Bài Cám Ơn Của Ông Chánh Đa-Minh Trần Văn Thơ Trong Thánh Lễ Cầu Hồn 04/11/2013
Tại Nghĩa Trang Tứ Tộc Miền Nghiệp
Trọng kính: Qúy Cha Xứ và Qúy Cha Quê
Hương;
Kính thưa: Quý Dì Dòng – Qúy Viên Chức
- Qúy Hội Đoàn - và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện nơi Thánh Địa
này:
Kính Thưa Qúy Cha: Việc dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho các linh hồn
nơi lửa luyện tội là một truyền thống tốt đẹp đã có ngay từ thời Giáo Hội sơ
khai. Việc hiếu kính đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên lại là một nét văn hóa đặc
trưng của người dân đất Việt. Trong tâm tình đó, ngày hôm nay, Qúy Cha đã về
đây để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho những người đã khuất, cách riêng cho các vị
tiền nhân của chúng con đang an nghỉ nơi thánh địa này. Sự hiện diện và đồng
dâng Thánh Lễ của quý Cha hôm nay đã thể hiện một tình bác ái sâu xa mà quý Cha
đã dành cho các linh hồn nơi lửa luyện tội, cũng như cho những vị tiền nhân của
chúng con. Cử chỉ đầy bác ái này của quý Cha đã giúp và thúc giục chúng con yêu
mến các linh hồn hơn, cũng như thêm lòng kính ái đối với các vị tiền nhân của
chúng con hơn. Thay mặt cho cộng đoàn Tứ Tộc Miền Nghiệp, con xin hết lòng cám
ơn Qúy Cha. Cầu xin các linh hồn, đặc biệt các vị tiền nhân của chúng con luôn
cầu bầu và bảo vệ chở che quý Cha.
Kính thưa toàn thể Cộng đoàn:
Giáo hội luôn mời gọi và cổ
võ con cái mình hãy sống tình bác ái. Nhưng bác ái ở đây không chỉ là đối
với người đang sống mà còn là bác ái cả với các linh hồn nơi luyên ngục nữa.
Cách thức tốt nhất để thể hiện tình bác ái đối với những người đã khuất đó là
việc cầu nguyện, thực hành các việc phúc đức, và nhất là nhượng ân xá cho các
ngài. Chính vì thế, trong Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá, được ban hành ngày 01
tháng 01 năm 1967, ĐTC Phaolô VI đã xác quyết rằng: “Khi tín hữu lãnh ân xá cho
người đã chết, họ vun trồng Đức Ái cách tuyệt diệu, và khi họ hướng tâm trí lên
trời, họ cũng nên khôn ngoan hơn nơi trần thế”.
Đồng thời, để thúc đẩy việc
cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục một cách thiết tha và mãnh liệt
hơn, Giáo hội đã dành riêng hẳn tháng 11 này để cầu nguyện cho các linh hồn.
Tâm điểm của tháng 11 chính là ngày Lễ cầu hồn hôm nay do ĐTC Gio-an 14 đã lập
ra từ thế kỷ thứ 10.
Cùng với ý nghĩa trên, cộng
với truyền thống đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn cũng như tình mến và lòng biết
ơn, chúng ta quy tụ về đây bên cha mẹ, ông bà, tổ tiên, anh chị em, thân nhân của
chúng ta, để cùng với Qúy Cha hiệp dâng Thánh Lễ nhằm cầu nguyện cho các vị đã
khuất, thân thưa với các ngài về những vui buồn, lo âu trong suốt năm qua của
chúng ta, cũng như cám ơn các ngài về những di sản mà các ngài đã để lại cho
chúng ta, như đất đai, ruộng vườn, và đặc biệt nhất là di sản đức tin mà Cha
Quê hương Giu-se Vũ Đình Hài đã đề cập đến trong bài giảng của ngài trong Thánh
Lễ cách đây đúng một năm hai ngày tại nơi đây, cũng như Cha xứ Đa-minh đã nhắc
lại điều đó lúc khởi đầu Thánh Lễ hôm nay.
Cuối cùng, thay mặt cho toàn
thể cộng đoàn, con xin kính chúc Qúy Cha luôn dồi dào hồng ân của Thiên Chúa.
Xin kính chúc tất cả Qúy Cộng đoàn, trong tháng các Linh Hồn này, thực hiện được
nhiều việc lành phúc đức, nhất là lãnh nhận được nhiều ân xá để nhượng lại cho
các linh hồn, đặc biệt là các vị tiên tổ của chúng ta đang an nghỉ nơi đây.
Đa-minh Trần Văn Thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét