Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha: „Lời cầu nguyện của chúng ta là sự yếu đuối của Thiên Chúa.“

Đức Thánh Cha: „Lời cầu nguyện của chúng ta là sự yếu đuối của Thiên Chúa.“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Lời cầu nguyện của nhân loại chính là sự yếu đuối của Thiên Chúa: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như vậy trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Bảy hôm nay tại Vatican. Bài Giảng trong nhà khách của Tòa Thánh Vatican Santa Marta đã được lắng nghe bởi  nhiều người khác nhau, trong đó có các Kinh Sĩ của Đền Thờ Thánh Phê-rô, Vương Cung Thánh Đường ở gần Đức Thánh Cha nhất.

Đức Thánh Cha đã nói về bản văn của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, trong đó mang nội dung của câu chuyện Chúa Giê-su kể về một bà góa. Bà góa này đã quấy rầy vị quan tòa rất lâu cho tới khi bà ta nhận được công lý cho mình. „Giống như Thiên Chúa đã giành lấy cho mình những người mà Ngài tuyển chọn để kêu gọi họ cả ngày lẫn đêm thực hiện công lý cho bà ta“ – Đức Thánh Cha quả quyết.

„Khi Thiên Chúa gọi Mô-sê, Ngài đã nói với ông: Ta đã nghe thấy tiếng kêu, cũng như tiếng gào khóc của dân Ta. Như vậy, Thiên Chúa đang lắng nghe. Và trong Bài Đọc thứ nhất (được trích từ sách Khôn Ngoan) chúng ta cũng đã trải qua điều mà Thiên Chúa, với Lời Quyền Năng ấy, đã thực hiện một cách chính xác: Ngài ´từ vương triều uy nghi mà đến như chiến sĩ uy hùng`. Khi Thiên Chúa bảo vệ dân của Ngài thì Ngài trở thành một chiến binh dũng mạnh, Đấng giải cứu dân. Ngài cứu chữa và Ngài làm mới tất cả. ´Điều đó thể hiện bằng một con đường không chướng ngại xuyên qua biển đỏ… , bảo vệ với cánh tay của Người, tất cả họ đều đã vượt qua một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối.`“
Kinh Thánh đã mô tả một cách rất rõ ràng về việc Thiên Chúa đã đã cứu giúp dân Người khi họ khóc than thế nào – Đức thánh Cha nói. Thiên Chúa cảm nhận „trong con tim của Ngài khi những kẻ mà Ngài tuyển chọn gặp phải đau khổ.“

„Đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Và cái gì là sức mạnh của con người? – Cái gì là sức mạnh của con người? Đó là điều mà bá góa trong dụ ngôn đã thực hiện: đập mạnh vào con tim của Thiên Chúa. Đập, kêu cầu, than thở về tất cả mọi vấn đề, cầu xin Thiên Chúa giải thoát khỏi những đau khổ, những tội lỗi và những vấn đề ấy. Sức mạnh của con người chính là lời cầu nguyện, và tự nó, lời cầu nguyện của những con người đơn hèn lại chính là sự yếu nhược của Thiên Chúa. Chỉ trong điều đó mà Thiên Chúa trở nên yếu nhược: Ngài trở nên yếu đuối khi Ngài nghe thấy lời cầu nguyện của dân Ngài.“

Các Kinh Sĩ của Đền Thánh Phê-rô, „của Vương Cung Thánh Đường ở gần Đức Thánh Cha nhất“, trong mối liên hệ này, có một sứ mạng rất quan trọng – Đức Thánh Cha nói: „Để cầu xin Thiên Chúa một cách khẩn khoản cho dân của Người“. Trong Đền Thánh Phê-rô, những lời cầu nguyện từ khắp thế giới đã diễn ra dồn dập. Các Kinh sĩ nên tiếp nhận những lời cầu ngyện đó và dâng lên Thiên Chúa để được lắng nghe, „sứ vụ phổ quát của anh em, một sứ vụ của Giáo Hội nằm trong việc đó.“

„Anh em được ví như người phụ nữ góa bụa: cầu nguyện, cầu nguyện và đập vào con tim của Chúa mỗi ngày. Và người phụ nữ góa bụa ấy không bao giờ biết mệt mỏi về chuyện đó, bà đã có một sự can trường đến tuyệt đối! Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của dân Người. Anh em là những đại diện được ban đặc ân của dân Chúa trong vai trò cầu nguyện cho rất nhiều những nhu cầu của Giáo Hội, cho nhân loại và cho tất cả mọi người. Cha cám ơn anh em về công việc đó. Chúng ta hãy luôn nghĩ rằng: Thiên Chúa có quyền năng khi Ngài muốn thay đổi tất cả. ´Bản tính của toàn bộ thụ tạo đã được tái tạo` - sách Khôn Ngoan đã nói như vậy; về vấn đề đó, Thiên Chúa có thể thực hiện được, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu nguyện phổ quát của anh em trong Đền Thờ Thánh Phê-rô, trong nơi gần nhất của Đức Thánh cha, sẽ là những yếu nhược của Thiên Chúa. Cha cám ơn anh em về sứ vụ này, và xin anh em hãy tiếp tục thực hiện điều đó vì lợi ích của Giáo Hội!“

(rv 16.11.2013 sk)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét