Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Đức Thánh Cha nói về nữ giới trong Giáo Hội: „Sứ vụ chứ không phải người hầu!“

Đức Thánh Cha nói về nữ giới trong Giáo Hội: „Sứ vụ chứ không phải người hầu!“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Trách vụ của nữ giới trong Giáo Hội không được tự giới hạn trong những công việc phục vụ thấp hèn. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như vậy vào sáng thứ Bảy hôm nay trước những người nam và người nữ đã tham dự một hội nghị tại Vatican nhân dịp 25 năm ngày công bô văn kiện Tòa Thánh „Mulieris dignitatem“ (Phẩm Giá của Nữ Giới). Khác với bản văn được soạn sẵn của mình, Đức Thánh Cha tuyên bố:

„Cha nói rất thật với anh chị em: Cha lấy làm tiếc khi Cha nhìn thấy, như trong Giáo Hội hay trong một số các tổ chức của Giáo Hội, vai trò phục vụ của nữ giới lại bị rơi vào vai trò của sự hầu hạ. Tất cả chúng ta có, và chúng ta phải có: một vai trò trong việc phục vụ Giáo Hội - Sứ vụ. Nhưng Cha lại thấy những phụ nữ thi hành những công việc của những người hầu chứ không phải của người mang trách vụ… Thật quá đáng đến nỗi người ta không thể hiểu nổi một người nữ đang làm gì. Nữ giới đang có sự hiện diện như thế nào trong Giáo Hội? Họ còn có thể được đánh giá cao hơn nữa không?“

Đó là một thực tế mà nó nằm nơi tận đáy con tim của Ngài – Đức Thánh Cha nói; Ngài rất muốn được gặp gỡ riêng những thành viên của hội nghị về phụ nữ: „nhưng không được“, Đức Thánh Cha bổ sung, „bởi vì một cuộc gặp gỡ như cuộc gặp gỡ này thực ra đã không được sắp xếp“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đánh giá Tông Huấn „Mulieris Dignitatem“ của Đức Gio-an Phao-lô II – vị tiền nhiệm của Ngài – với những lời: nó là một bản văn mang tính lịch sử. Khi nó xuất hiện cách đây 25 năm, nó được biết đến như một văn kiện đầu tiên thuộc Tông Tòa chỉ bàn về phụ nữ.
„Một số có thể thay đổi và cũng đã thay đổi trong quá trình của những cuộc cách mạng xã hội và văn hóa, nhưng thực tế vẫn còn đọng lại rằng, phụ nữ là cái mà họ đón nhận: Họ cưu mang các thai nhi nơi thân thể họ, và sinh các em nhỏ đó ra cho thế giới. Và điều đó không phải chỉ là một cái gì đó của sự tồn tại sinh học, nhưng có những sự liên quan thiên hình vạn trạng tới người phụ nữ, để trở thành phong cách,  mối tương qua cũng như những cách thế của họ mà qua đó họ tự giới thiệu bản thân mình với cuộc sống. Trong khi Thiên Chúa kêu gọi những người nữ mang lấy tình mẫu tử thì Ngài cũng đã trao phó toàn thể nhân loại cho họ qua một cách thức hoàn toàn đặc biệt.“


Tuy nhiên, vì có „hai mối nguy hiểm“ – Đức Thánh Cha nói tiếp – „hai thái cực gây nguy hiểm cho nữ giới và ơn gọi của họ“. Mà mối nguy hiểm đầu tiên là sự thu hẹp nữ giới với tình mẫu tử để rồi với việc đó không còn nhận ra tất cả khả năng của họ nữa, để đánh giá họ „trong sự thiển cận như trong môi trường Giáo Hội, hoàn toàn không còn có chỗ trong việc xây dựng cộng đồng nữa“. 
„Và – khi sự phản ứng chống lại mối nguy hiểm khác, và ngược lại, nói cụ thể hơn, đó là một cách thức của sự bình đẳng nam nữ, một cách thức mà cho tới nay vẫn cố gắng để đạt được những không gian bị choán chỗ bởi nam giới, và qua đó làm đầy giới nữ. Ở đây, Cha muốn nhấn mạnh rằng, phụ nữ mang trong mình sự nhạy cảm riêng đối với những công việc của Thiên Chúa, nhờ vậy mà trước hết họ giúp chúng ta hiểu được lòng thương xót, sự trìu mến và tình thương yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.“

Ở điểm này, một cái mới và một sự „sâu xa hơn của một sự suy tư có tổ chức phải được bắt đầu với một nền tảng chắc chắn thuộc nhân loại học trong ánh sáng của sự mạc khải“, đó là điều mà vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội gặp được – Đức Thánh Cha nói.

„Cha cảm thấy rất vui khi nghĩ tới một điều rằng, Giáo Hội mang trong mình nữ tính chứ không phải ´nam tính`. Giáo Hội thuộc về phái nữ, là một người phụ nữ, là một người Mẹ. Và đó là một nét đẹp. Chúng ta vẫn phải tiếp tục suy nghĩ về điều đó.“ 

(rv 12.10.2013 sk/gs)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/12/franziskus_%C3%BCber_frauen_in_der_kirche:_%E2%80%9Edienst,_nicht_dienerschaft%E2%80%9C/ted-736632

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét