Mong chờ ngày mai của Thiên Chúa: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đến
thăm các Nữ Đan Sĩ
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn: radiovaticana.va
Chiều thứ Tư hôm qua, trước nhiều Nữ Đan Sĩ tại Rô-ma, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
đã suy niệm về Đức Maria như là người phụ nữ của niềm Hy Vọng.
Để cử
hành ngày các Dòng Tu Chiêm Niệm, tức ngày „dành cho những người sống đời cầu nguyện“, Đức Thánh Cha đã
đến thăm 21 Nữ Đan Sĩ Biển Đức thuộc Đan Viện Kamaldulenser nằm ở vùng
Aventinhügel của Rô-ma, và cùng với họ cử hành buổi Phụng Vụ Kinh Chiều.
Trong bài suy niệm tại buổi đọc kinh chiều này, Đức
Thánh Cha đã nói: khi đứng dưới chân Thập Giá của Con mình, Đức Maria cũng đã
có thể nói rằng, sự tiên đoán của Tổng Lãnh Thiên Thần đã không đúng, nó đã bị
dẫn tới sự sai lạc. Nhưng Mẹ đã không nói thế.
„Và Mẹ thấy rất
rõ ràng, Mẹ là Thánh vì Mẹ đã tin rằng, một tương lai mới sẽ trổ bông từ Niềm
hy Vọng của Mẹ, và chờ đợi ngày mai của Thiên Chúa với niềm Hy Vọng. Đôi khi
Cha nghĩ thế này: Phải chăng chúng ta cũng biết mong chờ ngày mai của Thiên
Chúa? Hay là chúng ta chỉ muốn có ngày hôm nay? Đối với Đức Maria, ngày mai của
Thiên Chúa chính là ánh bình minh của ngày Chúa Nhật Phục Sinh, chính là ngày đầu
tiên của mỗi tuần. Ngọn đèn duy nhất, tức ngọn đèn bừng chiếu nơi huyệt mộ của
Chúa Ky-tô chính là niềm Hy Vọng của Mẹ, đó là Niềm Hy Vọng của toàn thể nhân
loại trong giây phút ấy. Bây giờ Cha thử hỏi chính bản thân Cha cũng như hỏi tất
cả chị em ở đây thế này: Ngọn đèn ấy có còn tiếp tục chiếu sáng trong tất cả
các Đan Viện nữa hay không? Trong Đan Viện, các Đan Sĩ có còn mong chờ ngày mai
của Thiên Chúa nữa hay không?“
„Mẹ của Niềm Hy Vọng“
sẽ trợ giúp chúng ta trong những giây phút tối tăm, những giây phút thất vọng,
những giây phút „có thể sẽ thất bại hoặc chắc chắn sẽ thất bại của con người“ –
Đức thánh Cha nói.
(rv 22.11.2013 gs)
Joseph Trần – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét