Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Niềm Hy Vọng là một nhân đức
can trường“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Niềm Hy Vọng không phải là
chủ nghĩa lạc quan nhưng có sự can đảm để hành động, nó là động lực và tặng phẩm
của cuộc sống. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh điều đó vào sáng thứ Ba hôm qua.
Trong Thánh Lễ vào buổi sáng
của Ngài tại Vatican, dựa vào thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma, Đức
Thánh Cha đã đề cập đến chiều kích duy nhất của Niềm Hy Vọng Ky-tô giáo.
„Người ta thấy Đức Tin, người
ta cảm nhận được nó, và người ta biết vấn đề là cái gì. Người ta thực hiện lòng
khoan nhân và người ta biết nó là gì. Nhưng Niềm Hy Vọng là cái gì đây? Một thái độ đầy hy vọng là cái gì? Để tiến lại gần điều
ấy, chúng ta có thể nói rằng, trước hết, nó là một sự mạo hiểm, một đức tính
can trường, nó là một nhân đức, như Thánh Phao-lô nói - ´một niềm hy vọng chiếu
sáng đối với sự mạc khải của Con Thiên Chúa`. Nó không phải là một sự ảo tưởng.“
Niềm Hy Vọng không phải là chủ nghĩa lạc quan – Đức Thánh Cha giải thích tiếp.
Nó không chỉ là một thái độ tích cực đối với những trạng huống. Nói cho đúng
hơn, Niềm Hy Vọng ẩn chứa trong cuộc sống – Đức Thánh Cha nói. Với những sự chắc
chắn được làm ra một cách giả tạo, Niềm Hy Vọng không có gì để làm:
„Câu hỏi đến với Cha: Chúng ta thả neo ở đâu, từng người một trong chúng ta?
Chúng ta đã được neo lại nơi đáy biển, xa tắp trong khoảng không của đại dương
hay trong một đầm nước gượng gạo do chúng ta tạo ra, với những quy luật, những
thói quen, những thời gian, những giáo thuyết, và với những thái độ mang tính
giáo điều của chúng ta? Phải chăng chúng ta đã được neo đậu tại đó? Có đủ mọi
tiện nghi cũng như mọi sự an toàn. Đó không phải là Niềm Hy Vọng.“
Bên cạnh biểu tượng của chiếc neo, trong mối liên hệ với Niềm Hy Vọng, Đức
Thánh Cha cũng còn đề cập tới một hình ảnh khác: sự chào đời. Niềm Hy Vọng nằm
trong sự năng động để trao ban sự sống – Đức Thánh Cha nói. Chúa Thánh Thần vẫn
làm việc cho chúng ta cả khi chúng ta không trông thấy Ngài – Đức Thánh Cha nhấn
mạnh – Ngài là một ân ban, tức điều mà người ta phải cầu xin.
„Khi một người phụ nữ có thai, người phụ nữ ấy
là một người đàn bà, nhưng không chỉ là một người đàn bà, mà cũng còn là một
người mẹ. Niềm Hy Vọng có một cái gì đó giống như thế: Nó làm thay đổi thái độ
của chúng ta – Chúng ta vừa là cái và cũng không phải là cái mà nó làm cho chúng
ta được neo đậu ở một chỗ nào đó.“
(rv 29.10.2013 pr)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/29/papstpredigt:_%E2%80%9Ehoffnung_ist_eine_wagemutige_tugend%E2%80%9C/ted-741719
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét