Đức Thánh Cha Hướng Tới Vụ Đám Tàu Tại Đảo Lampedusa Và Nói:
„Hãy Để Cho Con Tim Của Mỗi Chúng Ta Đổ Lệ!“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Đức Thánh Cha đã cám ơn các công dân của Assisi về sự „tiếp đón nồng
nhiệt“ mà họ đã dành cho Ngài. Vào thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng
thăm Assisi – một thành phố nhỏ nằm trong vùng Umbria của Italia - nhân dịp Lễ
kính Thánh Phan-xi-cô Assisi. „Anh chị em hãy hình dung ra xem, đây là lần đầu
tiên Cha được đến Assisi“ – Đức Thánh Cha nói. „Đó là một hồng ân lớn đối với
Cha, vì được thực hiện chuyến hành hương này … Xin cám ơn anh chị em thật nhiều!“
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chung của Ngài tại
quảng trường Thánh Phê-rô vào trưa Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha đã nói về
bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca mà trong đó Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của
Ngài: „Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dầu anh em có bảo cây dâu
này: ´Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc`, nó cũng sẽ vâng lời anh em“
(Lc.17,6).
„Một hạt cải thì rất nhỏ bé, nhưng Chúa Giê-su
nói rằng, chỉ cần có một Đức Tin nhỏ bé như thế thôi thì cũng đủ rồi – rất nhỏ
bé, nhưng chân thật và ngay thẳng. Và nhờ vậy người ta có thể thực hiện được những
công việc ngoài khả năng con người. Đó là sự thật! Như chúng ta cũng đã biết về
những con người rất đơn sơ, nhưng họ lại có một Đức Tin vững mạnh đến nỗi có thể
chuyển núi dời non. Chúng ta hãy nghĩ đến những người cha người mẹ mà phần lớn
trong họ toàn ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn; hay chúng ta hãy nghĩ về những
người mắc những căn bệnh nặng một cách rõ ràng, nhưng những người ấy lại có thể
chuyển giao cho những người khác sự bình an nội tâm tròn đầy của mình. Những
người này không tự khoe khoang về những gì mà họ đã làm hay sẽ làm, nhưng chỉ
nói một cách đơn giản: Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ thực
hiện bổn phận của chúng tôi thôi…!“
„Cầu nguyện chính là hơi thở của Đức Tin.“
Mỗi Ky-tô hữu nên trao cho người khác những chứng
tá từ niềm tin của họ trong cuộc sống hằng ngày – Đức Thánh Cha thể hiện sự
mong muốn. Dù với một Đức Tin nhỏ nhất thì nó cũng có sức mạnh riêng của nó. „Và
rồi chúng ta sẽ nhận được sức mạnh ấy từ đâu? – Từ sự cầu nguyện với Thiên
Chúa. Cầu nguyện chính là hơi thở của Đức Tin. Trong cầu nguyện, Linh hồn nói với
Thiên Chúa.“
Bỏ sang một bên bài nói chuyện được soạn sẵn của
mình, như vẫn thường xảy ra trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi
mọi người cầu nguyện cho những thuyền nhân tị nạn mà họ đã bị đắm tàu gần nơi
hòn đảo Lampedusa.
„Cha muốn cùng với tất cả anh chị em nhớ đến những
người đã bị tước mất mạng sống gần nơi hòn đảo Lampedusa vào hôm thứ Năm vừa
qua. Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện cho những người anh em và chị em đó của
chúng ta: Những người Nam, người nữ và các trẻ em… Hãy để cho con tim của mỗi chúng
ta đổ lệ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đó trong thinh lặng.“
(rv 06.10.2013 sk)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/06/papst_zu_lampedusa:_%E2%80%9Elassen_wir_unser_herz_weinen%E2%80%9C_/ted-734880
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét