Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha: Người ta đi vào trong nhà thờ để tôn thờ chứ không phải để thực hiện các nghi thức.

Đức Thánh Cha: Người ta đi vào trong nhà thờ để  tôn thờ chứ không phải để thực hiện các nghi thức.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Nhà thờ là nơi thánh, nó không phụ thuộc vào các nghi lễ, nhưng phụ thuộc vào việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào buổi sáng thứ Sáu hôm qua tại nguyện đường của nhà khách Santa Marta thuộc Tòa Thánh Vatican.

Đưa ra một cái nhìn chung về bài đọc một mà trong đó kể lại việc anh em nhà Ma-ca-bê, sau khi chiến thắng quân thù đã thanh tẩy và tái thánh hiến đền thờ Giê-ru-sa-lem, Đức Thánh Cha nói:
„Trong nhà thờ, Thiên  Chúa phải được tôn thờ. Đó là điều quan trọng nhất. Và điều đó cũng có hiệu lực đối với mọi cuộc cử hành Phụng Vụ. Hiện giờ đây, điều quan trọng nhất trong việc cử hành Phụng Vụ là gì?  Phải chăng là các bài Thánh ca, các nghi thức, tất cả những trang trí đẹp đẽ, và rồi cái gì nữa?  Điều quan trọng hơn cả chính là việc thờ phượng: toàn thể cộng đoàn hướng lên bàn thờ, nơi mà của lễ đang được hiến dâng và tôn thờ. Nhưng Cha tin – Cha nói điều đó với toàn bộ sự dũng cảm rằng, các Ky-tô hữu chúng ta có thể đã đánh mất một cái gì đó về ý ngĩa của việc tôn thờ. Chúng ta đi đến nhà thờ để gặp gỡ anh chị em, đó là điều tốt, và đó cũng là nét đẹp! Nhưng trung tâm điểm chính là nơi mà Thiên Chúa ngự. Và chúng ta tôn thờ Thiên Chúa.“

„Các ngôi Thánh Đường của chúng ta có phải là nơi để thờ phượng không, những buổi cử hành việc tôn thờ của chúng ta có được ưu tiên không?“ – Đức Thánh Cha đã nêu ra như thế để mọi người cùng suy nghĩ. Chúa Giê-su đã xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, vì điều đó không mang lại ích lợi cho việc thờ phượng. Nhưng trong đời sống Đức Tin, không phải chỉ có ngôi Thánh Đường như là một căn nhà để tuân thủ, nhưng cũng còn là ngôi Thánh Đường thuộc tinh thần nữa.

„Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng: Chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi là một đền thờ. Thánh Thần Thiên Chúa đang ngự trong tôi.“ 

Nhưng trong ngôi đền thờ tinh thần ấy cũng cần phải có một sự thanh tẩy liên tục: Với sự cầu nguyện, thống hối, lãnh nhận Bí Tích Cáo Giải và Bí Tích Thánh Thể. Niềm vui của việc ca ngợi cũng phải có chỗ của nó trong Đền Thờ Nội tâm. 

„Nếu trong đền thờ người ta nói bởi niềm vui, thì điều đó có nghĩa là: toàn thể cộng đoàn đang ở trong sự tôn thờ, trong sự cầu nguyện và trong sự ca tụng. Tôi ở trong sự cầu nguyện với Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện trong tôi, vì tôi chính là „Ngôi Thánh Đường“. Tôi đang ở trong tư thế để lắng nghe và trong sự sẵn sàng để được sai đi. Xin Thiên Chúa ban tặng ân sủng cho chúng ta hầu có thể hiểu được ý nghĩa đích thực này của đền thờ, và nhờ thế chúng ta có thể thăng tiến sự tôn thờ cũng như sự lắng nghe Lời Chúa trong cuộc sống chúng ta.“ 
(rv 22.11.2013 gs)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét