Bài giảng của Đức Thánh Cha: „Xin Chúa giải thoát anh chị em
khỏi hội chứng Giô-na!“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển
ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/14/papstpredigt:_%E2%80%9Ebefreit_euch_vom_jona-syndrom!%E2%80%9C/ted-737060
Đó là
một sự giả hình trong đời sống Đức Tin, người ta cần được cứu thoát khỏi điều
ấy. Đức thánh Cha đã nhấn mạnh như vậy trong Thánh Lễ sáng thứ Hai hôm nay tại
nhà khách Thánh Martha của Vatican.
Đức
Thánh Cha đã dựa vào bài đọc và bài Tin Mừng trong ngày để nói về „Hội chứng
Giô-na“, đó là một vị Tiên Tri, ông là người rất sùng đạo nhưng cũng là người
rất ích kỷ. Ngày hôm nay cũng vẫn có những loại „Tín Hữu ấy“ – Đức Thánh Cha bổ
sung. Những loại tín hữu đó, có thể là những người không biết quan tâm tới
người khác, và thậm chí còn trông mong cho người khác không được cứu độ. Mục
đích của các Ky-tô hữu chính là việc phải được giải thoát khỏi hội chứng đó –
Đức Thánh Cha nói.
„Ai mắc
phải „Hội chứng Giô-na“ – cho phép Cha nhấn mạnh điều này – người ấy tìm kiếm
một loại thánh thiện theo kiểu của một cửa tiệm giặt ủi quần áo. Mọi sự trông
có vẻ rất đẹp, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng lại không có sự
hăng hái trong việc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, Chúa Giê-su lại trao cho
chính những người mắc phải hội chứng ấy một „Dấu chỉ Giô-na“. Đó là thứ thuốc
để điều trị, như được trình bày trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Tiên Tri
Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày, như Chúa Giê-su cũng nằm trong mộ ba ngày
trước khi Ngài phục sinh. Đó là thứ thuốc có khả năng trị liệu thói giả hình và
thể loại đức tin có vẻ hoàn hảo ấy, giống như những người Pha-ri-siêu trong
Kinh Thánh đã làm gương.“
Đức thánh Cha dựa vào đoạn Kinh Thánh mà trong đó viết về một người Pha-ri-siêu
và một người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ. Người Pha-ri-siêu đã tạ ơn Chúa
vì ông không phải hạng người giống như kẻ thu thuế. Tuy nhiên, người
Pha-ri-siêu này đã không xin Thiên Chúa tha thứ, vì ông không thừa nhận mình là
kẻ có tội.
„Dấu chỉ Giô-na gửi đến cho chúng ta Niềm Hy Vọng và sự vững tin rằng, chúng ta
được cứu độ nhờ bửu huyết của Chúa Ky-tô. Nhưng vẫn còn có nhiều Ky-tô tin
rằng, họ chỉ được cứu độ nhờ vào những công việc riêng của họ. Tuy nhiên, những
công việc riêng ấy thì không đủ. Cần phải có Tình Yêu Thương khoan hậu của
Thiên Chúa.“
Chúa Giê-su đã nói về một „thế hệ độc ác gian tà“ – Đức Thánh Cha bổ sung.
Người ta có thể coi thánh Phao-lô Tồng Đồ như một tấm gương trong việc chiến
thắng bản thân mình, Ngài đã không được tham gia một khóa đào tạo để làm Tông
Đồ, nhưng lại được kêu gọi để làm công việc ấy.
„Và Thánh Phao-lô nói với các tín hữu: anh chị em đã được kêu gọi bởi chính
Chúa Giê-su. ´Dấu chỉ Giô-na` là một lời mời gọi đối với tất cả chúng ta trong
việc đi theo Chúa. Điều đó cũng có giá trị đối với tất cả chúng ta, vì tất cả
chúng ta đều là những tội nhân. Chúng ta phải thực hiện điều đó với thái độ
khiêm tốn và sự tốt lành. Đó là ơn gọi của chúng ta, nhưng nó cũng đồng nghĩa
với việc được tuyển chọn, và trước việc được tuyển chọn này người ta có thể đón
nhận hoặc từ chối.“
(rv 14.10.2013 mg)
Joseph Trần – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/14/papstpredigt:_%E2%80%9Ebefreit_euch_vom_jona-syndrom!%E2%80%9C/ted-737060
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét