Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín đồ của „nữ thần hối lộ“

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín đồ của „nữ thần hối lộ“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


„Chủ nghĩa tục hóa chính là kẻ thù“: Đức Thánh Cha đã trình bày  như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại Vatican. Trong bài giảng của Ngài tại nguyện đường thánh Marta, Đức Thánh Cha đã cắt nghĩa về dụ ngôn miêu tả viên quản lý bất trung (Lc.16,1-8).

„Bầu khí và lối sống mà ma quỷ rất thích đó là chủ nghĩa tục hóa: sống theo những giá trị – trong ngoặc kép - của thế gian. Viên quản lý này là một ví dụ của sự tục hóa. Vì thực ra một người nào đó có thể nói: Nhưng ông ta chỉ làm điều mà tất cả mọi người đều làm! Nhưng không – hẳn là không phải tất cả! Một số viên quản lý, của các công ty, các viên chức nhà nước, các nhà lãnh đạo… có lẽ không có quá nhiều người hoàn toàn như thế. Nhưng đó là khuynh hướng của những quãng đường ngắn nhất và nhàn hạ nhất để kiếm tiền cho mình.“

„Và Chúa Giê-su đã khen ngợi sự khôn ngoan của viên quản lý bất trung“ – đoạn kết của bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hôm nay kể lại như thế. „Ngài nói: Con cái thế gian thì khôn ngoan hơn con cái ánh sáng trong việc xử sự với người đồng loại“.
„Nhưng đó là một lời khen đối với sự hối lộ! Thói quen hối lộ là một thói quen đặc biệt của thế gian. Đó là một thói quen không đến từ Thiên Chúa: Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta trách nhiệm tìm kiếm lương thực của mình nhờ vào sự lao động lương thiện! Viên quản lý này đã trao cho con cái của ông ta lương thực đã bị làm hư hoại! Những đứa con ấy mà có lẽ chúng đã đi đến những ngôi trường rất đắt và đã lớn lên trong những trạng huống thuộc tầng lớp cao trong xã hội, đã nhận được của ăn từ người cha đê tiện của chúng – vì người cha của chúng, tức người đã mang lương thực bẩn thửu về nhà, đã đánh mất phẩm giá của mình. Và đó là một trọng tội! Vì có lẽ người ta đã khởi đầu với một phong bì nhỏ, nhưng rồi sau đấy chúng trở nên như một chất ma túy.“

Sự hối lộ sẽ trở thành sự nghiện ngập – Đức Thánh Cha nói. Nhưng nếu có một „sự xảo quyệt thế tục“, thì cũng có một „sự khôn ngoan Ky-tô giáo, mà trong đó người ta thực hiện những công việc một cách nhanh trí, nhưng không phải với tinh thần thế gian“ nhưng với những phương cách lương thiện.

„Hẳn sẽ rất tốt cho chúng ta hôm nay, đó là hãy cầu nguyện cho rất nhiều các em bé và những người trẻ mà họ đang nhận được từ cha mẹ chúng những thức ăn hằng ngày là những lương thực bẩn thửu: Chúng cũng có sự đói khát, đói khát phẩm giá! Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài biến đổi con tim của những tín đồ nữ thần hối lộ. Xin Ngài làm cho họ hiểu rõ rằng: phẩm giá đến từ những việc làm lương thiện và có phẩm cách, đến từ việc lao động hằng ngày, chứ không phải bằng những con đường nhàn hạ, nhưng rồi chúng lại đưa tất cả đến chỗ diệt vong… Những người nghèo này đã đánh mất phẩm giá của mình bởi sự hối lộ nơi cơ quan, vào lúc cuối đời, sẽ không thể mang theo được toàn bộ tiền của mà họ đã kiếm được, nhưng chỉ là sự thiếu hụt về phẩm giá của họ! Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ!“
(rv 08.11.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/11/08/papst_betet_f%C3%BCr_anh%C3%A4nger_der_%E2%80%9Eg%C3%B6ttin_schmiergeld%E2%80%9C/ted-744748

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét