Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha: Sự Chạy Trốn Trước Thiên Chúa

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha: Sự Chạy Trốn Trước Thiên Chúa

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
File:G. Conti La parabola del Buon Samaritano Messina Chiesa della Medaglia Miracolosa Casa di Ospitalità Collereale.jpg

Thỉnh thoảng, các Ky-tô hữu chính là những người chạy trốn trước Thiên Chúa, và là những người cảm thấy xa cách với những người nghe thấy tiếng của Thiên Chúa: Nơi bài giảng của mình trong Thánh Lễ vào sáng thứ hai hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích về ý nghĩa của các bài đọc trong ngày nói về Ngôn Sứ Giô-na và người Samaritano nhân hậu.

Giô-na đã phụng thờ Thiên Chúa, nhưng khi ông nhận được một sứ mạng, ông đã bỏ chạy trước sứ mạng ấy. Ông đã hình dung ra một cách rất rõ ràng rằng, câu chuyện về cuộc đời của ông sẽ ra sao.

„Sự trốn chạy trước Thiên Chúa: các Ky-tô hữu, những người Công Giáo, những người Giáo Dân, các Linh Mục, các Giám Mục, các vị Giáo Hoàng… tất cả đều có thể trốn chạy trước Thiên Chúa! Đó là một cơn cám dỗ vẫn xảy ra hằng ngày: Không lắng nghe Thiên Chúa, không nghe giọng nói của Ngài, không đặt Lời Ngài trong con tim, không nghe theo lời mời gọi của Ngài. Người ta có thể hoàn toàn bỏ chạy trực tiếp ngay trước mặt Thiên Chúa, nhưng cũng có những cách thế khác, những cách thế ấy thật đa dạng và đầy tính toán. Đúng không? Trong Tin Mừng một người đàn ông đã được mô tả lại rằng, ông ta bị để nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường. Một vị Linh Mục tình cờ đi ngang quang, mà vị Linh Mục này lại mang trên mình một chiếc áo chùng thâm trông rất uy nghi, đáng kính, và có vẻ rất thánh thiện nữa! Ông ta nhìn nạn nhân và tự nhủ: ´Tôi phải đi dâng Lễ ngay không có thì muộn mất`, và rồi ông ta bỏ nạn nhân đó mà đi. Như vậy, vị Linh Mục này đã không nghe thấy được giọng nói của Thiên Chúa!“  

Trong khi đó, người đàn ông thứ hai cũng làm như thế, ông này là một chuyên gia về Giáo Luật, ông ta đã đi ngang qua chỗ nạn nhân. Chỉ có một người duy nhất, người này đã có khả năng trong việc lắng nghe và nghe thấy giọng nói của Thiên Chúa. Nhưng ông ta lại bị xếp vào hạng người tội lỗi, bởi ông ta là người Samaria (người ngoại đạo), ông ta đã không để mình bị bận tâm tới các cách thức thực hành tôn giáo, và ông ta thuộc về một lạc giáo. 
„Vị Linh Mục đến dâng Lễ một cách rất đúng giờ và tất cả các Giáo dân hài lòng về chuyện ấy; vị chuyên viên Giáo Luật có một ngày bình an. Nhưng tại sao Giô-na lại bỏ trốn khỏi Thiên Chúa? Tại sao vị Linh Mục bỏ trốn trước Thiên Chúa? Và tại sao vị chuyên viên Giáo Luật cũng bỏ chạy khỏi Thiên Chúa như vậy? Thưa, vấn đề nằm ở nơi con tim của họ. Và một khi người ta đã đóng cửa lòng mình lại thì người ta sẽ không thể nghe thấy được giọng nói của Thiên Chúa nữa. Chỉ có người Samaritano đang trong cuộc hành trình ´đã thấy và đã chạnh lòng thương`: Ông ta có con tim rộng mở, ông ta có lòng nhân.“
Giô-na đã mường tượng một cách thật chính xác về cuộc đời của ông, ông muốn tự mình viết về tiểu sử của chính mình, và vị Linh mục cũng như vị chuyên viên Giáo Luật cũng muốn hành xử như vậy. Trái lại, người Samaritano lại để cho tiểu sử của ông được viết bởi chính Thiên Chúa: Tất cả đã trở nên đổi thay đối với ông trong buổi chiều này, vì Thiên Chúa đã đến gần với người đàn ông nghèo nàn, bị thương và bị thương rất nặng này trên đường.
„Cha tự hỏi chính bản thân Cha cũng như hỏi tất cả anh chị em: Chúng ta để cho cuộc đời cũng như cuộc sống của chính chúng ta được viết bởi Thiên Chúa, hay chúng ta lại muốn tự mình làm điều đó? Vấn đề ở đây là sự tuân phục: Chúng ta có tuân phục Lời Thiên Chúa không? ´Vâng, con muốn đi theo Chúa, con muốn vâng phục Chúa!` Nhưng ngươi có khả năng để lắng nghe Llời Thiên Chúa không? Ngươi có khả năng để thấy được Lời của Thiên Chúa trong những câu chuyện diễn ra hằng ngày không, hay đó chỉ là những ý tưởng riêng của ngươi mà chúng ra lệnh cho ngươi để rồi ngươi không còn cảm thấy ngỡ ngàng trước Lời Thiên Chúa dành cho ngươi nữa?“
Thật rõ ràng rằng, chỉ có người Samaritano đã có thể nghe thấy được giọng nói của Thiên Chúa, vì con tim của ông luôn rộng mở. Thiên Chúa – Đức Thánh Cha khép lại những suy tư của mình – sẽ hướng giọng của Ngài về phía chúng ta và nói với mỗi người trong chúng ta rằng: ´Hãy đi và làm như vậy!`
(rv 07.10.2013 ord)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/07/papstpredigt:_auf_der_flucht_vor_gott/ted-734993

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét