Đối Với Một Học Giả Phật Giáo, Ky-tô Giáo Đã Làm Tươi
Sáng Cuộc Đời Của Ông
Melani Manel Perera
Colombo
(AsiaNews) - “Mặc dù tôi là một người Phật giáo, sự gặp gỡ của tôi với các Linh
mục Công giáo đã làm cho cuộc đời của tôi trở nên tươi đẹp hơn bởi vì họ đã giúp
đỡ tôi, và nâng đỡ tôi bằng những lời giảng dậy tinh thần của họ. Từ họ, tôi đã
học được lòng can đảm và sự quyết tâm” - ông Praneeth
Abeysundara, một giáo sư trường đại học đã nói như thế với các em học sinh của
một trường tiểu học trong một cuộc mít tinh tại Trung tâm Xã hôi và Tôn giáo ở
Colombo.
Đây là
dịp để giới thiệu một cuốn
sách nói về tuổi niên thiếu, được viết bởi một nhóm Ky-tô hữu có tên là Kithu
Sara, Nó được xuất bản bằng tiếng Sinhala và được công bố trong dịp này.
“Tôi đã
đọc ‘Bài giảng trên Núi’ và sách Châm Ngôn nhiều lần” - giáo sư nói với các em
học sinh. “Cả hai đã thắp sáng cuộc đời của tôi. Những người Ky-tô giáo có một
cơ hội to lớn dể học biết nhiều thứ từ Giáo hội, nhiều hơn những người Phật
giáo có thể học từ văn hóa của mình. Nhiều lời giảng đặc biệt giúp cho các em
thanh thiếu niên, các em có thể học để cải thiện, nâng cao đời sống của các em
từ Ky-tô giáo”.
“Thế giới
hôm nay đầy dẫy những thứ nguy hiểm và xấu xa” giáo sư Abeysundara nhận
xét. “Phương tiện truyền thông hiện đại thường tìm kiếm khai thác, lợi dụng và
phá hủy những người trẻ và các bạn thanh thiếu niên. Internet, Facebook, tin nhắn,
thư điện tử v.v. có những mặt tích cực và tiêu cực của chúng. Chúng có thể cải
thiện vấn đề giao tiếp, truyền thông, cũng như có thể đưa đến sự tiếp cận dễ
dàng các video, các bài viết và các hình ảnh nguy hiểm. Đây là lý do tại sao
các em của chúng ta cần phải học để đánh giá điều gì đang có ở trước mặt chúng”
và “một số đoạn Kinh thánh của Ky-tô giáo có thể chiếu rọi, soi sáng đời sống của
các bạn”.
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét