Cuộc Hội Kiến Chung với Đức Thánh Cha:
Tông truyền có nghĩa là cầu nguyện và loan báo Tin Mừng.
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Giáo Hội tông truyền, một mặt,
đó là một cái gì đấy rất đẹp, nhưng mặt khác nó cũng là một cái gì đó có liên hệ
đến trách nhiệm. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cắt nghĩa như thế dựa trên một mệnh
đề của bản tuyên xưng Đức Tin trong cuộc hội kiến chung vào thứ Tư hôm nay trước
nhiều ngàn tín hữu đứng chật ních quảng trường Thánh Phê-rô giống như mọi khi.
Giáo Hội là tông truyền vì
Giáo Hội được đặt nền móng trên lời rao giảng của các Thánh Tông Đồ, vì Giáo Hội
được xây dựng trên chứng tá của các Ngài về đời sống, cái chết và sự phục sinh
của Chúa Ky-tô.
Các Tông Đồ được tuyển chọn
và được kêu gọi để tiếp tục công trình của Chúa Giê-su. Nghĩa thứ nhất là cầu
nguyện, và nghĩa thứ hai là loan báo Tin Mừng.
„Nếu chúng ta suy tư về những người đi theo của các Thánh Tông Đồ,
cũng như các Đức Giám Mục, và thực ra là tất cả các vị Giám Mục – và Đức Thánh
Cha cũng là Giám Mục – và rồi chúng ta phải tự hỏi, liệu những người đi theo
các Thánh Tông Đồ ấy có cầu nguyện và loan báo Tin Mừng hay không. Vì Tông đồ
là chính điều ấy, và vì thế Giáo Hội là tông truyền. Và tất cả chúng ta, nếu
chúng ta muốn trở thành Tông Đồ, chúng ta phải tự hỏi: ´Tôi có cầu nguyện cho
ơn cứu độ của Thế giới không, và tôi có loan báo Tin Mừng không?`“
Đức Tin và Giáo Hội, tức những điều mà Chúa Ky-tô mong muốn, không đặt nền tảng
trên một ý tưởng hay một triết thuyết – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – nhưng đúng
hơn, được đặt nền tảng trên chính Chúa Ky-tô. Tông đồ - tức điều chắc chắn rằng,
Giáo Hội chứa đựng trong kho tàng của mình, tức kho tàng được cất giấu trong
Kinh Thánh, trong sự tuyên xưng Đức Tin, trong các Bí Tích và trong sứ vụ mục tử
- chứng minh rằng, các Tín Hữu có thể trung tín với Chúa Ky-tô, và cũng vẫn còn
có thể tham dự vào cuộc sống của Ngài trong thời đại hôm nay. Vì Chúa Ky-tô vẫn
còn hiện diện trong thời đại này cũng như trong giữa chúng ta – Đức Thánh Cha
quả quyết: „Ngài sống, vì Ngài là sự Phục Sinh!“
„Chúng ta có bao giờ nghĩ về điều này rằng, quà tặng ấy - tức quà tặng mà Chúa
Giê-su đã ban tặng chúng ta, và cụ thể đó là quà tặng Giáo Hội - quan trọng như
thế nào không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, Giáo Hội vừa trải qua nhiều thế kỷ
trên con đường của mình như thế nào, Giáo Hội đã giới thiệu cho chúng ta một sứ
điệp đáng tin cậy, bất chấp tất cả những khó khăn, những vấn đề, những yếu đuối,
và kể cả tội lỗi của chúng ta như thế nào không? Chúng ta có bao giờ nghĩ tới
việc có một điều đáng tin cậy đối với chúng ta, tức điều mà chúng ta tin cũng
như điều mà Chúa ky-tô đã chia sẻ cho chúng ta là rất quan trọng không?“
Một lần nữa Đức Thánh Cha lại đề cập đến việc loan báo Tin Mừng một cách cặn kẽ.
Ở đây, Ngài tái nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc đi vào trong thế giới cũng
như đi tới mọi biên thùy của nó như thế nào. Trong mối liên hệ này, Đức Thánh Cha đã phê phán về một
loại „Giáo Hội tự đóng kín“ bằng những lời rất rõ ràng. Mỗi người cũng như
chính Ngài phải không ngừng kiểm điểm và tự tra vấn mình rằng, tôi đã loan báo
Tin Mừng như thế nào, liệu người ta chỉ là một „Ky-tô hữu được lưu giữ trong
phòng thánh“, một „Ky-tô hữu thuần túy ngoài môi miệng“, hay một Ky-tô hữu sống
Tin Mừng một cách thực sự. Trong ý nghĩa này, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả
hãy tái khám phá vẻ đẹp nhưng cũng là trách nhiệm của Giáo Hội với tính cách là
tông truyền.
Trong lời chào gửi tới những khách hành hương, Đức Thánh Cha đã đặc biệt hướng
về các em học sinh, các sinh viên và các bạn trẻ:
„Các con thân mến, trong giai đoạn học tập của mình, các con hãy học từ nơi
Thánh Augustino, Ngài đã từng nói rằng: Tin để hiểu và hiểu để tin. Xin Chúa
Thánh Thần đồng hành với các con trong suốt con đường đời của các con:“
(rv 16.10.2013 sta)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/16/generalaudienz:_apostolisch_sein_hei%C3%9Ft_beten_und_verk%C3%BCndigen/ted-737672
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét