Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Bài Giảng của Đức Thánh Cha dành cho các học viên Giáo Lý Dự Tòng: Thiên Chúa khao khát con người.

Bài Giảng của Đức Thánh Cha dành cho các học viên Giáo Lý Dự Tòng: Thiên Chúa khao khát con người.
Anh chị em học viên Giáo Lý Dự Tòng thân mến,

Trong khoảnh khắc cuối cùng của Năm Dức Tin này, Cha ngắm nhìn anh chị em đang quy tụ nơi đây cùng với các Giáo Lý Viên và những người thân của anh chị em, cũng như những người đại diện của nhiều người nam nữ mà họ cũng đang đi trên con đường Đức Tin giống như anh chị em, trên khắp mọi vùng miền của thế giới.

Anh chị em đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như đến từ nhiều truyền thống văn hóa và nhiều kinh nghiệm khác nhau. Bất chấp tất cả những điều ấy, chiều hôm nay, chúng ta vẫn cảm nhận được rằng, trong chúng ta đang có một cái gì đó là điểm chung, mà tiên vàn, đó là sự cần đến Thiên Chúa.

Sự cần đến Thiên Chúa được diễn tả trong những lời của Thánh Vịnh: „Như con nai khát mong tìm đến suối nước trong, tâm hồn con cũng khát khao Ngài lạy Chúa. Tâm hồn con khát khao Chúa, lạy Thiên Chúa hằng sống. Khi nào con được đến nhìn ngắm tôn nhan Ngài, lạy Chúa?“ (Tv.42,2-3). Sự mong cần và sự „khát khao“ để có được sự gặp gỡ với Thiên Chúa ấy cũng như có được kinh nghiệm về Ngài trong Tình Yêu và trong lòng khoan hậu của Ngài, thực là điều quan trọng biết chừng nào! Nếu thiếu vắng sự đói khát Thiên Chúa hằng sống thì rồi Đức Tin sẽ trở thành mồi cho những trò mạo hiểm của những thói quen cũng như sẽ trở nên chính những thói quen ấy và sau đó trở nên lụi tàn giống như lò lửa không được châm thêm củi.

Trình thuật của Tin Mừng đã chỉ ra cho chúng thấy về Thánh Gio-an tẩy Giả. Vị Tẩy Giả này đã giới thiệu cho các môn đệ của mình thấy Chiên Thiên Chúa. Hai trong số những môn đệ của Thánh Gio-an đã đi theo vị Thầy vừa được giới thiệu, và rồi sau đó chính họ lại trở thành những người „trung gian“ tiếp tục góp phần giúp những người khác gặp gỡ Chúa Giê-su, học biết về Ngài và rồi đi theo Ngài. Trong trình thuật này có ba khoảnh khắc mà những học viên Giáo Lý Dự Tòng cũng đã trải quan.

Nơi vị trí hàng đầu đó là sự lắng nghe. Cả hai môn đệ đã lắng nghe lời tuyên chứng của vị Tẩy Giả. Cũng thế, anh chị em học viên Giáo Lý Dự Tòng thân mến, anh chị em cũng đã lắng nghe những người đã công bố cho anh chị em biết về Chúa Giê-su, cũng như đã mời gọi anh chị em bước theo Ngài và trở thành môn đệ Ngài nhờ Bí Tích Thánh Tẩy. Trong sự ồn ào của nhiều giọng nói mà chúng đang gào lên bên trong cũng như bên ngoài chúng ta, nhưng anh chị em vẫn lắng nghe và đã nhận ra được giọng nói đã chỉ ra cho anh chị em thấy Chúa Giê-su như là Đấng duy nhất có khả năng trao ban cho cuộc sống của anh chị em ý nghĩa tràn đầy của nó.

Khoảnh khắc thứ hai chính là sự gặp gỡ. Cả hai người môn đễ đã gặp gỡ vị Thầy và ở lại bên Ngài. Tuy nhiên, sau khi được gặp gỡ Ngài, ngay lập tức họ đã nhận ra được một cái gì đó mới mẻ trong cõi lòng họ: nhu cầu muốn chia sẻ niềm vui của mình cho những người khác, và làm cách nào đó để những người khác cũng có thể gặp gỡ được Ngài. Và như vậy, Andre đã tìm gặp anh mình là Simon và dẫn người anh này tới Chúa Giê-su. Thật tốt đẹp biết bao để chiêm ngưỡng cảnh tượng đó! Nó nhắc cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa đã không sáng tạo nên chúng ta để chúng ta sống trong sự cô đơn lẻ loi, sống trong sự khép kín với chính mình, nhưng là mở chúng ta ra cho sự gặp gỡ với những người khác.

Thiên Chúa đi đến gần bên mỗi người chúng ta; đó là điều tuyệt vời! Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn xuất hiện như là Đấng đưa ra quyết định trước đối với con người: Ngài kiếm tìm con người,  và Ngài thường kiếm tìm họ khi họ gây ra cho Thiên Chúa một kinh nghiệm đắng cay cũng như đau thương về sự phản bội và sự trốn tránh Thiên Chúa. Thiên Chúa không chờ đợi rồi mới kiếm tìm, Ngài đi tìm ngay tức khắc. Thiên Chúa – Cha chúng ta là Đấng Tìm Kiếm đầy kiên nhẫn! Ngài luôn đến với chúng ta trước và cũng luôn chờ đợi chúng ta trước. Ngài không đẩy chúng ta ra xa Ngài, nhưng luôn kiên nhẫn để chờ đợi giây phút tốt đẹp của việc Ngài có thể gặp gỡ mỗi người chúng ta. Và rồi khi giờ phút của cuộc gặp gỡ đến, thì đó không bao giờ là một cuộc gặp gỡ vội vã và chóng vánh, vì Thiên Chúa muốn ở lại với chúng ta luôn mãi để ôm lấy chúng ta, để vỗ về chúng ta vả rồi để trao tặng cho chúng ta niềm vui sướng của Ngài. Chúng ta khát khao mong mỏi Ngài như thế nào thì Ngài cũng khát khao mong mỏi để ở với chúng ta thể ấy, vì chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là thụ tạo của Ngài. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng, Ngài cũng có sự đói khát trong việc mong gặp gỡ chúng ta.

Điểm cuối cùng trong trình thuật đó là sự ra đi. Cả hai môn đệ đã đi đến với Chúa Giê-su, và rồi sau đó cũng đi với Ngài trên mọi nẻo đường. Đó là một bài học rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đức Tin là một con đường mà chúng ta cùng đi lên với Chúa Giê-su, và con đường ấy trải dài trên toàn bộ cuộc sống. Chúng ta sẽ phải đi tới tận cuối con đường ấy. Thực vậy, trong một số khoảnh khắc nào đó trên con đường này, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và rối rắm. Nhưng Đức Tin trao cho chúng ta sự bảo đảm về sự hiện diện liên tục của Chúa Giê-su trong mọi trạng huống, kể cả trong những hoàn cảnh khổ đau và khó khăn nhất. Chúng ta được kêu gọi để tiếp tục lên đường, và càng ngày càng đi sâu vào trong mầu nhiệm của Tình Yêu Thiên Chúa, Tình Yêu ấy luôn ở trước chúng ta và giúp chúng ta sống với sự bình an nội tâm và Niềm Hy Vọng.

Anh Chị em học viên Giáo Lý Dự Tòng thân mến, hôm nay anh chị em đã bắt đầu con đường của các giờ học Giáo Lý. Cha cầu chúc cho anh chị em luôn có khả năng đi trên con đường ấy với niềm vui, luôn nhận ra sự hỗ trợ của toàn Giáo Hội, một Giáo Hội đang nhìn trên anh chị em với rất nhiều tín nhiệm. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng là nữ môn đệ tuyệt mỹ, luôn đồng hành với anh chị em: thật là tuyệt vời để có kinh nghiệm về Mẹ như là người Mẹ của chúng ta trong Đức Tin! Cha kêu mời anh chị em hãy giữ lại niềm hăng hái của những khoảnh khắc đầu tiên mà với nó đôi mắt của anh chị em đã được mở ra với ánh sáng của Đức Tin; như người môn đệ được Chúa thương mến, anh chị em hãy nhớ tới ngày mà lần đầu tiên Chúa Giê-su gặp gỡ anh chị em, ánh mắt của Ngài đã nhận ra anh chị em. Nhờ thế, anh chị em sẽ trở nên chắc chắn trong Tình Yêu trung tín của Thiên Chúa.

Thiên Chúa sẽ không bao giờ phản bội anh chị em.
ĐTC Phan-xi-cô (rv 23.11.2013 ord)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét