Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Đức Thánh Cha: Hãy nói không với thái độ chiến thắng trong Giáo hội; đừng sợ hãi và ngượng ngùng khi loan báo Chúa Giê-su

Đức Thánh Cha: Hãy nói không với thái độ chiến thắng trong Giáo hội; đừng sợ hãi và ngượng ngùng khi loan báo Chúa Giê-su

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican Radio - Các Ky-tô hữu được kêu gọi để loan báo Chúa Giê-su, không có sợ hãi, không có xấu hổ và không có chiến thắng. Đây là những lời mà ĐTC Phan-xi-cô nói tại Thánh Lễ sáng Thứ Ba trong Nhà nguyện Thánh Mát-ta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến nguy cơ trở thành Ky-tô hữu không có Chúa Ky-tô Phục sinh, và ngài nhắc lại rằng: Chúa Ky-tô luôn là trung tâm của đời sống và hy vọng của chúng ta.

“Chúa Giê-su là Đấng Chiến Thắng. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và tử thần.” Đó là những lời của ĐTC Phan-xi-cô nói trong bài giảng Thánh Lễ sáng nay. Ngài đề cập đến bức thư của Thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Cô-lô-sê mà trong đó Thánh Nhân khuyến khích chúng ta „bước theo Chúa Giê-su” bởi vì Người đã chiến thắng, và chúng ta đi theo Người trong sự chiến thắng của Người “mạnh mẽ trong đức tin”.

Đây là điểm chính - Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúa Giê-su đã phục sinh”.

“Nhưng - Đức Thánh Cha tiếp tục - không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc đến rằng: khi Thánh Phao-lô đã nói với người Hy-lạp ở Athen, ngài đã được mọi người chăm chú lắng nghe khi ngài nói về sự phục sinh. “Điều này làm cho chúng ta sợ hãi, tốt nhất là cứ để nó như hiện tại” - Đức Thánh Cha nói.

Tiếp tục bài giảng, ĐTC nhắc đến các Tông đồ. Các ngài tự đóng kín mình lại trong nhà Tiệc Ly vì sợ hãi người Do thái, thậm chí Bà Maria Ma-đa-lê-na còn khóc vì họ đã lấy xác của Chúa đi mất. “…họ sợ hãi khi nghĩ về việc Phục sinh”. Đức Thánh Cha lưu ý rằng: “cũng có những Ky-tô hữu ngượng ngùng. Họ ngượng ngùng “tuyên xưng Chúa Ky-tô đã phục sinh”.

Cuối cùng - Đức Thánh Cha  nói - có những nhóm Ky-tô hữu mà trong lòng không tin vào Chúa Phục Sinh và muốn làm cái của mình thành một sự phục sinh huy hoàng hơn là thực tế. Đây là - Đức Thánh Cha nói - những Ky-tô hữu “có thái độ hân hoan chiến thắng”.


“Họ không hiểu nghĩa của từ ‘chiến thắng’ - ĐTC - tiếp tục, nên họ chỉ nói: “chủ nghĩa chiến thắng”, bởi vì họ có một sự phức cảm tự ti và muốn làm điều này…

Khi chúng ta nhìn vào những Ky-tô hữu này, với nhiều thái độ chiến thắng, trong đời sống của họ, trong các bài phát biểu của họ và trong thần học mục vụ của họ, trong phụng vụ, trong rất nhiều thứ, đó là bởi vì họ không tin sâu xa vào Đấng Phục Sinh. Người là Đấng Chiến Thắng, Đấng Phục Sinh. Người đã chiến thắng. “Điều này - Đức Thánh Cha thêm vào - là sứ điệp mà Thánh Phao-lô đã gửi cho chúng ta: “Chúa Ky-tô là ´mọi thứ, Người là tất cả và là hy vọng`, bởi vì Người là Lang Quân, Người Chiến Thắng“.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét