TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM - NIỀM VUI TIN MỪNG (phần I)
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
TÔNG HUẤN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
CÁC TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
1.NIỀM VUI TIN MỪNG lấp đầy con tim và cuộc sống của tất
cả những ai gặp gỡ Chúa Giê-su. Những ai chấp nhận hồng ân cứu độ của Người thì
được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, buồn phiền cũng như những trống trải và cô
đơn nội tâm. Với Chúa Ky-tô, niềm vui không ngừng được tái sinh mới. Trong Tông
Huấn này cha muốn cổ võ các tín hữu hãy dấn thân vào một chương mới của việc
Tân Tin Mừng hóa được ghi dấu bằng niềm vui này, đồng thời chỉ ra những con đường
mới cho cuộc lữ hành của Giáo hội trong những năm tới.
I.MỘT NIỀM VUI LUÔN MỚI, MỘT NIỀM
VUI ĐƯỢC CHIA SẺ
2. Mối nguy hiểm lớn trong thế giới hôm nay, mà nó đang lan
tràn như hiện tại bởi chủ nghĩa tiêu dùng, đó là sự phiền muộn và đau khổ bắt
muồn từ một con tim thèm thuồng chưa được thỏa mãn, từ sự háo hức chạy theo những
lạc thú phù phiếm, và từ một lương tâm chai lì. Bất cứ khi nào cuộc sống nội
tâm của chúng ta bị tiêm nhiễm với những quan tâm và lợi ích của chính cuộc sống
của mình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn chỗ cho người khác, không còn
nơi cho những người nghèo khổ, không còn nghe thấy tiếng của Thiên Chúa, và không
còn cảm thấy niềm vui thanh bình của Ngài nữa, sự mong muốn làm điều thiện sẽ mất
dần. Điều này cũng là một mối nguy hiểm thực sự đối với các tín hữu. Nhiều người
là nạn nhân của nó, và cuối cùng là sự phẫn uất, giận dữ và bơ phờ. Đó không phải
là con đường để sống một cuộc sống có phẩm giá và mãn nguyện; đó không phải là
ý định của Thiên Chúa đối với chúng ta, nó cũng không phải là cuộc sống trong
Thần Khí có nguồn mạch từ trong Thánh Tâm của Chúa Ky-tô phục sinh.
3. Cha mời gọi tất cả các Ky-tô hữu, ở khắp mọi nơi, ngay
tại thời điểm này, hãy tái đích thân gặp gỡ Chúa Giê-su Ky-tô, hoặc chí ít hãy
mở tâm lòng để Người gặp gỡ mình; Cha kêu gọi tất cả anh chị em hãy luôn thực
hiện điều này mỗi ngày. Đừng ai nghĩ rằng lời kêu mời này không dành cho mình,
bởi vì “không ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Thiên Chúa mang đến” (1*). Thiên
Chúa không làm thất vọng những ai nhận lấy sự liều mạng này; bất cứ khi nào
chúng ta tiến một bước hướng về Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Người
đã ở đó, chờ đợi chúng ta bằng đôi tay rộng mở. Bây giờ là thời điểm để nói với
Chúa Giê-su “Lạy Chúa, con đã tự để bản thân mình bị lừa dối; con đã lẩn tránh
tình thương yêu của người bằng trăm phương nghìn kế, nhưng một lần nữa con ở đây để canh tân giao ước của
con với Người. Con cần Chúa. Xin hãy cứu con thêm một lần nữa. Lạy Chúa, xin
hãy một lần nữa đưa con vào vòng tay cứu độ của Người”. Thật tốt lành làm sao khi mà mỗi lần chúng ta lạc lối, chúng ta
lại quay trở về với Người! Chúng ta hãy nói điều này một lần nữa: Thiên Chúa
không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta; chúng ta là những người
ngại đi tìm kiếm lòng thương xót của Người. Chúa Ky-tô - Đấng đã nói với
chúng ta: hãy tha thứ cho nhau tới “bảy mươi lần bảy” (Mt 18.22) – đã cho chúng
ta tấm gương của Người: Người đã tha thứ cho chúng ta bảy mươi lần bảy. Lần này
qua lần khác Người mang vác chúng ta trên đôi vai của Người. Không ai có thể
tách bỏ phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta thông qua tình yêu vô bờ bến và không ngừng của Người.
Bằng một sự dịu dàng, êm ái, không bao giờ gây thất vọng nhưng luôn có khả năng
làm tái sinh niềm vui của chúng ta, Người đã làm cho điều đó trở nên có thể vì
chúng ta, để làm cho chúng ta ngẩng đầu lên và để bắt đầu lại. Chúng ta không
chạy trốn sự chữa lành của Chúa Giê-su, chúng ta không bao giờ từ bỏ cho dù điều
gì sẽ xảy đến. Không có gì đem lại nguồn cảm hứng hơn sự sống của Người, điều đó
thúc đẩy chúng ta tiến bước!
4. Các sách Cựu Ước đã tiên báo rằng, niềm vui cứu độ sẽ
chứa chan trong thời đại của Đấng Cứu Thế. Tiên tri Isaia đã hoan hỷ loan báo Đấng
Messia được mong đợi: “Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui
mừng.’ (9:3). Ngài đã hô hào những ai ở Xi-on hãy đi về phía trước để gặp gỡ
Người với bài hát: “Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ”. Tiên tri nói với những người
đã nhìn thấy Ngài từ xa, hãy mang tin mừng cho những người khác: Hỡi kẻ loan
tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho
Giê-ru-sa-lem” (40:9). Tất cả các tạo vật đều chia sẻ trong một niềm vui cứu độ:
Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy mừng, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người đã chọn và chạnh
lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.” (49:13).
Gia-ca-ri-a, khi nhìn vào ngày của Thiên Chúa, đã kêu gọi dân chúng: hãy
hân hoan đón mừng đức vua – người đến “khiêm tốn ngồi trên lưng lừa” : “Nào thiếu
nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng hò reo! Vì kìa Đức Vua của ngươi
đang đến với ngươi; Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng.” (49:13).
Có lẽ lời mời gọi thú vị, hào hứng nhất là lời của tiên tri Xô-phô-ni-a.
Ngài đã trình lên Thiên Chúa với dân của Người trong giữa buổi cử hành niềm vui ơn cứu độ chứa chan. Cha cảm động
mãnh liệt khi đọc lại đoạn văn này: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa
ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan
hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa
tưng bừng như trong ngày lễ hội.“
(3:17).
Đây là niềm vui chúng ta trải nghiệm hằng ngày, giữa những điều bé nhỏ của
cuộc sống, như là một sự đáp trả lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa Cha của
chúng ta: “Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp,... Đừng
từ chối không hưởng một ngày vui” (Hc 14:11, 14). Một tình yêu đầy tình phụ tử
và êm ái dường nào vang vọng trong những lời này!
(còn tiếp - mời quý vị theo dõi)
(còn tiếp - mời quý vị theo dõi)
(chuyển ngữ) BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét