Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Đức Hồng Y Donald W. Wuerl của Washington, D.C nhấn mạnh đến vai trò của cầu nguyện trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria

Đức Hồng Y Donald W. Wuerl của Washington, D.C nhấn mạnh đến vai trò của cầu nguyện trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Washington D.C., Sep 9, 2013 / 05:22 pm (CNA/EWTN News).- Khi tham dự vào một ngày cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình ở Syria, ĐHY Donald W. Wuerl của Washington, D.C. đã thúc giục các Giáo hội hãy đứng mạnh mẽ trong đức tin cho dù có sự đe dọa của bạo lực và ma quỷ trong thế giới này.

“Giáo hội luôn kêu gọi chúng ta cầu nguyện” - ĐHY Wuerl nói trong bài giảng của ngài. “Đặc biệt trong những lúc khủng hoảng, chúng ta trở về với lời cầu nguyện”.

Ở thời điểm đặc biệt này của lịch sử - ngài tiếp tục - chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho “Syria và Trung Đồng, xin Chúa mở lòng họ ra bằng sức mạnh tình yêu của Ngài để có thể thay đổi những con tim đó – để thế giới có thể được thay đổi”.

Một Thánh Lễ cầu nguyện cho Hòa bình và Công lý đã được tổ chức hôm 07/09 – vọng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình – Tại Vương Cung Thánh Đường Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington D.C.

Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cũng tham dự với Đức Hồng Y trong buổi lễ này, với tư cách là người đại diện của ĐTC Phan-xi-cô

Thánh Lễ được cử hành trùng với thời gian bắt đầu của Đêm canh thức Cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phê-rô ở Rô-ma.

Đức Thánh Cha đã kêu gọi Đêm canh thức như là một phần của một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria khi mà các nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ đang thảo luận về khả năng sử dụng quân sự tấn công đối với Syria sau khi có báo cáo rằng, các vũ khí hóa học đã được sử dụng để giết hại các thường dân.

Thánh lễ ở D.C đã làm cho các Cộng đoàn Giáo hội ở Tổng giáo phận Washington đoàn kết lại với nhau trong lời cầu nguyện với Đức Thánh Cha và với Giáo hội Hoàn vũ.

Trong Thánh Lễ, ĐHY Wuerl đã cầu nguyện “cho những người là một phần của gia đình nhân loại của chúng ta và những ai đang phải trải quan những hành động kinh khủng của bạo lực” và xin “Thiên Chúa ban phúc lành trên những ai đấu tranh chống lại bạo lực trên toàn thế giới”.

Đức Hồng Y cũng cầu xin hòa bình cho “những người chịu quá nhiều đau khổ ở Trung Đông” cũng như trên toàn thế giới.

Ngài nhắc nhở các tín hữu: “không bao giờ cho phép bạo lực tồn tại trên thế giới làm tổn thương niềm tin bên trong chúng ta rằng Chúa Ky-tô là ‘đường, sự thật và sự sống“.

“Điều Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, chúng ta có sức mạnh bên trong chúng ta để làm cho thế giới này trở nên một nơi tốt đẹp hơn” - ngài giải thích. “Các hành động của chúng ta, trong khi cá nhân và xem ra nhỏ bé, đóng một phần trong cuộc chiến đấu to lớn, vĩ đại giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hòa bình và chiến tranh, giữa bạo lực và hài hòa, giữa hận thù và yêu thương”

“Chúa Giê-su nói cho chúng ta rằng: chiến thắng đầu tiên bắt đầu từ nơi con tim của mỗi người”.

Đức Hồng Y Wuerl cũng nhấn mạnh rằng: Thánh Lễ này thể hiện “sự đoàn kết, hiệp thông với ĐTC Phan-xi-cô của chúng ta”.

“Hãy ghi nhớ rằng, chính Chúa Giê-su đã nói cho chúng ta :‘ ở đâu có hai người tụ họp lại thì Thầy ở đó với họ’. Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cùng với ngài và hàng ngàn người  hiện đang quy tụ ngay tại giây phút này ở Quảng trường Thánh Phê-rô, Rô-ma’ – Đức Hồng Y nói.

“Bởi sự liên kết lời cầu nguyện của chúng ta với những anh chị em của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, lời cầu nguyện của chúng ta đích thực trở thành hoàn vũ và là một dấu chỉ của hy vọng cho thế giới”.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét