thể được đi xuất khẩu lao động. Nhiều người phải đi vay nợ, thế chấp nhà cửa, bỏ ra cả hàng trăm triệu đồng để mong có thể đi theo diện đó.

Biết được nhu cầu ngày càng cao của việc đi xuất khẩu lao động như thế nên nhiều cá nhân cũng như nhiều tổ chức tội phạm đã tìm cách trục lợi với danh nghĩa làm môi giới để đưa công nhân đi xuất khẩu lao động, nhưng thực chất chỉ là sự lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của người dân và đẩy nạn nhân vào chỗ khốn cùng, thậm chí trở thành món hàng để chúng trao qua đổi lại. Và đây chính là mặt trái của việc đi xuất khẩu lao động.

Nếu như trong việc đi xuất khẩu lao động, nhiều người đã may mắn gặp được những công ty đàng hoàng để rồi đến được với những quốc gia thịnh vượng và tìm được những công việc thích hợp cũng như có được một sự thu nhập đáng kể, thì cũng có rất nhiều người không hề có được sự may mắn như vậy. Họ bị những tay ma cô cũng như những tổ chức tội phạm lừa đảo ngay trên quê hương đất nước của mình, để rồi trao cho chúng cả hàng trăm triệu đồng, nhưng sau đó lại trở thành món hàng cho chúng mua qua bán lại nhân danh việc xuất khẩu lao động.

Bạn N.V.T là một người không may nằm trong số rất nhiều những con người bất hạnh đó. Nhưng do một sự tình cờ, bạn N.T.V đã khám phá ra trang Gx Thánh Mẫu Bc và trở thành độc giả thường xuyên của trang này. Đã rất nhiều lần bạn N.V.T tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh của bạn. Và đây là một trong những lời tâm sự mà bạn N.V.T mới gửi cho chúng tôi để kể về chuyến hành trình đầy gian khổ cũng như kể về cuộc sống hiện tại của bạn. Được sự đồng ý của bạn N.V.T, chúng tôi cho đăng tải lá thư này, mời quý vị cùng đọc.
 **********
Ả-rập ngày 18 tháng 09 năm 2013

Ban Biên Tập của trang Gx Thánh Mẫu Bc rất mến:

Trước hết, con xin cám ơn Ban Biên Tập (BBT) vì đã luôn lắng nghe lời tâm sự của con. Tuy nhiên, từ trước tới nay, con đã chưa tâm sự sâu về cuộc sống của con với BBT. Giờ đây con muốn kể với BBT về tất cả những gì đã xảy đến cho con trong suốt thời gian qua. Con kể ra nhưng không biết BBT và mọi người có tin không, nhưng con sẽ vẫn kể vì đó là sự thật trong cuộc sống hiện tại của con.

Dạ thưa BBT, cách đây gần một tháng thì con tròn hai năm phải sống nơi xứ người. Sở dĩ con phải lưu lạc nơi xứ người là vì thế này: sau khi lập gia đình và sinh được một đứa con trai qua lời bầu cử của Đức Mẹ La-vang, vợ chồng chúng con đã cố xây dựng một căn nhà nhỏ để làm nơi trú mưa trú nắng. Và vì cố xây cho được căn nhà này nên vợ chồng con đã rơi vào cảnh nợ nần. Con muốn đi xuất khẩu lao động để mong có tiền và sớm trả được những món nợ ấy. Nhưng nào ngờ, con đã lọt vào vòng vây của một tổ chức lừa đảo. Họ hứa đưa con tới một quốc gia phồn thịnh, có công ăn việc làm nhẹ nhàng và có thu nhập cao… Con đã cố vay mượn mọi người cho đủ số tiền để nộp cho họ và trông ngóng sao cho càng sớm được lên đường càng tốt. Và rồi, như con đã nói, cách đây hơn hai năm, con đã chính thức từ giã vợ con, từ giã mọi người thân, lòng đầy rạo rực để lên đường đến với vùng đất hứa.

Lênh đênh trên biển mấy ngày, con và những người đi cùng bị người ta đưa tới một vùng đất mà con chẳng biết nó thuộc quốc gia nào. Tại đây, họ bán chúng con như một món hàng cho hết “công ty” này đến “công ty” khác. “Công ty” này mua chúng con rồi bán lại cho “công ty” khác, cứ như thế mãi mà con chẳng còn nhớ được nó là bao nhiêu lần. Cuối cùng, chúng con lại trở thành món hàng của “công ty” đầu tiên trên quốc gia này –tức „công ty” đã mua chúng con đầu tiên, đã bán đi và giờ thì mua lại. Họ đưa chúng con lên tàu biển, và bảo là đưa tới một quốc gia khác.

Suốt gần hai tháng trời, chúng con hoàn toàn lênh đênh trên biển, không hề biết bấu bám vào đâu. Chúng con chỉ biết nhai mì tôm khô và uống nước lã để sống cho qua ngày.

Cùng chịu chung hoàn cảnh với con còn có 18 anh em Việt Nam khác, nhưng họ đến từ nhiều nơi. Riêng con và 6 anh em trong nhóm đã phải trải qua những ngày khủng hoảng thật khốc liệt về tư tưởng.

Sau gần hai tháng trời lênh đênh trên biển, cuối cùng thì họ đưa chúng con vào một quốc gia tại vùng Ả-rập. Tại quốc gia này, một lần nữa chúng lại trở thành món hàng để họ mua qua bán lại từ đầu nước tới cuối nước. Sau cùng thì chúng con lại được bán trở về chỗ chủ cũ.

Bị rơi vào hoàn cảnh chẳng còn gì để bấu bám như thế buộc con phải tìm đến với Chúa và Đức Mẹ. Từ đó, con  đã chạy tới Chúa và Đức mẹ. Càng cảm thấy bơ vơ con càng chạy đến với các Đấng ấy. Và càng chạy đến với các Ngài thì cuộc đời của con càng được sáng dần ra. Con đã dần vượt qua được rất nhiều những khó khăn, và cuối cùng cũng kiếm được một việc để làm dù lương rất thấp và công việc rất vất vả.

Chúng con vào làm việc cho một công ty, nhưng công ty này nó ép người ta quá đáng lắm. Cứ nghỉ một buổi dù do ốm đau hay vì bất cứ lý do gì không biết thì đều bị công ty trừ hai ngày lương.

Chúng con phải làm việc bên ngoài trời từ sáng tới chiều. Nơi đây là sa mạc, nắng nóng kinh khủng đến không thể tưởng tượng, nên khi làm việc, mỗi người chúng con phải trùm kín hết cả người, chỉ để thò ra mỗi hai con mắt thôi. Thỉnh thoảng mỗi người trong chúng con lại bị chảy máu cam vì không thể chịu nổi với khí hậu quá khắc nghiệt của sa mạc.

Trước khi sang đây, chúng con được người ta hứa rằng, họ sẽ trả chúng con 11, 12 triệu VNĐ mỗi tháng, chuyện ăn uống và ngủ nghỉ thì công ty chịu hết, và làm việc hoàn toàn trong nhà, không phải làm việc ngoài trời. Nhưng giờ đây, chúng con phải làm việc ngoài trời nắng nóng như vừa kể, và mỗi người chúng con chỉ nhận được có năm triệu tám trăm đồng một tháng thôi. Không những thế, chúng con còn phải tự lo về chuyện nơi ăn chốn nghỉ.

Vì đồng lương quá ít ỏi như thế cộng với sự đắt đỏ của cuộc sống, nên mỗi ngày, sau khi hết giờ làm việc tại công ty, anh em chúng con lại phải túa ra các ngả phố để nhặt ve chai. Việc nhặt ve chai của chúng con cũng chỉ đủ cho việc ăn uống rất đạm bạc hằng ngày thôi.

Nhưng dù vậy thì con vẫn tin tưởng vào Chúa và không hề nghĩ đến chuyện trốn để về lại Việt Nam.

Việc khám phá ra trang Gx Thánh Mẫu Bc làm cho con rất mừng. Và điều làm cho con mừng hơn nữa đó là việc thỉnh thoảng lại được tâm sự với BBT. Nhân đây, con xin cám ơn BBT thật nhiều vì đã luôn lắng nghe lời tâm sự của con. Trang Gx Thánh Mẫu Bc là một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc đối con.

Nếu BBT cho đăng bức thư này của con thì xin đừng ghi tên con vì con muốn giấu tên, và không muốn những người thân của con phải xót xa khi đọc được bức thư này.

Xin BBT và mọi người tiếp tục nâng đỡ cuộc sống tinh thần của con cũng như cầu nguyện cho con.

Con xin chào BBT và mọi người.

Con mọn: N.V.T

Qua những thông tin trên, nhất là qua bức thư của bạn N.V.T, chúng tôi muốn nhắn gửi tới tất cả những ai đang và sẽ có ý định đi xuất khẩu lao động, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải bàn hỏi thật thấu đáo trước khi đi, và chỉ nên đi xuất khẩu lao động thông qua những công ty môi dưới/xuất khẩu lao động có uy tín và đáng tin cậy.


BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét