Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Đức Thánh Cha: „Giáo Hội Là Cộng Đoàn Của Những Tội Nhân, Tất Cả Chúng Ta Đều Cần Phải Được Biến Đổi!“

Đức Thánh Cha: „Giáo Hội Là Cộng Đoàn Của Những Tội Nhân, Tất Cả Chúng Ta Đều Cần Phải Được Biến Đổi!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
Vào thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi một cuộc canh tân mang tính nền tảng đối với Giáo Hội Công Giáo. Ở đây, tất cả các thành viên lầm lỗi của cộng đoàn tín hữu đều được cật vấn - Đức Thánh Cha đã đánh động lương tâm của con người trong cuộc hội kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô – những người nam và những người nữ, các Linh Mục và các Nữ Tu, các Giám Mục và các Hồng Y, tất cả đều là những tội nhân, và Đức Thánh Cha cũng kể cả mình trong đó. Căn cứ vào đoạn kết của lá thư mà Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi cho các tín hữu ở Ê-phê-xô, Đức Thánh Cha đã giới thiệu về sự Thánh Thiện của Giáo Hội trong bài suy tư mang tính Giáo Lý của Ngài.

„Giáo Hội là Cộng Đoàn của các tội nhân; và những tội nhân chúng ta được mời gọi để được biến đổi, để được làm mới lại, và để được thánh hóa nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Trong lịch sử, có sự cám dỗ đối với một số người mà họ nói rằng: Giáo Hội chỉ là Cộng Đoàn của những kẻ tinh tuyền, mà những người này thì gắn bó hoàn toàn chặt chẽ với nhau, và những người khác cần phải bị khai trừ. Điều đó thì không đúng! Đó là tà thuyết. Giáo Hội, dù thánh thiện, nhưng không hề khước từ những tội nhân; Giáo Hội không từ chối tất cả chúng ta! Giáo Hội không khước từ, vì Giáo Hội yêu thương tất cả: Giáo Hội đón nhận cũng như mở rộng vòng tay đối với những người ở xa nhất, kêu gọi tất cả  để làm cho mình được bao bọc bởi lòng khoan hậu, sự trìu mến và ơn tha thứ của Chúa Cha, Đấng trao ban cho tất cả mọi người chúng ta khả năng để có thể gặp gỡ Ngài cũng như có khả năng để chọn đi trên con đường hoàn thiện.“
Sự thánh thiện của Giáo Hội không bắt nguồn từ những thành viên của mình – Đức Thánh Cha nói. Cũng vậy, Giáo Hội không hề bớt thánh thiện đi vì lợi ích đối với các thành viên của mình – Đức Thánh Cha giải thích tiếp:

„Giáo Hội thánh thiện, vì Chúa Giê-su Ky-tô, Đấng Thánh của Thiên Chúa (Mc.1,24), đã liên kết với Giáo Hội qua một phương cách hoàn toàn vĩnh viễn (Mt.28,20); Giáo Hội thánh thiện, vì Giáo Hội được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng thanh tẩy, biến đổi và canh tây Giáo Hội. Giáo Hội không thánh thiện vì công trạng của chúng ta, nhưng vì Thiên Chúa làm cho Giáo Hội nên thánh; Giáo Hội là hoa trái của Chúa Thánh Thần cũng như là Ân Điển của Ngài. Chúng ta không thể làm cho Giáo Hội nên thánh: chỉ có Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho Giáo Hội nên thánh nhờ vào Tình Yêu của Ngài!“

Nhưng dù vậy, tất cả mọi Ky-tô hữu đều được mời gọi để nên thánh – Đức Thánh Cha nhấn mạnh: „Đừng sợ hãi trước sự thánh thiện, cũng đừng sợ hãi trong việc hướng lên cao“, - Đức thánh Cha khích lệ những người đang nghe:

„Sự Thánh Thiện không hàm chứa trong việc thực hiện những công việc dị thường, nhưng đó là việc dám để cho Thiên Chúa hành động. Sự thánh thiện chính là sự gặp gỡ với sức mạnh nơi Ân Sủng của Thiên Chúa trong sự yếu hèn của chính chúng ta; nó là sự tín thác vào hành động của Thiên Chúa, mà hành động ấy cho phép chúng ta được sống trong sự khoan hậu của Thiên Chúa và thực hiện cho tất cả với niềm vui và sự khiêm nhượng, để tôn vinh Thiên Chúa trong việc phục vụ tha nhân.“

Thiên Chúa, Đấng gặp gỡ chúng ta trong Giáo Hội, không phải là „vị quan tòa không có lòng thương xót“ – Đức thánh Cha bổ xung thêm. Thiên Chúa được ví như người cha trong dụ ngôn của Tin Mừng, Đấng tái tiếp nhận đứa con hoang đàng với cánh tay rộng mở. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết ở đây chính là sự sám hối – Đức Thánh Cha nhắc nhớ - để rồi nhờ thế mà những cách cửa của Thiên Chúa sẽ mở ra. Sự rộng mở này và sự đón nhận này là điều mà Giáo Hội cũng như các thành viên của mình đều cần đến – Đức Thánh Cha nói:

„Thiên Chúa muốn chúng ta như là phần tử của một Giáo Hội, mà Giáo Hội này có khả năng mở ra với những người nghèo, để đón nhận tất cả. Như là phần tử của một Giáo Hội, mà Giáo Hội ấy không phải chỉ giới hạn trong một ngôi nhà riêng, nhưng là gia đình của tất cả, chính tại nơi đó, tất cả mọi người – những người mạnh mẽ nhất cũng như những người yếu nhược nhất, những tội nhân cũng như những người nhỏ bé, bị bỏ ra bên lề cuộc sống, những người chán nản thất vọng cũng như những người bỏ nhà ra đi – tất cả đều có thể được thánh hóa, được canh tân và được biến đổi nhờ Tình Yêu của Thiên Chúa.“

(rv 02.10.2013 pr)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét