Thư
Của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Gửi Ngài Vladimir Putin, Tổng
Thống Liên Bang Nga Nhân Dịp Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 Tại St. Petersburg
Kính gửi ngài Vladimir Putin -Tổng Thống Liên Bang Nga:
Năm nay, ngài có vinh dự và trách nhiệm làm chủ tịch của nhóm hai
mươi quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tôi biết được rằng, Liên
Bang Nga đã tham dự vào nhóm này ngay từ lúc khởi đầu, và luôn đóng một vai trò
tích cực trong việc thúc đẩy sự quản lý tốt đối với các nền tài chính của thế
giới, tức những nền tài chính mà nó đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc khủng hoảng
năm 2008.
Trong bối cảnh tương thuộc lẫn nhau một cách khắng khít của ngày
hôm nay, cần phải có một cơ cấu tài chính toàn cầu với các quy tắc rõ ràng và
công bằng của chính cơ cấu đó, nhằm đạt đến được một thế giới công bằng và
huynh đệ, trong đó có thể vượt qua đói nghèo, và đảm bảo việc làm phù hợp cũng
như nhà ở cho tất cả mọi người, và sự chăm sóc y tế thiết yếu. Nhiệm kỳ chủ tịch
nhóm G20 của ngài năm nay đã tự cam kết để củng cố, tăng cường sự cải cách của
các tổ chức tài chính quốc tế và đạt được sự đồng thuận về các tiêu chuẩn tài
chính phù hợp với bối cảnh, điều kiện của ngày hôm nay. Tuy nhiên, nền kinh tế
thế giới sẽ chỉ phát triển nếu nó chấp nhận một phương cách đem lại phẩm giá cho
sự sống con người, từ người già nhất cho đến các thai nhi, không chỉ đối với
công dân của các quốc gia thành viên G20 mà còn cho tất cả mọi người cư ngụ
trên trái đất này, thậm chí cả với những người đang ở trong những hoàn cảnh xã
hội cùng cực hoặc đang ở những nơi xa xôi nhất.
Từ điểm này, rõ ràng rằng, đối với các dân tộc trên thế giới, các
cuộc xung đột có võ trang luôn là một sự phủ nhận có chủ đích đối với sự hòa hợp
quốc tế, và gây chia rẽ sâu sắc cũng như tạo ra những vết thương sâu nặng mà nó
cần phải mất nhiều năm để hàn gắn. Chiến tranh là một sự khước từ cụ thể việc
theo đuổi các mục tiêu lớn về kinh tế xã hội mà chính cộng đồng quốc tế đã đặt
ra, như đã thấy, ví dụ, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Đáng tiếc, nhiều
cuộc xung đột có vũ trang tiếp tục gieo rắc đau thương cho thế giới ngày hôm
nay, gửi cho chúng ta hằng ngày những hình ảnh bi kịch về đau khổ, đói nghèo, bệnh
tật và chết chóc. Không có hòa bình, sẽ không thể có hình thức phát triển kinh
tế nào. Bạo lực không bao giờ sản sinh ra hòa bình - điều kiện cần thiết cho sự
phát triển.
Hội nghị của các Nguyên thủ Quốc gia của hai mươi nền kinh tế mạnh
nhất thế giới, chiếm 2/3 dân số thế giới và 90% GDP toàn cầu, không đề cập đến
an ninh quốc tế như là mục đính chính yếu của nó. Tuy nhiên, hội nghị chắc chắn
sẽ không quên tình hình ở Trung Đông và đặc biệt ở Syria. Đáng tiếc rằng, ngay
từ bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Syria, những lợi ích một phía đã thắng thế và quả
thực đã làm cản trở việc tìm kiếm một giải pháp mà hẳn sẽ tránh cho cuộc thảm
sát vô nghĩa hiện nay. Các vị Lãnh đạo của nhóm G20 không thể tiếp tục bàng
quan trước tình tình bi kịch của nhân dân Syria thân yêu mà nó đã kéo dài quá
lâu, và thậm chí những rủi ro mang lại nhiều đau khổ hơn cho một khu vực đã bị
chịu thử thách đắng cay bởi sự xung đột và sự cần thiết của hòa bình. Trước các
vị lãnh đạo có mặt, trước mỗi người và mọi người, tôi thành tâm kêu gọi quý vị
hãy giúp tìm ra các con đường để vượt qua các tình hình xung đột và gác sang một
bên việc theo đuổi vô ích một giải pháp quân sự. Thay vào đó, hãy tiếp tục cam
kết đi tìm – với sự can đảm và xác quyết – một giải pháp hòa bình thông qua đối
thoại và đàm phán giữa các bên, được sự hỗ trợ đồng lòng của cộng đồng quốc tế.
Hơn nữa, tất cả các chính phủ có nghĩa vụ đạo đức để làm mọi thứ có thể hầu đảm
bảo trợ giúp nhân đạo cho những người chịu đau thương vì cuộc xung đột này, cả
bên trong và bên ngoài biên giới của quốc gia này.
Thưa ngài Tổng Thống, hy vọng rằng những suy nghĩ này có thể là một
sự đóng góp tinh thần có giá trị cho Hội nghị của ngài, tôi đã cầu nguyện để
công việc của nhóm G20 trong dịp này đạt được kết quả thành công. Tôi nguyện
xin phúc lành sẽ được ban dồi dào xuống trên Hội nghị thượng đỉnh ở Saint
Petersburg, cho những tham dự viên và cho công dân của các nước thành viên và
trên công việc và những nỗ lực của của Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2013 do Nga
làm chủ tịch.
Trong khi thỉnh cầu lời cầu nguyện của ngài, nhân dịp này, cho
phép tôi gửi tới ngài lời chào trân trọng nhất.
Vatican
ngày 04/09/2013.
Phan-xi-cô
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/letters/2013/documents/papa-francesco_20130904_putin-g20_en.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét