Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Tại Quảng Trường Thánh Phê-rô Chúa Nhật, 01/09/2013

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Tại Quảng Trường Thánh Phê-rô Chúa Nhật, 01/09/2013

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Anh chị em thân mến:

Cha xin chào tất cả anh chị em.

Thưa anh chị em, hôm nay Cha muốn hòa thêm tiếng nói của Cha vào với tiếng khóc than mà nó đang diễn ra cùng với những đau khổ đang gia tăng ở khắp mọi nơi trên thế giới, nơi mọi dân tộc, và nơi mọi trái tim của mỗi người - một gia đình vĩ đại – tức gia đình nhân loại: đó là tiếng kêu gào vì hòa bình! Đó là một tiếng kêu gào thể hiện với sức mạnh rằng: chúng ta muốn một thế giới hòa bình, chúng ta muốn là những người nam và người nữ vì hòa bình, và chúng ta muốn xã hội của chúng ta – một xã hội đã bị tan nát bởi chia rẽ và xung đột – được phủ lấp bởi hòa bình! Chiến tranh không bao giờ xảy đến nữa! Không bao giờ có chiến tranh nữa! Hòa bình là một ân ban quý giá cần phải được thúc đẩy và bảo vệ.

Có quá nhiều cuộc xung đội trong thế giới này. Điều đó đã làm cho Cha vô cùng đau khổ và lo lắng, nhưng đặc biệt trong những ngày này, lòng Cha bị tổn thương vô cùng bởi những gì đang diễn ra ở Syria, và đau đớn vì những diễn tiến bi kịch ngày càng gia tăng này.

Cha mạnh mẽ kêu gọi hòa hình, một lời kêu gọi đến từ sâu thẳm trong trái tim của Cha. Việc sử dụng vũ khí và súng ống đã đem lại biết bao nhiêu là đau thương, mất mát, đổ vỡ ở nơi quốc gia tử đạo này, đặc biệt nơi những thường dân và những người không có khí giới! Cha nghĩ đến nhiều các em bé, các em không nhìn thấy ánh sáng của tương lai! Với tất cả sự mạnh mẽ, Cha lên án hành động sử dụng vũ khí hóa học: Cha nói cho anh chị em biết rằng, những hình ảnh khủng khiếp này từ những ngày qua đã làm đốt cháy tâm trí của Cha. Có sự phán xét của Thiên Chúa và lịch sử đối với những hành động của chúng ta mà chúng ta sẽ không thể trốn khỏi! Việc sử dụng bạo lực không bao giờ đem lại hòa bình. Chiến tranh sẽ sinh chiến tranh, và bạo lực cũng sẽ chỉ sinh bạo lực.

Với tất cả sức mạnh của Cha, Cha kêu gọi mỗi bên trong cuộc xung đột này hãy lắng nghe tiếng nói lương tâm của chính họ, đừng đóng kín mình lại vì lợi ích chỉ của riêng mình, nhưng hãy nhìn người khác như thể là những người anh em của mình, và dứt khoát cũng như can đảm bước theo con đường gặp gỡ và đàm phán, và như thế sẽ vượt qua được sự xung đột mù quáng. Cũng vậy, với tất cả sức mạnh của Cha, Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thực hiện mọi nỗ lực để thúc đẩy các đề xuất rõ ràng vì hòa bình ở quốc gia này mà không được chậm trễ thêm, một nền hòa bình dựa trên đối thoại và đàm phán, vì điều tốt lành của cả dân tộc Syria.

Nguyện xin không một nỗ lực nào bị chừa lại trong việc đảm bảo sự trợ giúp nhân đạo cho những người bị thương tật đã bị gây ra bởi cuộc xung đột kinh khủng này, đặc biệt những người bị buộc phải chạy trốn và nhiều người tị nạn ở những nước lân cận. Nguyện xin cho những người thực hiện các công tác nhân đạo được trao nhiệm vụ để họ làm giảm bớt những đau khổ của những người đau khổ này, có thể tiếp cận được họ hầu cung cấp cho họ các cứu trợ cần thiết.

Chúng ta có thể làm gì đây để kiến tạo hòa bình trong thế giới này? Như Đức Thánh Cha Gio-an XIII đã nói, nó liên quan đến mỗi cá nhân trong việc thiết lập các mối tương quan mới trong xã hội loài người dưới màu nhiệm và sự hướng dẫn của công lý và tình thương (x. Đức giáo Hoàng Gio-an XXIII, Thông Điệp Hòa Bình Trên Trái Đất, [11 April 1963]: AAS 55, [1963], 301-302).

Tất cả những người nam và người nữ có thiện chí được gắn kết với nhiệm vụ mưu cầu và theo đuổi hòa bình. Cha đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ và cấp bách tới toàn thể Giáo Hội, và tới mọi Ky-tô hữu của các Giáo Hội khác, cũng như các tín đồ của mọi tôn giáo, và tới những anh chị em không có tôn giáo: hòa bình là một sự thiện vượt qua mọi rào cản, bởi vì nó thuộc về tất cả nhân loại!

Cha mạnh mẽ nhắc lại rằng: không phải một văn hóa đối đầu, cũng không phải một văn hóa xung đột có thể xây dựng được sự hòa hợp bên trong và giữa các dân tộc, nhưng là một văn hóa của sự gặp gỡ cũng như là một văn hóa của sự đối thoại; đây là con đường duy nhất để đạt đến hòa bình.

Mong sao lời nguyện xin khẩn thiết vì hòa bình dấy lên và đụng chạm tới con tim và cõi lòng của mỗi người để họ có thể hạ vũ khí cũng như để bản thân mình được dẫn dắt bởi sự khao khát hòa bình.

Anh chị em thân mến, trước khi kết thúc, Cha quyết định để tuyên bố đối với toàn thể Giáo Hội rằng, vào ngày 07/09 tới, tức vào ngày Lễ Vọng Sinh Nhật Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, sẽ là một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, Trung Đông và trên toàn thế giới. Và Cha cũng kêu gọi mỗi người, kể cả những người đồng Ky-tô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả những người thiện chí, hãy tham dự, theo bất cứ cách thức nào mà họ có thể, theo sáng kiến này.

Vào ngày 07/09, tại Quảng trường Thánh Phê-rô này, từ 19g00 đến 24g00, chúng ta sẽ họp lại với nhau trong lời cầu nguyện và trong tinh thần kiên nhẫn, để khẩn khoản nài xin quà tặng hòa bình vĩ đại của Thiên Chúa đổ trên đất nước Syria thân yêu, và ở mỗi nơi trên thế giới đang có xung đột và bạo lực. Nhân loại cần nhìn thấy những cử chỉ này vì hòa bình cũng như cần được nghe thấy tiếng của hy vọng và hòa bình! Cha yêu cầu tất cả các Giáo hội địa phương rằng, ngoài việc ăn chay, hãy quy tụ lại với nhau để cầu nguyện vì mục đích này.

Chúng ta hãy xin Đức Ma-ri-a giúp đỡ chúng ta để phản ứng lại bạo lực, xung đột và chiến tranh bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tình thương. Mẹ là Mẹ của chúng ta: xin Mẹ giúp chúng ta tìm được hoà bình; tất cả chúng ta là con cái của Mẹ! Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp chúng con vượt qua được thời điểm rất nguy nan này, và dâng hiến chính chúng con mỗi ngày để xây dựng – trong mọi tình huống – một nền văn hóa đích thực của sự gặp gỡ và hòa bình. Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con!

Quảng trường Thánh Phê-rô ngày 01/09/2013
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-at-angelus-sept-7-day-of-prayer-for-p

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét