Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chung: „Cuộc chiến
chống lại cái ác rất gian nan“ – Nói không với chủ nghĩa lôi kéo người khác
tòng đạo.
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/20/angelus:_%E2%80%9Eder_kampf_gegen_das_b%C3%B6se_ist_hart%E2%80%9C_%E2%80%93_nein_zu_proselytismus/ted-738914
Tại sao Chúa Giê-su khuyên con người phải cầu nguyện
liên lỷ? Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã hỏi như vậy trong buổi đọc Kinh Truyền Tin
Chung của Ngài tại quảng trường Thánh Phê-rô ở Rô-ma vào trưa Chúa Nhật hôm
nay.
„Phải chăng Thiên Chúa chỉ mới biết tới lời cầu
xin của chúng ta chưa lâu? Tại sao chúng ta nên nhắc đi nhắc lại như vậy? Đó là
một câu hỏi rất hay, vì nó đào sâu một một khía cạnh rất quan trọng của Đức
Tin. Thiên Chúa vượt trên những phạm trù của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta ở
trong những hoàn cảnh khó khăn cũng như khi chúng ta chiến đấu chống lại điều xấu
ở trong cũng như ở bên ngoài chúng ta, và vũ khí của chúng ta trong cuộc chiến
này chính là lời cầu nguyện. Nnó làm cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của
Thiên Chúa, cảm nhận được lòng khoan hậu và ơn trợ lực của Ngài. Nhưng chuộc
chiến chống lại cái ác này thì rất gian khổ và dai dẳng, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn
cũng như khả năng kháng cự… Nếu Đức Tin bị lụi tàn, và nếu lời cầu nguyện bị
câm bặt thì rồi trong tương lai chúng ta sẽ rơi vào bóng tối và bị lạc mất con
đường dẫn tới sự sống.“
Như vậy, lời cầu nguyện thiết tha, theo quan điểm của Đức Thánh Cha,
chính là „sự biểu cảm của Đức Tin vào một Thiên Chúa, Đấng đòi hỏi chúng ta phải
cùng với Ngài chiến đấu mỗi ngày và trong bất cứ lúc nào, để cùng với sự thiện
chiến thắng cái ác“.
Đức Thánh Cha cũng nhắc tới ngày Chúa Nhật Quốc
Tế Truyền Giáo mà Giáo Hội sẽ cử hành. „Phương cách của Sứ Vụ Ky-tô giáo“ không
phải là „chủ nghĩa lôi kéo người khác vào đạo“, mà là „sự chuyển đi ngọn lửa có
khả năng sưởi ấm các tâm hồn“. „Vào ngày ấy, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhiều nhà
truyền giáo, họ làm việc rất nhiều trong sự âm thầm, và họ trao hiến chính cuộc
sống của họ. Như Nữ Truyền Giáo người Italia Afra Martinelli, Chị đã làm việc
nhiều năm tại Nigeria, và cách nay một ít ngày đã bị giết chết trong một vụ cướp
bóc: tất cả mọi người đều đã tiếc thiêng Chị, cả người Ky-tô giáo lẫn người Hồi
giáo. Chị đã làm chứng cho Tin Mừng với cả cuộc sống của Chị, và với cuộc sống ấy,
một công trình đã được thiết lập bởi Chị, một trung tâm giáo dục – và như thế
Chị đã chuyển đi ngọn lửa của Đức Tin và chiến đấu vì cuộc chiến chính nghĩa!“
Đức Thánh Cha cũng nhắc
tới các nạn nhân của vụ động đất tại Phailipine với sự gần gũi của Ngài.
(rv 20.10.2013 sk)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/20/angelus:_%E2%80%9Eder_kampf_gegen_das_b%C3%B6se_ist_hart%E2%80%9C_%E2%80%93_nein_zu_proselytismus/ted-738914
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét