Toàn Văn Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Trong
Thánh Lễ Tại Vương Cung Thánh Đường „Đức
Mẹ Bonaria“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –
chuyển ngữ từ nguồn:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, niềm mong ước đã trở
thành hiện thực, tức điều mà Cha đã nói tại Quảng Trường Thánh Phê-rô ngay từ
trước kỳ nghỉ hè: có thể viếng thăm Đức Trinh Nữ Bonaria rất thánh và rất đáng
mến của chúng ta.
Thứ nhất, Cha đến đây để chia sẻ với anh chị em
về nỗi vui mừng và Hy Vọng, cố gắng và nỗ lực, ý tưởng và niềm ước mong tại hòn
đảo này của anh chị em, và để củng cố anh chị em trong Đức Tin. Nơi đây, trên Tổng
Giáo phận Cagliari này, cũng không hề thiếu vắng những khó khăn, các vấn đề nan giải và lo lắng giống như trên toàn hòn đảo
Sardinien: Cha nghĩ một cách đặc biệt tới sự thất nghiệp, tới sự bấp bênh cũng
như tới tương lai bất định. Hòn đảo xinh đẹp Sardinien của anh chị em đã phải
chịu đau khổ quá lâu rồi dưới tình trạng của sự nghèo túng mà nó cũng đang bị
làm cho gia tăng bởi đặc tính của một hòn đảo Sardinien. Cần có một sự hợp tác
chân thành của tất cả mọi người cũng như sự nỗ lực của tất cả những người có
trách nhiệm thuộc chính quyền, để đảm bảo cho con người và các gia đình những
quyền lợi cơ bản, cũng như làm phát triển hơn nữa cộng đồng huynh đệ và liên đới.
Cha ở ngay bên cạnh anh chị em, Cha ôm lấy anh chị em trong lời cầu nguyện của
Cha, và Cha khuyến khích anh chị em hãy trở nên những chứng nhân kiên cường của
những điều cao quý của con người cũng như của Ky-tô giáo, những điều cao quý ấy
đã được đâm rễ sâu trong Đức Tin và trong lịch sử của dân chúng và Giáo
Hội nơi đây. Đừng bao giờ để cho ánh sáng của niềm hy vọng bị lụi tàn!
Thứ hai, Cha đến với anh chị em để cùng với anh chị em đi đến
với Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã trao tặng chúng ta Con của Mẹ. Cha biết rất rõ rằng,
Đức Maria, Mẹ của chúng ta, đang ngự trong trái tim của mỗi anh chị em, đang bao
bọc điểm hành hương này như thế nào để nhiều thế hệ của Sardinien được thăng tiến
– và sẽ vẫn còn thăng tiến mãi! – để van xin sự chở che của „Đức Mẹ Bonaria“, của
Đấng Quan Thầy tối cao của Sardinien. Anh chị em hãy mang tới đây cho Mẹ tất cả
những niềm vui cũng như nhửng nỗi buồn của Giáo phận anh chị em, của các gia
đình cũng như của các em nhỏ, mà những em này đang sống từ xa, và những em này thường
bỏ nhà ra đi với sự đau khổ cũng như nỗi sầu muộn lớn lao để kiếm tìm công ăn
việc làm cũng như một tương lai cho chính mình và cho tình yêu của các em. Hôm
nay tất cả chúng ta đã được quy tụ lại nơi đây, chúng ta muốn cám ơn Đức Maria
vì Mẹ luôn ở gần bên chúng ta. Chúng ta muốn làm mới lại Tình yêu và Lòng Trung
Tín của chúng ta đối với Mẹ.
Bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta về việc Đức Maria
cầu nguyện cùng với các Tông Đồ nơi nhà Tiệc Ly, trong sự chờ đợi Chúa Thánh Thần
đến (Cv.1,12-14). Đức Maria cầu nguyện, Mẹ cầu nguyện cùng với Tông Đồ Đoàn, và
Mẹ dậy chúng ta hãy có niềm tín thác hoàn toàn vào nơi bàn tay Tiên Chúa cũng
như nơi lòng nhân hậu của Ngài. Hãy học cho biết sức mạnh của sự cầu nguyện! Đừng
bao giờ chúng ta tỏ ra mệt mỏi trong việc gõ vào cánh cửa của Thiên Chúa. Qua Đức
Maria, chúng ta hãy mang Thiên Chúa trong con tim của mỗi chúng ta ngày lại
ngày trong suốt chiều dài của cuộc sống!
Trái lại, trong bài Tin Mừng, cái nhìn cuối
cùng của Chúa Giê-su trên người Mẹ của Ngài đã gây kinh ngạc cho chúng ta
(Ga.19,25-27). Từ trên Thánh Giá, Chúa Giê-su đã nhìn Mẹ Ngài và đã trao phó
Tông Đồ Gio-an cho Mẹ, và Ngài nói: Đây là con của Bà. Tất cả đều hiện diện nơi
Tông Đồ Gio-an, kể cả chúng ta, và cái nhìn của Chúa Giê-su là cái nhìn của
Tình Yêu đã trao phó chúng ta cho sự chở che đầy tình mẫu tử của Mẹ, Đức Maria đã
được gợi nhớ đến từ cái nhìn khác của Tình Yêu, khi Mẹ còn là một cô thôn nữ:
cái nhìn của Thiên Chúa Cha, Đấng đã
chiêm ngưỡng sự khiêm hạ cũng như sự đơn sơ của Mẹ. Đức Maria dậy cho chúng ta
biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài có thể thực hiện những
điều lớn lao từ ngay chính những nỗi hèn yếu của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy
tín thác vào Ngài!
Suy tư thứ ba của Cha là như sau: Phải chăng hôm
nay Cha đã đến với anh chị em? – Không! Tất cả chúng ta đã cùng đến đây để gặp
gỡ ánh mắt của Đức Maria. Vì từ nơi ánh mắt của Đức Maria mà chúng ta nhìn thấy
như một sự phản ánh về cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ trở thành Mẹ
của Thiên Chúa, và như một phản ánh về cái nhìn của Con Thiên Chúa nơi Thập
Giá, Đấng đã làm cho Mẹ trở thành Mẹ của chúng ta. Và với ánh mắt này, hôm nay
Đức Maria cũng ngắm nhìn chúng ta. Chúng ta cần ánh mắt trìu mến của Mẹ, cần ánh mắt từ mẫu của Mẹ mà với ánh mắt này,
Mẹ hiểu chúng ta một cách thấu đáo hơn nhiều so với bất cứ một ai khác, cần ánh mắt trọn
vẹn từ lòng trắc ẩn và sự quan tâm của Mẹ. Lạy Mẹ Maria, hôm nay chúng con muốn
thân thưa cùng Mẹ: Xin Mẹ hãy ban tặng chúng con ánh mắt của Mẹ! Ánh mắt của Mẹ
đưa dẫn chúng con tới Thiên Chúa, ánh mắt của Mẹ chính là ân sủng của Thiên
Chúa Cha đầy thiện hảo, Đấng chờ đợi chúng con nơi mỗi khúc quanh trên chuyến
hành trình của chúng con, ánh mắt chính là quà tặng từ Chúa Giê-su nơi Thập
Giá, Đấng tự mang lấy mọi tật nguyền, khổ đau, và những nỗi khốn cùng cũng như
tội lỗi của chúng con. Và để chúng con có thể gặp được người Cha đầy Tình Yêu
này, hôm nay chúng con muốn thưa với Mẹ: Xin Mẹ hãy tặng ban cho chúng con ánh
mắt của Mẹ!
Nhưng trên con đường thường hay gồ ghề này, chúng ta không bao giờ cô đơn,
chúng ta gồm nhiều người, chúng ta là một dân, và ánh mắt của Mẹ Thiên Chúa trợ
giúp chúng ta để chúng ta có thể coi nhau như anh em một nhà. Chúng ta hãy nhìn
nhau với tình huynh đệ! Đức Maria dậy cho chúng ta có được ánh mắt ấy, với nó,
chúng ta cố gắng để đón nhận, để đồng hành cũng như để bảo vệ nhau. Chúng ta
hãy học để ngắm nhìn lẫn nhau dưới ánh mắt từ mẫu của Mẹ Maria! Có nhiều người
mà chúng ta nhìn họ một cách tự nhiên như là ít thân thiện hơn, nhưng những người
ấy cần ánh mắt từ mẫu này một cách khẩn khoản nhất: những người bị gạt ra lề, những người ốm đau bệnh
tật, tất cả những người không có gì để sống, và những người không biết Chúa
Giê-su, những người trẻ đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta đừng sợ
hãi trong việc ra khỏi chính mình, cũng như đừng sợ hãi để nhìn ngắm anh chị em
chúng ta với ánh mắt của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ mời gọi chúng ta hãy trở thành
anh chị em của nhau một cách thực sự. Và chúng ta cũng đừng để cho một cái gì
đó hay một ai đó chen vào giữa chúng ta và ánh mắt của Mẹ Maria. Lạy Mẹ, xin
hãy tặng ban cho chúng con ánh mắt của Mẹ! Hãy làm cho không một ai có thể giấu
kín được điều ấy trước mắt chúng con! Hãy để cho trái tim của những đứa con của
Mẹ biết bảo vệ ánh mắt ấy trước những kẻ đặt điều, tức những kẻ hứa hẹn những mộng
ảo; trước những kẻ có một cái nhìn, mà cái nhìn ấy thèm khát một cuộc sống dễ
dãi, nhưng sau lời hứa hẹn, họ đã không thể giữ được lời hứa ấy. Hãy làm cho
chúng không thể tước đoạt khỏi chúng con ánh mắt của Mẹ, mà ánh mắt ấy tràn đầy
sự trìu mến, ánh mắt ấy trao cho chúng con sức mạnh và làm cho chúng con liên đới
với nhau. Lạy Mẹ, xin hãy tặng ban cho chúng con ánh mắt của Mẹ!
Sardinien 22/09/2013
ĐTC Phan-xi-cô
(rv)
Joseph Trần – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/22/die_predigt_des_papstes_im_volltext/ted-730676
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét