Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Tại Assisi:
„Hãy Mặc Lấy Chúa Giê-Su!“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
„Bình an và ơn Cứu độ ở cùng
tất cả anh chị em! Với lời chào mang tính Phan-xi-cô này, Cha xin cám ơn tất cả
anh chị em vì anh chị em đã đến đây, trên quảng trường tràn ngập những biến cố
và được khắc ghi nhiều dấu ấn của Đức Tin này để cùng cầu nguyện“. Với những lời
ấy, Đức Thánh Cha đã khởi đầu bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ tại Piazza San
Francesco phía trước Vương Cung Thánh Đường kính Thánh Phan-xi-cô.
Đức Thánh Cha đã đến như một người hành hương để tán dương Thiên Chúa về tất cả những gì mà Thánh Phan-xi-cô đã muốn thổ lộ. Cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su đã dẫn đưa người con trai này của một vị thương gia đến với việc từ bỏ cuộc sống giầu sang và nhởn nhơ vô lo, để kết hôn với „Nữ Hoàng Thanh Bần“. Đức Thánh Cha đã mô tả việc bước theo Chúa Ky-tô một cách triệt để này với những lời của Kinh Thánh như là việc „mặc lấy Chúa Ky-tô“. Trong toàn bộ cuộc sống, tình yêu người nghèo và sự mô phỏng lại cuộc sống thanh bần của Chúa Ky-tô chính là hai thành tố được liên kết chặt chẽ với nhau đế nỗi không thể tách rời, nó là hai mặt của một tấm huy chương.
Đức Thánh Cha đã đến như một người hành hương để tán dương Thiên Chúa về tất cả những gì mà Thánh Phan-xi-cô đã muốn thổ lộ. Cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su đã dẫn đưa người con trai này của một vị thương gia đến với việc từ bỏ cuộc sống giầu sang và nhởn nhơ vô lo, để kết hôn với „Nữ Hoàng Thanh Bần“. Đức Thánh Cha đã mô tả việc bước theo Chúa Ky-tô một cách triệt để này với những lời của Kinh Thánh như là việc „mặc lấy Chúa Ky-tô“. Trong toàn bộ cuộc sống, tình yêu người nghèo và sự mô phỏng lại cuộc sống thanh bần của Chúa Ky-tô chính là hai thành tố được liên kết chặt chẽ với nhau đế nỗi không thể tách rời, nó là hai mặt của một tấm huy chương.
„Thánh Phan-xi-cô đã chứng tỏ
với chúng ta điều gì hôm nay? Ngài nói gì với chúng ta, phải chăng không phải
là bằng những lời nói xuông – một điều quá đơn giản – nhưng là bằng cuộc sống?
Điều trước tiên, điều có tính chất cơ bản, điều mà Thánh Nhân muốn chứng thực
cho chúng ta, đó chính là điều này: Ky-tô hữu chính là một mối dây liên kết chặt
chẽ, sống động và cá nhân với Chúa Giê-su, là việc mặc lấy Ngài, một sự trở nên
như Ngài. Con đường dẫn Thánh Phan-xi-cô đến với Chúa Ky-tô bắt đầu từ đâu? Nơi
ánh mắt của Chúa Giê-su chịu đóng đinh. (…) Và Đấng Chịu Đóng Đinh không nói với
chúng ta từ sự thất bại, từ sự đổ vỡ. Với một sự nghịch lý, Ngài nói với chúng
ta từ một cái chết mà nó mang tới sự sống, nó sản sinh ra sự sống, vì Ngài nói
với chúng ta từ Tình Yêu, vì Ngài là Tình Yêu của Thiên Chúa đã trở thành người.“
Tình yêu sẽ không thể
chết, nó chiến thắng sự dữ và tử thần – Đức Thánh Cha nói. Để cho mình được
nhìn ngắm từ Đấng Chịu Đóng Đinh đồng nghĩa với việc được tái sáng tạo. Bên cạnh
việc được tái tạo nhờ Chúa Ky-tô, trước hết, Thánh Phan-xi-cô còn muốn chứng thực
cho chúng ta về sự bình an.
„Thánh Phan-xi-cô được nối kết với sự bình an từ
nhiều thứ, và điều đó rất có lý, nhưng chỉ một
ít có thể đi vào trong chiều sâu. Cái gì là sự bình an mà Thánh Phan-xi-cô đã
tiếp nhận và đã sống, và là cái mà Ngài tiếp tục trao cho chúng ta? (…) Sự bình
an của Thánh Phan-xi-cô không phải là tính đa sầu, ủy mị. Mong rằng đừng có vị
Thánh Phan-xi-cô ấy! Và sự bình an ấy cũng không phải là một kiểu cách của sự
hòa điệu mang tính phiếm thần với những năng lực khác của vũ trụ… Thứ bình an
đó cũng không thuộc về Thánh Phan-xi-cô,
nhưng là một ý tưởng mà một số người nào đó đã phát triển! Sự bình an của Thánh
Phan-xi-cô chính là sự bình an của Chúa Ky-tô, và phát hiện ra sự bình an này,
ai „mang lấy ách của Chúa ky-tô“, đó là giới luật của Ngài: Hãy yêu thương nhau
như chính Thầy đã yêu thương anh em (Ga.13,34; 15,12)“
Người ta không thể
mang lấy ách này với tính kiêu căng, với thái độ kênh kiệu, với thái độ tự cao
tự đại, nhưng chỉ với sự thiện hảo và sự khiêm nhượng trong lòng – Đức Thánh
Cha nói tiếp. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến bản
văn nổi tiếng hàng đầu của vị Đại Thánh, đó là bài hát trong Chúa Nhật hôm nay:
„Lạy Đấng cao cả, quyền năng và tốt lành … , Ngài được ca ngợi … từ tất cả các
thụ tạo của Ngài“. Vị Thánh của thành Assisi đã chứng thực về sự tôn trọng đối
với tất cả những gì mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên, và những gì con người được
kêu gọi để trông coi và bảo vệ, nhưng trước hết, Thánh Nhân chứng thực cho thấy
sự kính trọng và lòng yêu mến đối với mỗi người.
„Từ ´thành phố của sự bình an` này, Cha lại tái
nhận được sức mạnh và sự hiền dịu của Tình Yêu: Chúng ta hãy kính trọng các thụ
tạo, chúng ta đừng bao giờ trở thành công cụ của sự giết chóc! Chúng ta cũng
hãy kính trọng mỗi con người: hãy chấm dứt những trận xung đột được vũ trang, tức
những cuộc xung đột đang tẩm ướt trái đất bằng máu; hãy dừng lại ngay những vũ
khí, và khắp nơi hãy tránh xa sự thù ghét đối với Tình Yêu, sự xúc phạm đối với
ơn tha thứ và sự bất hòa đối với sự hiệp nhất! Chúng ta hãy lắng nghe tiếng
khóc nỉ non của những người đang khóc, những người đau khổ và những người đang
phải chết vì bạo lực, vì chủ nghĩa khủng bố hay vì chiến tranh – trong Đất
Thánh, nơi mà Thánh Phan-xi-cô rất yêu kính, tại Syria, trong toàn vùng Trung
Đông và trên toàn thế giới.“
Sau cùng, Đức Thánh
Cha khép lại bài suy tư của Ngài về đất nước Italia mà thứ Sáu hôm nay đất nước
này đã mừng kính Thánh Phan-xi-cô với tư cách là vị Quan Thầy. Vì thế mà mỗi
năm, một vùng của đất nước Italia sẽ dâng cúng dầu cho việc đốt đèn chầu bên hầm
mộ của nhà thờ phía dưới; năm nay đến lượt vùng Umbria, tức vùng mà chính
Assisi thuộc về.
„Chúng
ta hãy cầu nguyện cho quốc gia Italia để mỗi người luôn làm việc vì lợi ích cộng
đồng cũng như nhìn nhiều hơn nữa vào những điều đang hợp nhất chúng ta hơn là
những điều đang chia rẽ chúng ta.“
Cũng như mọi khi, trong
bài giảng của mình, Đức Thánh Cha lại chuyển sang sự cầu nguyện. Ngài đã cầu
xin, qua lời bầu cử của vị Đại Thánh, để mọi người có được một tinh thần hòa
bình và sự coi trọng đối với những gì đã được sáng tạo nên bởi Thiên Chúa, cũng
như có được ân ban để có thể dừng lại trước Đấng Chịu Đóng Đinh. Và với một lời
nguyện, Đức Thánh Cha đã kết thúc những suy tư của Ngài:
„Như vậy, Cha tiếp nhận lời cầu nguyện của Thánh
Phan-xi-cô cho thành Assisi, cho đất nước Italia và cho toàn thế giới: ´Vì vậy,
chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa Giê-su Ky-tô, lạy Thiên Chúa Cha đầy lòng
thương xót, xin đừng nhìn đến thái độ vong ơn bội nghĩa của chúng con, nhưng
xin hãy luôn nhớ đến những điều tốt lành phong phú tràn trề của Chúa mà Chúa đã
tỏ những điều đó ra trong thành phố này, để cho thành phố này luôn luôn là nơi
và là quê hương của tất cả những ai mà họ nhận biết sự chân thật của Ngài cũng
như muốn ca ngợi thánh danh tinh tuyền và vinh hiển của Ngài từ muôn thuở cho đến
muôn đời. Amen.“
Theo thông báo của
Tòa Thánh Vatican, có khoảng 50.000 người đã đến Assisi để tham dự Thánh Lễ. Dù
vậy, chỉ có một ít người có thể vào được bên trong quảng trường nằm ở phía trước
Vương Cung Thánh Đường mà thôi. Tuy nhiên, cuộc cử hành Thánh Lễ này đã được
truyền hình trực tiếp đến những nơi khác nhau ngay bên trong cũng như những nơi
xung quanh thành phố Assisi.
(rv 04.10.2013 ord)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/04/papstmesse_in_assisi:_%E2%80%9Esich_bekleiden_mit_jesus/ted-734190
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét