Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền
tin chung: lòng nhân hậu không phải là „con người tốt“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Lòng nhân hậu Ky-tô giáo
không phải là con người tốt. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tiếp tục nói về đều ấy
trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung vào trưa hôm Chúa Nhật hôm qua. Đối với
Thiên Chúa, nó là một niềm vui trong sự tha thứ - Đức Thánh Cha nói – và lòng
khoan hậu có thể cứu thoát nhân loại và thế giới khỏi „bệnh ung thư“ của tội lỗi
bằng một sức mạnh đích thực. Có một mối đe dọa rất nguy hiểm rằng, các
Ky-tô hữu sẽ tự giữ lại đức công chính cho chính mình và đòi hỏi Thiên Chúa phải
trừng phạt những tội nhân khác thay vì xin Ngài tha thứ cho họ. Như trong bài
Tin Mừng của Chúa Nhật 24 TN nói về „người con hoang đàng“ cho thấy rằng, nếu không
có lòng khoan hậu trong lòng cũng như không có niềm vui trong việc tha thứ cho
người khác thì không thể hiệp thông với Thiên Chúa.
Người ta phải bước ra khỏi
vòng luẩn quẩn của việc „mắt đền mắt, răng đền răng“. Ma quỷ rất ranh mãnh, nó
làm cho chúng ta tin rằng, chúng ta có thể tự cứu được mình cũng như tự cứu thế
giới nhờ vào sự hoàn thiện của con người. Thật sự mà nói, chỉ có Đức Công Chính
của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được điều ấy. Và Đức Công Chính của Thiên
Chúa đã mạc khải điều ấy nơi cây Thập giá. Nơi cậy Thập giá, Thiên Chúa đã nói
lời phán quyết một cách mạnh mẽ nhất của Ngài, qua đó Ngài đã trao hiến chính
Con Một của Ngài: Một hành vi của lòng khoan hậu.
Sau đó, Đức Thánh
Cha mời gọi tất cả những người đang hiện diện cùng cầu nguyện trong sự thinh lặng
và suy nghĩ về một con người không được tôi
yêu thích, không những thế còn làm cho tôi tức giận. „Chúng ta hãy cầu nguyện
cho cá nhân ấy cũng như xin cho chúng ta có được lòng khoan hậu đối với họ“ – Đức
Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha cũng
đã gợi nhớ đến Lời Kinh Ban Trưa của Đức Maria cũng như tới buổi phong chân phước
cho José Gabriel Brochero vào ngày hôm trước tại Cordoba (Argentina). Vị chân
phước này đã không hề mệt mỏi để lên đường mang triều đại Thiên Chúa đến, ngay
cả trong những lúc mưa gió – Đức Thánh Cha đã ngước mắt nhìn đoàn người hành
hương cũng đang đứng dưới cơn mưa tầm tã. Trong đoàn người hành hương này cũng
có khoảng trên 3000 hiệp sĩ bảo vệ Mồ Thánh. Những Hiệp Sĩ ấy đã đi hành hương đến
Rô-ma nhân dịp Năm Thánh Đức Tin.
(rv 15.09.2013 mc)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/15/angelus:_barmherzigkeit_ist_kein_gutmenschentum%E2%80%9C/ted-728710
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét