Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Hãy tiếp cận màu nhiệm Thánh
giá bằng lời cầu nguyện và nước mắt.
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-09-14
Vatican Radio - Trong Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Gía, Đức
Thánh Cha đã nói rằng, màu nhiệm Thánh giá là một màu
nhiệm lớn lao đối với con người, một màu nhiệm chỉ có thể tiếp cận được bằng lời
cầu nguyện và nước mắt.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, nơi màu
nhiệm Thánh giá chúng ta tìm thấy lịch sử của con người và lịch sử của Thiên
Chúa, được các Giáo phụ tổng hợp trong việc so sánh giữa cây biết lành biết
dữ trong vườn Địa Đàng, và cây Thánh giá:
“Một cây
đã tạo ra quá nhiều điều xấu, còn cây kia mang lại cho chúng ta ơn cứu độ và sự
lành mạnh. Đây là tiến trình và diễn biến của câu truyện về con người: một hành
trình đi tìm Chúa Giê-su Ky-tô Cứu thế - Đấng ban sự sống của mình vì tình yêu.
Quả thực Thiên Chúa đã không sai Người
Con đến thế gian để lên án thế gian, nhưng nhờ Người mà thế gian có thể được cứu
vớt. Cây Thánh giá này cứu với cúng ta, tất cả chúng ta, từ hậu quả của cây
kia, nơi mà sự tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn của chúng ta muốn biết mọi sự theo
trí lực của chính chúng ta, theo tiêu chí của chính chúng ta, và cũng theo sự
ngạo mạn là trở thành thẩm phán duy nhất của thế gian. Đây là câu truyện của con
người: từ một cây này tới cây kia”.
Nơi cây Thánh giá có một “lịch sử của Thiên Chúa” - Đức
Thánh Cha tiếp tục - bởi vì chúng ta có thể nói rằng,
Thiên Chúa có một lịch sử”. Qủa thực, “Ngài đã chọn nhận lấy lịch sử của chúng
ta và đồng hành với chúng ta”, trở thành người, mang lấy thân phận tôi đòi và tự
mình vâng phục thậm chí cho đến chết trên một cây Thập giá:
“Thiên
Chúa đã nhận lấy tiến trình này vì tình yêu! Không có một sự giải thích khác:
chỉ tình yêu làm điều này. Hôm nay chúng ta nhìn lên Thánhp giá, lịch sử của
con người và lịch sử của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn lên Thánh giá, nơi anh chị
em có thể nếm thử mật ngọt của cây lô hội đó, sự ngọt ngào đắng đót đó, sự ngọt
ngào đắng đót nơi sự hiến tế của Chúa Giê-su. Nhưng màu nhiệm này quá lớn lao,
và chúng ta không thể tự mình nhìn kỹ lên màu nhiệm này, không có quá nhiều để
hiểu – vâng, để hiểu – nhưng để cảm nhận sâu xa ơn cứu độ của màu nhiệm này.
Trước hết màu nhiệm của Thánh giá. Nó chỉ có thể hiểu được, một chút, bằng việc
quỳ gối xuống, trong cầu nguyện, không những thế mà còn thông qua nước mắt:
chúng là những nước mắt mang chúng ta đến gần với màu nhiệm này”.
“Không
có nước mắt, không có giọt nước mắt thành tâm” - Đức Thánh Cha nhấn mạnh - chúng
ta không bao giờ có thể hiểu được màu nhiệm này. Đó là “tiếng khóc của sự sám hối,
tiếng khóc của người anh chị em, những người đang nhìn vào sự đau khổ quá nhiều
của con người”, và nhìn lên Chúa Giê-su, nhưng “quỳ gối và nhỏ lệ” và “không
bao giờ cô đơn, không bao giờ lẻ loi!”
“Để có
thể đi vào màu nhiệm này – nó không phải là một mê hồn trận nhưng có một chút
tương đồng, chúng ta cần Mẹ, bàn tay của Mẹ. Mẹ Maria sẽ làm cho chúng ta hiểu
được màu nhiệm này vĩ đại và khiêm hạ như thế nào; ngọt ngào như mật và đắng
như cây lô hội thế nào. Mẹ sẽ là người đi cùng với chúng ta trên hành trình
này, mà không ai có thể tự mình đi. Mỗi người chúng ta phải nhận lấy nó! Với Mẹ,
khóc và quỳ xuống”.
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét