Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Những Lời của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền tin chung: „Chúng ta hãy cầu xin cho thế giới được thoát khỏi mọi hình thức của bạo lực!“

Những Lời của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền tin chung: „Chúng ta hãy cầu xin cho thế giới được thoát khỏi mọi hình thức của bạo lực!“

 
Vatikanstadt, 13. Oktober 2013 (ZENIT.org)

Kết thúc Thánh Lễ Đồng tế trong ngày kính Đức Maria nhân dịp Năm Thánh Đức Tin tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha cùng các Tín Hữu và những khách hành hương đang tập trung tại quảng trường Thánh Phê-rô đã đọc kinh Truyền Tin chung như một hành động tín thác trong tay Đức Mẹ Fatima.

Để hướng dẫn buổi cầu nguyện cùng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã nói những lời sau đây:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, một cuộc phong Á Thánh cho khoảng 500 vị Tử đạo đã diễn ra tại Terragona của Tây Ban Nha, những vị Tử Đạo này đã bị giết vì Đức Tin của các Ngài trong những năm 30 của thế kỷ vừa qua, trong thời gian xảy ra cuộc nội chiến của đất nước Tây Ban Nha. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những Chứng Nhân anh dũng này, và nhờ lời bầu cử của các Ngài, chúng ta hãy cầu xin cho thế giới được thoát khỏi mọi hình thức của bạo lực.

Cha cám ơn anh chị em thật nhiều, vì rất nhiều anh chị em đã đến đây từ Rô-ma, từ Italia và từ tất cả mọi khu vực của thế giới để tham dự Thánh Lễ này hầu tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ của chúng ta.

 (...)

Cha xin chào các em nhỏ thuộc ca Đoàn Quốc tế „Piccole Impronte“ (Chứng Tích Nhỏ) và „Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro“ (Liên hiệp các quốc gia của những người tàn tật và những người mất sức lao động).

Cha cũng xin gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ tại Rô-ma này mà trong những ngày vừa qua  các bạn đã dâng hiến chính bản thân mình cho sứ vụ „Gesù centro“ (Chúa Giê-su ở trung tâm điểm): Hãy trở thành những Sứ Giả không hề mỏi mệt của Tin Mừng, trong mọi ngày sống cũng như trong mọi môi trường!

Cha cũng nồng nhiệt chào thăm các cư dân của trại giam Castrovillari.

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con và những kẻ…

Cha cầu chúc cho tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật thật vui tươi và một bữa cơm trưa đầy phúc lành.

Xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em.

Phan-xi-cô
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.zenit.org/de/articles/bitten-wir-um-die-befreiung-der-welt-von-jeder-form-der-gewalt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét