Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Bài Giảng của Đức Thánh Cha: Trong vòng tay của một người Cha.

Bài Giảng của Đức Thánh Cha: Trong vòng tay của một người Cha.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:radiovaticana.va
Chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa như một đứa bé tự đặt mình vào trong vòng tay của bố mình: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đưa ra lời khuyên như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay.

Trong nguyện đường thuộc nhà khách của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã suy niệm về một bài đọc được trích từ sách Khôn Ngoan của Cựu Ước. Nội dung của bài đọc là như sau: „Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự vĩnh cửu, nhưng vì sự ghen tương của ma quỷ mà sự chết đã đi vào thế giới…“ Và tiếp theo: „Linh hồn những người Công Chính ở trong tay Thiên Chúa, và không sự đau khổ nào có thể đụng chạm đến được các ngài.“

„Tất cả chúng ta, ai cũng phải chết ít nhất một lần. Nhưng vấn đề còn tùy thuộc rằng, liệu người ta chết đi như một ai đó lệ thuộc vào ma quỷ, hay liệu người ta có trải qua được kinh nghiệm ở trong tay Thiên Chúa hay không. Và Cha cảm thấy rất vui khi nghe rằng: từ khởi thủy, chúng ta đã ở trong vòng tay của Thiên Chúa. Bằng một hình ảnh thật đẹp, Kinh Thánh đã cắt nghĩa cho chúng ta hiểu về công trình sáng tạo: Thiên Chúa tác tạo nên chúng ta từ đất sét, từ bụi đất, theo hình ảnh và sự quy chiếu về Ngài. Đôi tay của Thiên Chúa đã tác tạo chúng ta: Thiên Chúa là một ông thợ thủ công! Như một ông thợ thủ công, Ngài đã tác tạo chúng ta. Đôi bàn tay ấy của Thiên Chúa… Đôi bàn tay ấy của Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải cô đơn.“
Kinh Thánh dậy dỗ chúng ta như Thiên Chúa đã nói với dân của Ngài: Ta đi với ngươi như một người cha hằng luôn bên cạnh đứa con của mình, Ta mang ngươi đi trên những cánh tay của Ta.

„Thiên Chúa Cha của chúng ta đã thực hiện một điều giống như một người cha thực hiện với đứa con của mình: Ngài dậy chúng ta đi. Ngài dậy chúng ta để chúng ta đi trên con đường dẫn tới sự sống cũng như sự thánh thiện. Đôi bàn tay của Thiên Chúa âu yếm vuốt ve chúng ta trong những giây phút khổ đau, đôi bàn tay ấy vỗ về chúng ta. Thiên Chúa Cha của chúng ta âu yếm vuốt ve chúng ta! Ngài yêu chúng ta, và Ngài tha thứ cho chúng ta… Đôi bàn tay của Thiên Chúa đã bị đâm thủng bởi Tình yêu! Và điều đó vỗ về chúng ta rất nhiều.“

Có một điều sẽ luôn gây xúc động cho Đức Thánh Cha, đó là khi Ngài nghe một ai đó nói rằng, họ đang tín thác trong bàn tay của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nói như thế: vì trong vòng tay của Thiên Chúa, chúng ta được bảo đảm.

„Chúng ta hãy nghĩ tới đôi bàn tay của Chúa Giê-su, khi Ngài chạm tới những người ốm đau bệnh tật cũng như khi Ngài chữa lành họ… Đôi bàn tay của Thiên Chúa đang chữa lành! Cha không thể hình dung một cách đơn giản được rằng, Thiên Chúa sẽ bạt tai một ai đó – Điều đó Cha không thể tưởng tượng ra được. Nhưng Thiên Chúa có quở mắng chúng ta không? Điều đó có, bởi Ngài cũng phải làm điều đó chứ. Nhưng không bao giờ, không bao giờ Thiên Chúa gây thương tổn cho chúng ta. Không bao giờ! Ngài âu yếm vuốt ve chúng ta. Giả như Ngài có quở mắng chúng ta thì ngay trong lúc đó Ngài cũng sẽ vẫn mơn trớn và vuốt ve chúng ta, vì Ngài là một người Cha… Chúng ta hãy nghĩ tới đôi bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đã tác tạo nên chúng ta với tư cách là một người thợ thủ công… Chúng ta hãy tín thác vào đôi bàn tay của Ngài, giống như một đứa con tín thác trong đôi tay của bố nó. Đó là một đôi tay an toàn và chắc chắn!“
(rv 12.11.2013 sk)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét