Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Hãy chiêm niệm “nhân tính đau khổ” của Chúa Giê-su và sự ngọt ngào của Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Hãy chiêm niệm “nhân tính đau khổ” của Chúa Giê-su và sự ngọt ngào của Mẹ Maria

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-09-12 Vatican Radio - Để sống sứ điệp của Tin Mừng, người Ky-tô hữu phải suy niệm “hai cực điểm ” về “sự khổ nạn, nhân tích” của Chúa Giê-su và “sự ngọt ngào” của Mẹ Maria. Đó là sứ điệp của ĐTC Phan-xi-cô trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Năm tại Nguyện Đường Thánh Mát-ta.

Tin Mừng - Đức Thánh Cha nói - đòi hỏi và yêu cầu “những điều mạnh mẽ” từ người Ky-tô hữu: khả năng tha thứ, lòng khoan dung, và yêu thương kẻ thù… Chỉ có một con đường để có thể thực hiện điều này: “nhìn vào và suy ngẫm Cuộc khổ nạn, nhân tính của Chúa Giê-su” và bắt chước các hành vi của Mẹ Người. Đó là Mẹ Ma-ri-a, mà Thánh Danh của Mẹ được mừng kính trong Thánh Lễ hôm nay mà trong đó Đức Thánh Cha đã dành phần đầu của bài giảng để nói về. Ở tại một thời điểm - ngài nói - Lễ kính hôm nay đã được biết đến như là Lễ kính “Thánh Danh Ngọt Ngào của Mẹ Ma-ri-a”. Sau này tên này được thay đổi – nhưng trong lời cầu nguyện - Đức Thánh Cha nói - “thánh danh ngọt ngào của Mẹ” vẫn còn.

“Thậm chí hôm nay, liệu chúng ta cần phải có sự ngọt ngào này Mẹ Ma-ri-a, để hiểu những thứ mà Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta không? Bởi vì không dễ sống với danh sách những thứ này. Yêu thương kẻ thù, làm điều thiện, cho vay mà không hy vọng lấy lại bất cứ điều gì…; người ta vả má này, thì đưa cả má kia nữa; Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong… Nhưng đây là những điều khó thực hiện, đúng không? Nhưng Đức Ma-ri-a, theo cách của riêng Mẹ, đã sống tất cả những điều này: đó là hồng ân khiêm nhừng, hồng ân dịu dàng”.

Thánh Phao-lô cũng vậy, trong Thư gửi cho tín hữu Cô-lô-sê  mà phụng vụ hôm nay trích dẫn, đã mời gọi các Ky-tô hữu: “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại…chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”. Và ở đây - Đức Thánh Cha nói - chúng ta ngay lập tức hỏi: “Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều này? Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị mình để thực hiện điều này? Điều gì tôi phải học để có thể thực hiện được điều này?” Câu trả lời - Đức Thánh Cha nói - là rõ ràng: “Chúng ta không thể thực hiện điều này bằng nỗ lực của chính chúng ta. Chúng ta không thể thực hiện điều này! Chỉ hồng ân có thể thực hiện điều này nơi chúng ta.” Và hồng ân này - Đức Thánh Cha nói thêm - đến cùng với một con đường rõ ràng:

“Hãy đặt tậm trí vào một mình Chúa Giê-su. Nếu trái tim của chúng, nếu tâm trí của chúng ta ở với Chúa Giê-su, Đấng Chiến Thắng tử thần, tội lỗi và ma quỷ, mọi thứ, chúng ta có thể làm điều mà Chính Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta, và điều mà Thánh Tông Đồ yêu cầu chúng ta: hiền lành, khiêm nhường có lòng thương cảm, nhân hậu, hiền hoà và khoan dung. Nếu chúng ta không nhìn vào Chúa Giê-su, nếu chúng ta không ở với Chúa Giê-su, chúng ta không thể làm được điều này. Đó là một hồng ân: đó là hồng ân đến từ sự chiêm ngắm và suy niệm về Chúa Giê-su”.
Đặc biệt - Đức Thánh Cha tiếp tục - có một điều cụ thể về cuộc đời của Chúa Giê-su mà sự chiêm ngắm và suy niệm của người Ky-tô hữu phải luôn luôn hướng về: cuộc Khổ Nạn của Người, “nhân tính đau khổ” của Người. Và - Đức Thánh Cha nói - đó là thông qua sự chiêm ngắm và suy niệm về “Chúa Giê-su, về cuộc đời của chúng ta bị che giấu với Chúa Giê-su trong Thiên Chúa, rằng chúng ta có thể tiến về phía trước với thái độ này, những đức tính này mà Thiên Chúa đã đòi hỏi chúng ta. Không có con đường nào khác”:

“Nghĩ về sự hiền lành, khiêm hạ trong thinh lặng của Người: đây là một sự cố gắng của anh chị em. Người sẽ làm phần còn lại. Người sẽ làm mọi thứ còn khiếm khuyết. Nhưng điều anh chị em phải làm là: ẩn đời sống của anh chị em trong Thiên Chúa với Chúa Ky-tô. Điều này được thực hiện thông qua chiêm niệm về nhân tính của Chúa Giê-su, về nhân tích khổ đau của Người. Không có con đường nào khác – không có. Đó là con đường duy nhất. Trở thành người Ky-tô hữu tốt là chiêm niệm nhân tính của Chúa Giê-su, nhân tích đau khổ của Người. Để làm chứng, để có thể làm chứng tá, để không ghen ghét người bên cạnh mình, thì hãy chiêm niệm sự đau khổ của Chúa Giê-su. Để không nói xấu người hàng xóm, hãy chiêm niệm sự đau khổ của Chúa Giê-su. Đó là con đường duy nhất. Hãy ẩn dấu cuộc sống của anh chị em với Chúa Ky-tô trong Thiên Chúa: đó là lời khuyên của Thánh Tông Đồ. Đó là lời khuyên trở nên khiêm nhường, hiền hậu, và tốt lành, khoan dung và tốt bụng”.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-contemplate-the-suffering-humanity-of

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét