Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

ĐTC Phan-xi-cô: Chúa Giê-su không cần võ trang để vượt thắng ma quỷ.

ĐTC Phan-xi-cô: Chúa Giê-su không cần võ trang để vượt thắng ma quỷ.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-09-03 Vatican Radio - “Ở đâu có Chúa Giê-su, ở đó luôn có sự khiêm hạ, hiền lành và tình yêu thương”. Đó là sứ điệp của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng hôm nay tại nhà nguyện Thánh Marta. ĐTC nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa “ánh sáng bình an, hiền dịu” của Chúa Giê-su với con tim của chúng ta, và ánh sáng của thế gian, một thứ “ánh sáng giả” làm cho chúng ta ngạo mạn, kiêu căng, tự phụ.

Căn tính của người Ky-tô hữu – ĐTC nói – là “căn tính của ánh sáng, chứ không phải của bóng tối”. ĐTC bắt đầu bài giảng của ngài bằng những lời mà Thánh Phao-lô đã gửi cho các tín hữu đầu tiên của Chúa Giê-su: “Anh chị em không ở trong bóng tối….anh chị em là con cái của ánh sáng”. Ánh sáng này – ngài nói – thế gian không thích. Nhưng Chúa Giê-su đến đích thực là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi: “ánh sáng của Người cứu chúng ta khỏi bóng tối.” Mặt khác - ĐTC tiếp tục - hôm nay “người ta có thể nghĩ rằng có khả năng” có ánh sáng “với rất nhiều thứ khoa học, và rất nhiều thứ của con người”:

“Bạn có thể biết mọi thứ, bạn có thể có kiến thức về tất cả mọi thứ và ánh sáng này trên các thứ, các điều. Nhưng ánh sáng của Chúa Giê-su là một cái gì khác. Nó không phải là một thứ ánh sáng ngu dốt, không biết gì cả, không! Nó là một ánh sáng khôn ngoan và thông thái, nhưng nó là cái gì đó hơn là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng và thế gian đem lại cho chúng ta một loại ánh sáng giả tạo, mạnh mẽ - có lẽ - nó mạnh như một quả pháo hoa, như ánh sáng lóe lên của chiếc máy chụp ảnh,  nhưng ánh sáng của Chúa Giê-su thì mạnh mẽ hơn! Thay vào đó, ánh sáng của Chúa Giê-su là một thứ ánh sáng êm dịu, là một thứ ánh sáng yên lành, một thứ ánh sáng bình an, nó giống như ánh sáng trong đêm Giáng Sinh: không khoe khoang, không tự phụ.”

Đó là – ĐTC nói – ánh sáng “đem lại và trao ban bình an”. Ánh sáng của Chúa Giê-su - ĐTC tiếp tục - “không để trình diễn. Nó là ánh sáng đi vào con tim, vào cõi lòng”. Tuy nghiên, ngài cảnh báo, “quả thực đã rất nhiều lần ma quỷ khoác áo như là một thiên thần ánh sáng: nó thích bắt chiếc, mô phỏng Chúa Giê-su và làm những điều thiện, nói với chúng ta một cách nhỏ nhẹ, như nó đã nói với Chúa Giê-su sau khi Người ăn chay trong sa mạc”. Đó là tại sao chúng ta nên cầu xin Thiên Chúa “sự khôn ngoan, sáng suốt để hiểu khi nào đó là Chúa Giê-su – Đấng ban cho chúng ta ánh sáng, và khi nào đó là ma quỷ ngụy trạng như là một thiên thần của ánh sáng”.

“Có biết bao nhiều người tin rằng mình đang sống trong ánh sáng nhưng kỳ thực họ đang ở trong bóng tối nhưng họ không nhận ra điều này? Ánh sáng mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta nó như thế nào? Ánh sáng của Chúa Giê-su có thể nhận biết được bởi vì nó là một thứ ánh sáng khiêm hạ, nó không phải là một thứ ánh sáng áp đặt, cưỡng bức chính nó: nó là một thứ ánh sáng khiêm nhường. Nó là một thứ ánh sáng hiền hậu, có sức mạnh của sự hiền lành. Đó là ánh sáng nói với trái tim, và cũng là một thứ ánh sáng mang Thập giá đến cho anh chị em. Nếu chúng ta - trong ánh sáng nội tâm của chúng ta – hiền lành, nếu chúng ta nghe thấy tiếng của Chúa Giê-su trong lòng và nhìn lên Thập giá mà không sợ hãi, thì đó là ánh sáng của Chúa Giê-su.”

Nhưng nếu – mặt khác – một thứ ánh sáng đến “làm cho anh chị em trở nên ngạo mạn, kiêu căng - ĐTC cảnh báo - một thứ ánh sáng ´dẫn đến việc anh chị em nhìn người khác từ trên cao nhìn xuống để kinh miệt, coi thường họ`, thì đó không phải là ánh sáng của Chúa Giê-su: đó là thứ ánh sáng của ma quỷ, ngụy trang là Chúa Giê-su, ngụy trang là thiên thần của ánh sáng”.

ĐTC đã chỉ ra cách để phân biệt ánh sáng đích thực và ánh sáng giả: “Ở đâu có Chúa Giê-su, ở đó có sự khiêm hạ, hiền lành, tình yêu thương, và Thập giá”. Nhưng – ngài thêm vào – đôi khi “chúng ta bắt gặp một Giê-su không khiêm hạ, không hiền lành, không có tình yêu thương, và không có Thập giá”. Vì thế, chúng ta phải bước theo Giê-su đích thực mà “không có sợ hãi”, theo ánh sáng của Người bởi vì ánh sáng của Chúa Giê-su “là tươi đẹp và rất tốt lành”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay – ĐTC kết luận – Chúa Giê-su trừ quỷ và người dân rất đỗi kinh ngạc vì một lời mà các thần ô uế phải xuất ra:

“Chúa Giê-su không cần võ trang để trừ quỷ, Ngài không cần tự cao, không cần lực lượng, không cần ngạo mạn. ‘Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và sức mạnh mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất’. Đó là lời khiêm hạ, hiền lành nhưng đầy yêu thương; đó là một lời đi cùng với chúng ta trong những phút giây của Thập giá. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày hôm nay hồng ân Ánh sáng của Người, và dậy chúng ta biết phân biệt khi nào ánh sáng đến từ Người và khi nào nó là ánh sáng giả của kẻ thù muốn đánh lừa chúng ta.”

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-jesus-has-no-need-of-armies-to-overco

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét