Thầy
Phó Tế Đa-minh Phạm Kim Trọng chia tay Giáo xứ Thánh Mẫu
Với 6 năm và hơn 4
tháng phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Mẫu, hôm qua, ngày 01 tháng 11 năm 2013, sau
Thánh Lễ Kính Các Thánh, thầy Đa-minh Phạm Kim Trọng đã chính thức nói lời chia
tay với toàn thể bà con thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu để trở về lại Tòa Giám Mục Bùi
Chu. Theo thông tin được công bố thì Thầy Đa-minh sẽ đảm nhận công tác mới tại
Tòa Giám Mục, cụ thể là làm trợ lý cho Đức Giám Mục Giáo Phận mà cách gọi truyền
thống vẫn gọi là „Thầy Bộ“.
Trong buổi chia tay này, ông Chánh Trương Đa-minh Trần Văn
Thơ đã đại diện Cộng Đoàn Giáo xứ để nói lời chia tay với Thầy Đa-minh. Ông đã
nói với Thầy như sau:
„Kính thưa thầy Đa-minh, dẫu
biết rằng có gặp gỡ, có hội ngộ thì cũng sẽ có sự chia cắt và ly biệt, nhưng
chúng con vẫn cảm thấy buồn, vẫn cảm thấy luyến tiếc khi nhận được thông tin Thầy
sẽ xa rời chúng con để nhận công tác mới.
Làm
sao chúng con không cảm thấy buồn, không cảm thấy luyến tiếc được đây khi sắp
phải chia tay Thầy, bởi Thầy đã vâng phục Đức Cha cố Giu-se để về cùng với các
Cha xứ và phục vụ đoàn chiên Chúa nơi cộng đoàn GX chúng con, cũng như đã sống
và chia sẻ mọi nỗi buồn vui và mọi biến cố của Giáo xứ chúng con, nhất là biến
cố Cha Cố Vinh-sơn được gọi về Nhà Cha.
Trước
đây, trong ngày chuẩn bị đón nhận Cha xứ mới của Giáo xứ, Đức Cha Cố Giu-se đã
nói với Thầy và với chúng con rằng: Thầy Đa-minh sẽ ở lại đây và sẽ không đi
đâu hết. Câu nói đó của Đức Cha Cố đã đốt lên trong lòng chúng con một niềm hy
vọng rằng, Thầy sẽ ở lại đây với chúng con luôn mãi. Và vì thế mà ngày chia tay
Thầy hôm nay lại là ngày mà chúng con chưa thể hình dung, bởi nó đến với chúng
con mau quá. Chúng con thực sự không biết phải nói gì để diễn tả hết tâm trạng
của chúng con lúc này.
Chúng
con xin hết lòng cám ơn Thầy vì đã quảng đại tận hiến đời mình để phục vụ Giáo
hội nói chung và cộng đoàn Giáo xứ chúng con nói riêng.
Chúng
con tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Và vì thế chúng con
cũng xác tín rằng, sự ra đi của Thầy để đảm nhận công việc mới sẽ đem lại nhiều
sự tốt lành cho chính bản thân Thầy cũng như cho Giáo hội hơn.
Chúng
con xin kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, có nhiều nghị lực và hồng ân của Thiên
Chúa trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong đời sống mục vụ.
Chúng
con sẽ luôn đồng hành với Thầy trong lời kinh nguyện hằng ngày của chúng con.
Vì thế, dù ở đâu hay bất cứ lúc nào, chúng con cũng vẫn mong nhận được sự quan
tâm và tình thương của Thầy“.
Sau lời phát biều của ông chánh Thơ, Thầy Đa-minh đã đáp lại với
một bài diễn văn khá dài. Trong đó Thầy nhắc lại quãng thời
gian mà Thầy đã phục vụ ở Giáo xứ Thánh Mẫu. Thầy cũng không quên kể ra những
công việc mà Thầy đã thực hiện nơi Giáo xứ này, với nhiều những sự kiện khác
nhau. Thầy đặc biệt nhắc tới quãng thời gian mà Cha cố Vinh-sơn lâm bệnh.
Thay mặt cho Quý độc giả, chúng tôi xin chúc thầy lên đường
bình an. Cầu chúc Thầy càng ngày càng trở nên chứng tá sống động của Tin Mừng
Chúa Ky-tô.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét