Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Đức Thánh Cha: „Ky-tô hữu ý thức hệ là một loại bệnh tật“

Đức Thánh Cha: „Ky-tô hữu ý thức hệ là một loại bệnh tật“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Nếu một Ky-tô hữu „trở thành học trò của ý thức hệ, thì trước sau gì người đó cũng sẽ từ bỏ Đức Tin“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm hôm nay tại Vatican.

Đức Thánh Cha đã phàn nàn rằng, người ta thường bắt gặp trong nội thành của các thành phố những cánh cửa của các nhà thờ bị đóng: „Một Giáo Hội mà bị đóng thì không ai có thể hiểu được.“ Nó tồi tệ không chỉ ở chỗ „người ta không thể đi vào“, nhưng còn tồi tệ ở chỗ „Thiên Chúa, Đấng ngự trong đó, cũng không thể đi ra“.

Tất cả các Ky-tô hữu đều có „một chiếc chìa khóa trong tay“, nhưng nhiều người hoàn toàn không sử dụng gì đến chiếc chìa khóa đó, trái lại chỉ mang theo và để nó nằm yên trong túi xách của mình.

„Từ Đức Tin cũng có thể trở thành ý thức hệ, và ý thức hệ sẽ đe dọa con người, nó đẩy con người đến sự trốn chạy, nó gạt bỏ con người ra khỏi Giáo Hội, và gạt bỏ Giáo Hội ra khỏi con người. Đó là một thứ bệnh nặng. Những Ky-tô hữu ý thức hệ đó là một thứ bệnh, thực ra có phải điều đó không hề là một điều gì đó mới mẻ, hay ngược lại? Thánh Gio-an Tông Đồ đã nói về điều đó trong bức thứ đầu tiên của Ngài rồi. Các ky-tô hữu nào rời bỏ Đức Tin và chạy theo những ý thức hệ, sớm muộn gì thì cũng sẽ trở nên xơ cứng, duy luân lý và không có sự thiện hảo. Nhưng một Ky-tô hữu lại có thể trở thành điều đó như thế nào? Cái gì đã xảy ra với một Ky-tô hữu, với một Linh Mục, một Giám Mục và cả Giáo Hoàng nữa, nếu họ trở nên xơ cứng, duy luân lý và không có sự thiện? Điều đó hoàn toàn đơn giản: Đó là một Ky-tô hữu đã không cầu nguyện. Nếu bạn không cầu nguyện thì bạn sẽ luôn luôn luôn đóng cửa lòng mình lại.“
Chìa khóa giúp mở cánh cửa để đi đến với Đức Tin chính là sự cầu nguyện – Đức Thánh Cha nói. Ai không cầu nguyện, người ấy là kẻ „ngạo mạn, quá tin bản thân nhưng không có sự dũng cảm“. „Tôi nói rằng mình cầu nguyện, nhưng thực tế tôi lại không cầu nguyện“ – Đức thánh Cha giải thích rõ – vì những Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu trong thời của Chúa Giê-su đã „nói rất nhiều đến cầu nguyện“ – nhưng họ chỉ nhằm tới việc được quần chúng coi là người đạo đức. Nói về cầu nguyện và chính việc cầu nguyện, đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

„Những người ấy không cầu nguyện, họ đánh mất Đức Tin, và tự biến mình thành một cái gì đó của sự duy luân lý, duy ngụy biện, nhưng không có Chúa Giê-su… Họ là những người thiếu trong sáng … Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được không ngừng cầu nguyện, không bao giờ bỏ mất Đức Tin, nhưng luôn can đảm và mạnh mẽ. Và như thế, chúng ta sẽ không bao giờ bị đóng cửa lòng, và cũng không bao giờ bịt kín con đường đến với Chúa của những người khác.“

(rv 17.10.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/17/papstmesse:_%E2%80%9Eideologische_christen%E2%80%9C_sind_eine_%E2%80%9Ekrankheit%E2%80%9C/ted-737985

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét