Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Địa Tứ
Tộc Miền Nghiệp (Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thêm hình ảnh - mời quý vị theo dõi)
Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2013, theo lịch đã được ấn định từ trước,
vào lúc 03g00 toàn bộ mọi quả chuông trên 5 cây tháp của các nhà thờ thuộc Tứ Tộc
Miền Nghiệp đều đồng loạt vang lên, báo hiệu và thúc giục các tín hữu quy tụ về
4 khu khuôn viên của các ngôi thánh đường để chuẩn bị cho đoàn rước tiến ra
nghĩa địa Tứ Tộc Miền Nghiệp và tại đó cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện
cho những người đã khuất.
Đúng 15g30 các đoàn rước bắt đầu khởi hành từ nhà thờ thuộc mỗi Giáo Họ
của mình. Riêng đoàn rước của Giáo xứ Thánh Mẫu thì không khởi hành vào lúc
này, nhưng đứng xếp hàng chỉnh tề ngay tại khu vực cổng chính của Giáo xứ để chờ
đón đoàn rước của Giáo họ Nghiệp đạt (GX QC). Từ đàng xa, chúng tôi đã nghe thấy
tiếng kèn và tiếng trống của đoàn Giáo họ Nghiệp Đạt vang lên rất khí thế.
Và khi đoàn của Giáo họ Nghiệp Đạt và đoàn của Giáo xứ Thánh Mẫu gặp
nhau thì tiếng kèn và tiếng trống lại càng trở nên hào hùng và khí thế hơn bởi
được cất lên cùng nhau.
Tương tự như vậy, đoàn rước của Giáo họ Đa Phúc (GX QC) cũng tiến ra từ
sân cuối nhà thờ của Giáo họ mình, nhưng ra đến ngã ba của bờ sông Cá thì dừng
lại để chờ đón đoàn rước của Giáo họ Nghiệp Đoài (GX QC). Cũng không khác gì
hai đoàn rước thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu và Giáo họ Nghiệp Đạt, kèn trống của hai
Giáo họ Đa Phúc và Nghiệp Đoài cũng cất lên vang trời.
Vào lúc 15g50 tất cả 4 đoàn rước được hòa lại thành một với nhau ngay tại
đầu sông Cá. Bốn đội kèn trống của 4 Giáo xứ và Giáo họ lại đồng thanh vang
lên, làm cho bầu khí trở nên rất tưng bừng và phấn khích. Trong chuyến hành
trình tới Đất Thánh này, khuôn
mặt mọi người xem ra ai nấy đều rạng
rỡ một niềm vui.
Vào lúc 16g05 mọi người đều đã tề tựu đông đủ xung quanh khu vực Lễ Đài
của Nghĩa Trang, và Ca Đoàn hát Ca Nhập Lễ rước đoàn Lễ Nghi tiến ra bàn thờ.
Trong Thánh Lễ hôm nay, cùng đồng tế với Cha Đa-minh Phan Duy Hán –
Chánh xứ Thánh Mẫu, có Cha Giu-se Vũ Viết Hà – Chánh xứ Quần Cống, và quý Cha bản
Hương thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo họ Nghiệp Đạt và Nghiệp Đoài. Ngoài ra,
cũng có một Cha khách hiện diện trong Thánh Lễ này.
Khởi đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế đã có lời chào đến quý Cha bản hương, quý Cha
khách, quý cụ ông cụ bà và toàn thể cộng đoàn. Tiếp đó, ngài nhắc đến tiết trời
ấm áp của ngày hôm nay cũng như sự ấm áp được tỏa ra từ tâm lòng mỗi người đang
tham dự buổi Phụng Vụ này. Cha cũng không quên đưa ra lý do tại sao mà mọi người
lại quây quần bên nhau tại đây và trong lúc này: đó là lý do mang chiều kích Giáo
hội. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa, trong đó có cha Cố Đa-minh, quý cha Bản
Hương, quý Cha khách trong và ngoài Giáo phận, quý ông bà cô bác và các thanh
nam thanh nữ đang làm việc hay học tập tại những nơi xa xôi, cũng đều trở về
nơi mảnh đất linh thiêng này để hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho các vị tổ
tiên, cũng như cám ơn các ngài vì những di sản mà các ngài đã để lại, đặc biệt
là di sản Đức Tin.
Thánh Lễ diễn ra như bình thường.
Cha bản hương Giu-se Phạm Văn Quyến đã công bố Tin Mừng và chia sẻ Lời
Chúa.
Khởi đầu bài chia sẻ của mình, Cha Giu-se đã nhắc tới sự kiện thời sự
đang nổi cộm hiện nay, đó là việc người ta dùng nhà ngoại cảm để đi tìm hài cốt,
xem bói để đi tìm mồ mả của người thân v.v. Dựa trên Giáo Lý của Giáo hội cũng
như trên Lời Chúa, Cha Giu-se nói rằng, việc tìm hài cốt theo những kiểu vừa được
nói ở trên là một lỗi phạm nghiêm trọng. Tiếp theo, ngài nói đến ý nghĩa của
ngày Lễ Cầu Hồn, ngài gọi ngày Lễ này là ngày Lễ của người chết dành cho người
sống. Sau đó, cha Giu-se dẫn đưa cộng đoàn đi vào nội dung của bài Tin Mừng hôm
nay: Chúa Giê-su cho La-za-rô phục sinh. Ngài nói rằng, rồi đây, tất cả chúng
ta, sau khi hoàn tất cuộc sống dương thế này, cũng sẽ được Chúa cho phục sinh để
đi vào thế giới mới.
Sau bài giảng của Cha Giu-se, Thánh Lễ lại tiếp tục diễn ra như bình thường.
Vào cuối Lễ, đại diện cho Cộng Đoàn Tứ Tộc Miền Nghiệp, ông chánh Đa-minh Thơ đã đọc
một bài diễn văn ngắn để cám ơn quý Cha, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn.
Trước khi cha chủ tế ban phép lành cuối Lễ, tất cả cộng đoàn cùng đọc chung
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính và 1 Kinh Sáng Danh để lãnh ơn Đại Xá cho các
linh hồn.
Nhận phép lành cuối Lễ, mọi người đi đến với các phần mộ của người thân,
và dòng tộc của mình để viếng cũng như để tiếp tục cầu nguyện.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét