Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Tính ham
tiền bạc hủy hoại gia đình và mối tương quan!“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/21/papstpredigt:_%E2%80%9Egeldgier_zerst%C3%B6rt_familien_und_beziehungen%E2%80%9C/ted-739127
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/21/papstpredigt:_%E2%80%9Egeldgier_zerst%C3%B6rt_familien_und_beziehungen%E2%80%9C/ted-739127
Tình hám tiền hủy hoại con người, gia đình và các mối tương
quan của nhân loại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ
tại nguyện đường Thánh Martha của Vatican vào sáng sáng thứ Hai hôm nay.
Chúa Giê-su không mời gọi
con người trở thành kẻ nghèo đói, nhưng trở nên giầu sang – một sự giầu sang mà
Thiên chúa ban tặng chúng ta để sử dụng chúng vào những mục đích tốt lành cũng
như cho anh em đồng loại. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã chú giải về
bản văn của bài Tin Mừng trong ngày, bản văn này kể lại việc một người đàn ông đến
xin Chúa Giê-su giúp dàn xếp một vụ tranh chấp trong việc phân chia tài sản thừa
kế. Đoạn văn Kinh Thánh này chứng minh cho chúng ta thấy về việc chúng ta nên xử
sự như thế nào với tiền bạc– Đức Thánh Cha nói.
„Thực ra, đó là vấn đề của
cuộc sống hằng ngày. Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều gia đình bị hủy hoại, bởi
những gia đình ấy đã bất hòa với nhau vì vấn đề tiền nong: Anh trai chống lại
em trai, cha mẹ chống lại con cái… Đó là điều trước tiên mà lòng ham muốn đạt tới
được sự hủy hoại! Nếu một người bị lệ thuộc quá nhiều vào tiền của, người ấy sẽ
tự giết chết chính mình cũng như giết chết gia đình của mình! Dĩ nhiên, tiền bạc
có thể đem lại nhiều điều thiện hảo, nó cũng có thể thúc đẩy nhiều công việc đối
với lợi ích chung, nhưng nếu tiền bạc đụng tới con tim của bạn, bạn sẽ bị chúng
giết chết.“
Rồi sau đó Chúa
Giê-su đã kể một câu chuyện ngụ ngôn về một người đàn ông mà ông ta đã tích lũy
của cải cho chính mình nhưng lại không tích lũy cho Thiên Chúa. Đó là một sứ điệp
rất rõ ràng về việc chống lại thái độ hám tiền bạc – Đức Thánh Cha nói.
„Sự ham muốn sẽ là
một vấn đề nếu nó đi tới chỗ ham thích tiền bạc. Cứ phải có nhiều hơn nữa và
hơn nữa… nó dẫn tới sự tôn sùng tiền bạc, nhưng cũng dẫn tới sự kết thúc của những
mối tương giao thuộc về nhân loại! Như vậy, vấn đề thực sự không phải là tiền bạc,
nhưng là cung cách mà chúng ta gọi là sự ham muốn. Người ta trở nên bệnh hoạn bởi
vì người ta chỉ nghĩ tới tiền. Và đó cũng là một con đường sai lầm mà nó dẫn
chúng ta lạc xa khỏi Thiên Chúa, thay vì, như Thánh Phao-lô nói với chúng ta,
chọn lấy con đường mà Chúa Ky-tô đã vạch ra cho mỗi người chúng ta. Vì Chúa
Ky-tô – như Thánh Phao-lô nói – chính là Đầng giầu sang đã trở nên nghèo khó vì
chúng ta. Như vậy, con đường của Thiên Chúa chính là sự khiêm nhượng của mỗi
người: hạ mình xuống để phục vụ.“
Chúa Giê-su đã nói rất
công khai về đề tài tiền bạc – Đức Thánh Cha nói. Người ta không thể làm tôi
hai chủ, đó là danh ngôn rất nổi tiếng của Chúa Giê-su. Nhưng đồng thời Chúa
Giê-su cũng đã trao tặng nhân loại sự vững tin khi Ngài nói rằng, người ta
không phải lo lắng tới điều gì.
„Ngài chỉ ra cho chúng ta một
con đường: Nó không phải là con đường bần cùng để mong muốn sự bần cùng. Không!
Nó là con đường nghèo khó như là công cụ để Thiên Chúa là Thiên Chúa và như thế
Ngài là Thiên Chúa thực sự! Không có Thiên Chúa của bạc vàng! Tất cả những sự
giầu có mà chúng ta làm chủ, Thiên Chúa đã ban tặng chúng cho chúng ta để chúng
ta có thể thực hiện những điều tốt lành, để thế giới có thể đi về phía trước.
Hãy cầu mong cho những điều ấy ở lại trong con tim của chúng ta: Anh chị em hãy
cận thận và hãy giữ mình tránh xa khỏi sự ham mê tiền tài, vì con người không bị
lệ thuộc vào những điều mà họ làm chủ.“
(rv 21.10.2013 mg)
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/21/papstpredigt:_%E2%80%9Egeldgier_zerst%C3%B6rt_familien_und_beziehungen%E2%80%9C/ted-739127
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét