Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: „Thiên Chúa vẫn luôn đến trên bờ cuộc sống của chúng ta“.

Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: „Thiên Chúa vẫn luôn đến trên bờ cuộc sống của chúng ta“.

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Cao điểm của sự nồng nhiệt trong ngày Chúa Nhật hôm qua là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các bạn trẻ vào buổi chiều tại Cagliari. Phía sau bến cảng với chiếc phà và cần cẩu lớn, trên quảng trường - cũng như trên một đại sảnh của Cagliari, có khoảng trên 100 ngàn các bạn trẻ, những người hành hương, các ban nhạc, các gia đình và cả những người hiếu kỳ nữa cùng hiện diện. Dựa vào phần cuối của đoạn Tin Mừng nói về các ngư phủ, họ trở về đất liền với hai bàn tay trắng không một con cá, nhưng Chúa Giê-su bảo họ hãy lại ra khơi và thả lưới lần nữa, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ cũng đừng bỏ cuộc trước những thất bại.

Kinh nghiệm của thất bại là một cái gì đó bị sai trệch, một sự thất vọng … nơi các bạn trẻ, người ta nhìn về tương lai, nhưng đôi khi nó lại đến với một sự thất bại: Đó là một sự thách đố, và đó là điều quan trọng!


Giáo Hội cũng đã trải qua chính kinh nghiệm này: các Linh Mục, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các hướng dẫn viên của các nhóm, tất cả đều có, nhưng những biến cố không luôn luôn trở thành hiện thực đối với những cố gắng của họ. Điều này có giá trị để không lâm vào chủ nghĩa bi quan và ngờ vực. „Một bạn trẻ không có niềm vui cũng như niềm hy vọng thì đó là một sự sợ hãi khủng khiếp! Đó không phải là một bạn trẻ!“ – Đức Thánh Cha nói lớn. Thánh Phê-rô đã tín thác một cách hoàn toàn vào Chúa Giê-su trong hoàn cảnh mẻ lưới của ông bị thất bại – không cậy vào sức mạnh và kinh nghiệm riêng của mình.

Chúa Giê-su luôn ở với chúng ta. Ngài đến ngay trên bờ của cuộc sống chúng ta, Ngài ở sát ngay bên những thất bại của chúng ta, trong sự mỏng giòn cũng như trong những lầm lỗi của chúng ta để biến đổi chúng… Hãy nhận ra rằng,  Lời của Chúa Giê-su như đang nói với các con: Hãy ra khơi và thả lưới, hỡi các bạn trẻ của Sardinien!

Không có quyền để tự hài lòng với câu nói: „Chúng tôi đã không bắt được gì cả“. Chúa Giê-su trao ban sức mạnh để tái ra khơi.

Đó là sự nguy hiểm của lời oán trách và sự bỏ cuộc. Chúng ta hãy để điều đó lại cho những kẻ đi theo „Nữ thần oán trách“! Nếu tất cả mọi thứ xem ra bị mắc kẹt và sa lầy, những vấn đề cá nhân gây băn khoăn cho chúng ta, sự bất an xã hội không tìm thấy được câu trả lời, thì chúng ta cũng đừng nên chịu thua. Chúa Giê-su chính là đường: hãy để con thuyền của chúng ta vào Ngài và cùng ra khơi với Ngài!“ – Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ như vậy trong lời nhắc nhở rằng, họ cũng được kêu gọi để trở nên „những kẻ chài lưới người“.

„Đó chính là các vị Thánh. Các Ngài không đến với thế giới như người đã hoàn hảo và thánh thiện rồi. Các Ngài trở nên như vậy, vì các Ngài đã tín thác vào Lời của Chúa giống như Si-mon Phê-rô, và đã ra khơi“.

Vào cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nói một cách vắn gọn về một thông tin bi thương rằng, trong một vụ đánh bom cảm tử ở một nhà thờ tại Pakistan, 70 người đã bị tử vong. Quay về phía các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khẩn khoản mời gọi họ hãy xây dựng một nền văn hóa của hòa bình, và đừng bao giờ đi trên con đường của bạo lực và chiến tranh.

(rv 22.09.2013 gs) 

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/23/franziskus_an_jugendliche:_%E2%80%9Eder_herr_kommt_immer_ans_ufer_unseres/ted-730817

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét