„Tính tò mò làm cho chúng ta rời xa Thiên Chúa“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:radiovaticana.va
Sự khôn ngoan là „một hơi thở của Thiên Chúa và là
làn hơi tinh tuyền của vinh quang Đấng tối Cao“. Đức Thánh Cha đã suy sư tới những
lời của sách „Khôn Ngoan“ đó vào thứ Năm hôm nay. Trong Thánh Lễ vào sáng sớm tại
Vatican, Đức Thánh Cha đã giảng giải và khuyên các Ky-tô hữu hãy „sống trong sự
khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.“
„Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta để gặp gỡ những
phán quyết cũng như những quyết định đến từ con tim của Thiên Chúa. Và Chúa
Thánh Thần trao cho chúng ta sự bình an: Đó là Thánh Thần của bình an, của Đức
Ái, của tình huynh đệ. Sự thánh thiện chính xác là như thế. Và trước kia Thiên
Chúa cũng đòi hỏi Áp-ra-ham một cách chính xác như vậy: Hãy đi, Ta ở với ngươi
– Hãy đi dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần và của sự khôn ngoan ấy. Ai bước đi
như thế, thì người ta có thể nói về người ấy rằng, ông ấy, chị ấy khôn ngoan.
Vì họ đi dưới hơi thở toát ra từ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.“
Tuy nhiên, trong bài
Tin Mừng của ngày thứ Năm hôm nay lại nói tới sự thống trị của „một thần khí
khác“ – Đức Thánh Cha giải thích: Bản văn Tin Mừng theo Thánh Lu-ca tường thuật
lại việc Chúa Giê-su đã từ chối trả lời cho những chất vấn đầy tính tò mò của
những người Pha-ri-siêu về Nước Thiên Chúa như thế nào. Đức Thánh Cha nhìn thấy
„tinh thần của sự tò mò“ nơi công việc của một thần khí mà thần khí này trực tiếp
chống lại sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
„Đó là, như khi chúng ta muốn đoạt lấy những kế
hoạch của Thiên Chúa về tương lai; khi chúng ta muốn biết tất cả, muốn cầm nắm
tất cả trong tay. Những người Pha-ri-siêu đã hỏi Chúa Giê-su: Khi nào thì Triều
Đại Thiên Chúa đến? Đó là một sự tò mò! Nó thích biết về thời gian. Thần khí của
sự tò mò dẫn chúng ta đi ra khỏi Thần Khí của sự khôn ngoan, vì nó chỉ tập
trung vào những điều vụn vặt và những tin tức nhỏ nhặt hằng ngày. Người ta đã
thực hiện điều đó như thế nào? Nó là tinh thần của những câu hỏi: „Cái gì vậy?“.
Đó không phải là thần khí của sự thiện, mà là thần khí của sự tan vỡ, của sự
làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, thần khí của những chuyện ngồi lê đôi mách.“
„Đức Maria không phải là nữ nhân viên
ngành bưu chính.“
Tính tò mò xúi giục chúng ta muốn
đánh hơi được Thiên Chúa đang ở đây hay ở đó. Nó làm cho chúng ta nói ra những
câu đại loại như sau: „Tôi biết một Thị Nhân – ông ta, bà ta nhận được những lá
thư từ Đức Mẹ, cũng như nhận được những sứ điệp từ Đức Mẹ.“ – Về những điều đó,
Đức Thánh Cha nói rõ từng lời như sau: „Nhưng hãy coi chừng, bởi Đức Maria là một
người Mẹ, Ngài yêu thương tất cả chúng ta, và Ngài không phải là nữ sếp trưởng
của ngành bưu điện để rồi gửi đến cho chúng ta những tin tức mỗi ngày!“ Chính
„những tò mò“ ấy đã đưa chúng ta lạc xa khỏi Tin Mừng và Chúa Thánh Thần, vì
„như Chúa Giê-su đã từng nói rằng, Triều Đại Thiên Chúa đến không phải bẳng những
cách thế gây giật gân, mà là trong sự khôn ngoan“. Thiên Chúa đã không nói chuyện
với E-li-a trong gió bão, nhưng nói trong „sự rì rào nhẹ nhàng“ – Đức Thánh Cha
nói.
„Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, lúc lên 8, đã luôn tự đặt mình trước tinh
thần tò mò. Khi một người chị khác kể cho Thánh Nữ một câu chuyện, thì Thánh Nữ
lại luôn luôn muốn biết về phần kết của câu chuyện. Nhưng Thánh Nữ cảm thấy rằng,
đó không phải là Thần Khí của Thiên Chúa, mà là thần khí của sự phân tán, của sự
tò mò. Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta: Chúng ta đừng tìm kiếm Triều
Đại Thiên Chúa với tinh thần thế tục, theo sau những điều gây chú ý và tò mò!
Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần mang chúng ta tiến về phía trước với sự
khôn ngoan mà nó nằm trong tiếng thì thào nhẹ nhàng. Đó là Thánh Thần của Thiên
Chúa.“
(rv 14.11.2013 sk)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét