Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha: „Một dân tộc không biết thảo kính ông bà cha mẹ mình thì đó là một dân tộc không có tương lai.“

Đức Thánh Cha: „Một dân tộc không biết thảo kính ông bà cha mẹ mình thì đó là một dân tộc không có tương lai.“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Một dân tộc không biết thảo kính đối với ông bà cha mẹ của mình, thì đó là một dân tộc không có ký ức về quá khứ và do vậy cũng không có tương lai. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong bài giảng của Ngài tại Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay.

Trong nguyện đường Santa Marta trong nhà khách của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã chú giải về Phụng Vụ trong ngày. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay nói về cụ già Ê-lê-a-sa, người đã chết cho niềm tin của mình. Tuy nhiên, thay vì nghĩ về chính bản thân mình, cụ già Ê-lê-a-sa đã nghĩ về những người trẻ, và suy nghĩ đến điều rằng, ông nên để lại cho thế hệ trẻ sự tưởng nhớ nào về hành động dũng cảm của ông – Đức Thánh Cha nói:
„Người đàn ông này rất mạch lạc và rõ ràng trong đời sống Đức Tin, nhưng  cụ cũng ý thức về trách nhiệm của mình, hầu để lại một di sản đáng kính phục, một gia tài thực sự. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà trong đó người già không được kể đến. Đó là một sự tồi tệ để có thể nói về một cái gì đó rằng, họ bị bỏ ra rìa vì họ gây phiền toái cho chúng ta. Những người già chính là những người mang trong mình những câu chuyện, mà những câu chuyện đó sẽ mang đến cho chúng ta những bài học và Đức Tin, và đó là di sản của họ. Như thế, thật là tuyệt hảo biết bao, họ có rượu cũ nơi chính sức mạnh này hầu để lại cho chúng ta một gia tài đáng giá.“
Nhân đây, Đức Thánh Cha đã kể lại một câu chuyện mà Ngài đã nghe được từ một em nhỏ. Câu chuyện có nội dung thế này: Một hôm gia đình của em đang ngồi quây quần nơi bàn cơm, và ông nội của em đã đánh đổ tô canh, làm cho canh đổ tung tóe khắp mâm cơm. Vì thế, bố em đã đưa ông sang một chiếc bàn riêng. Sau đó người con trai út của người bố này đã bắt đầu đóng một chiếc bàn bằng những miếng gỗ chắp vá, và nói với bố mình rằng: „Đó sẽ là chiếc bàn được dành sẵn cho bố khi bố về già.“

„Câu chuyện này làm cho Cha thấy rất hay và Cha đã luôn nghĩ tới nó trong suốt cuộc đời của Cha cho tới lúc này. Ông bà nội ngoại chính là một gia tài. Trong thư gửi tín hữu Do-thái, chương 13, Thánh Phao-lô đã nói với chúng ta rằng: ´Anh em hãy nghĩ tới những vị tộc trưởng của mình, họ đã công bố Lời Chúa cho anh em; Hãy nhìn vào giai đoạn cuối đời của họ, và hãy phỏng lại trong Đức Tin của anh em!` Sự tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên của chúng ta đưa đến cho chúng ta sự mô phỏng trong Đức Tin. Chắc chắn là như thế rồi, những người già đôi khi có một chút gì đó gây khó chịu, bởi bệnh tật của họ, và chính những cơn bệnh lại mang đến cho chính họ cũng như cho tất cả những người chung quanh những điều gây khó chịu ấy. Nhưng sự khôn ngoan mà ông bà cha mẹ của chúng ta có, đó chính là một gia tài, một gia tài mà chúng ta phải đón nhận. Một dân tộc mà không biết bảo vệ và thảo kính với ông bà cha mẹ của mình thì đó là một dân tộc không có tương lại, bởi nếu không có những hồi tưởng về quá khứ thì rồi những  ký ức của họ về quá khứ cũng sẽ bị đánh mất.“

Vì thế, thật là điều tốt lành khi người ta tưởng nhớ tới những người cao tuổi đang ở trong những viện dưỡng lão, cũng như tưởng nhớ tới những cụ già đang bị loại ra khỏi chính gia đình của họ - Đức Thánh Cha nói.

„Chúng ta hãy cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta, cho ông bà nội ngoại, họ là những người thường đóng một vai trò rất quả cảm trong việc dấn thân vào đời sống Đức Tin trong những thời bách hại. Khi Cha Mẹ vắng nhà, hay khi có những ý tưởng kỳ quặc, tức những ý tưởng mà chính trị hồi đó cố gắng nhồi sọ họ, thì rồi ông bà sẽ trở thành những người dậy dỗ chúng ta về Đức Tin. Đó là Điều Răn thứ tư: Đó là giới răn duy nhất có lời hứa ban lại cho chúng ta một điều gì đó. Đó là giới răn của lòng khoan hậu: hãy khoan hậu với các vị tiền bối của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin cùng với tất cả những vị Thánh cao niên, xin các Ngài tặng ban ân sủng để chúng ta biết chăm sóc, lắng nghe và hiếu kính đối với tất cả ông bà, cha mẹ và những bậc tiền bối của chúng ta.“

 (rv 19.11.2013 sta)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét