Bài
giảng của Đức Thánh Cha: Anh Chị em hãy cảnh giác trước sự cầu nguyện mang tính
máy móc!
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Bài tin Mừng của ngày thứ Ba hôm nay nói về Thánh Mar-tha –
Ngài chính là Bổn Mạng của nhà khách thuộc Vatican, nơi mà hiện tại Đức thánh
Cha đang cư ngụ trong đó. Những lời cầu nguyện cũng có thể dẫn đến những phép lạ
- Đức Thánh Cha nói; nhưng chúng đừng bao giờ tự trở thành một hành vi mang
tính máy móc.
Martha và Ngôn Sứ Giô-na, cả hai đều rất nổi tiếng với việc họ
không thể cầu nguyện – Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Trong Tin Mừng, Mar-tha đã thỉnh
cầu Chúa Giê-su để Ngài ra lệnh cho cô em gái Maria của bà, yêu cầu cô em này
phải giúp đỡ bà trong công việc nội trợ, thay vì cứ ngồi lỳ bên Chúa để lắng
nghe Người. Chúa Giê-su đã trả lời bà rằng, Maria đã „chọn điều tốt hơn“. Đức
Thánh Cha đã giải thích về điều ấy như sau:
„Mar-tha tin rằng, cô em gái của bà chỉ mất thời
gian với Chúa Giê-su, và có lẽ cô ta cũng hơi mơ mộng. Maria đã ngắm nhìn Chúa
Giê-su với cái nhìn của một cô gái bị gây kinh ngạc. Một người phụ nữ như thế
mong muốn có ai bên cạnh mình? Chúa Giê-su, trong khi đó Ngài nói, Maria đã chọn
điều tốt hơn, vì cô ấy lắng nghe Chúa Giê-su và cầu nguyện với Ngài bằng chính
con tim của mình. Đó không phải là sự cầu nguyện bằng lời, bằng tiếng, cô ấy
không lặp đi lặp lại như một con vẹt. Không! Cô ấy cầu nguyện bằng chính con
tim của mình. Như chúng ta đã biết, sự cầu nguyện có thể mang đến những phép lạ.“
Phép lạ của lời cầu nguyện cũng đã đóng một vai trò quan trọng đối với
thành phố Ninive cổ xưa như được mô tả trong bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay.
Ngôn sứ Giô-na đã công bố sự tàn phá đối với thành phố. Nhưng thành phố này lại
chẳng bị điều gì gây hại, vì dân cư của nó, trong khi tin vào lời tiên đoán, đã
khẩn xin Thiên Chúa tha thứ. Nhưng về phần mình, Ngôn sứ Giô-na đã hành động
sai – Đức Thánh Cha nói.
„Ngôn Sứ Giô-na là một người có đầu óc nông cạn
và thiển cận. Ông đi và công bố sự bất hạnh, nhưng ông không cầu nguyện! Nói
cho chính xác thì ông đã không khẩn nài Thiên Chúa để Ngài khoan dung hoặc tha
thứ cho những người đồng loại của ông. Nói một cách đơn giản thì ông chỉ muốn đả
thương những người ấy. Ông là một người ưa báo thù và ông nghĩ rằng mình đã
hành động đúng. Nhưng đơn giản, ông chỉ là một kẻ ích kỷ. Người ta nhìn thấy nó
khi người ta trở nên xấu xa đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã có sự khoan
dung đối với dân thành Ninive.“
Đức Thánh Cha đã so sánh sự cầu nguyện máy móc với chủ nghĩa bi quan
hay với sự ham muốn trả thù: Mỗi Ky-tô hữu cần phải đề phòng trước những cơn
cám dỗ ấy – Đức Thánh Cha nói.
„Khi chúng ta không cầu nguyện, điều ấy có nghĩa
là chúng ta đã tự đóng cửa tâm hồn mình lại trước Thiên chúa của chúng ta.
Thiên Cũng không thể làm gì được trước một tâm hồn bị đóng cửa. Vì thế, chúng
ta hãy mở rộng những cánh cửa của lòng mình ra đối với Thiên Chúa! Điều này đặc
biệt có ý nghĩa khi chúng ta rơi vào tình trạng khẩn cấp hay khi chúng ta gặp
những vấn đề. Vì chưng Thiên Chúa vẫn luôn có thể tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Vì
thế, cầu nguyện có nghĩa là mở rộng những cánh cửa của tâm hồn chúng ta ra đối
với Thiên Chúa. Maria đã hành động khác hẳn so với cách thức của Mar-tha.“
(rv 08.10.2013 mg)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/08/papstpredigt:_h%C3%BCtet_euch_vor_mechanischem_beten!/ted-735374
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét